HLV Nguyễn Công Thành cùng đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trải qua hành trình đầy cảm xúc khi lần đầu tham dự giải TNSV trong nước đã giành vé tham dự VCK, rồi đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ để lên ngôi vô địch. Vinh dự đại diện VN tham dự giải TNSV quốc tế lần đầu tổ chức, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tiếp tục chơi thăng hoa. Chạm trán đối thủ mạnh là Trường ĐH Life (Campuchia) ở bán kết nhưng Lê Văn Thức cùng các đồng đội, đặc biệt là thủ thành Thatsa Xaiyasone thể hiện bản lĩnh ở loạt đá luân lưu, giành quyền vào chung kết.


Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (trái) và đội Trường ĐH Lào đều quyết tâm đoạt chiếc cúp vô địch lịch sử
HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ: “Toàn đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã trải qua 12 trận đấu tính từ giải trong nước, tính thêm trận chung kết là 13 trận. Các em là sinh viên không ăn tập thường xuyên như cầu thủ chuyên nghiệp nên nền tảng thể lực cũng suy giảm. Tuy nhiên về tinh thần, chúng tôi tự hào luôn ra sân với quyết tâm cao nhất, từng cầu thủ cống hiến hết khả năng. Tôi nhắn nhủ các học trò rằng chúng ta đã đi cùng nhau trong hành trình dài ngày với muôn vàn cảm xúc. Vinh quang còn cách cả đội chỉ 1 trận đấu nữa thôi, vì thế tất cả cùng cố gắng để đoạt cúp vô địch, làm rạng danh ngôi trường của mình, mang niềm vui đến với người hâm mộ”.

Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo xanh)
Nhận xét về đối thủ ở trận chung kết là đội Trường ĐH Lào, HLV Nguyễn Công Thành cho biết đây là đội bóng càng chơi càng hay. Họ không có cá nhân nổi bật nhưng có sức mạnh tập thể, luôn quyết tâm trong từng pha tranh chấp. Vì thế đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẽ không chủ quan và dành sự tôn trọng với đối thủ. Khá thú vị khi thủ môn xuất sắc Thatsa Xaiyasone của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẽ có dịp so tài với các bạn đồng hương bên phía Trường ĐH Lào.
Không được đánh giá cao như đội Trường ĐH Life (Campuchia) hay đội Trường ĐH Malaysia, nhưng đội Trường ĐH Lào tạo nên bất ngờ thú vị khi thẳng tiến đến trận chung kết. Giờ đây, khi đứng trước cơ hội đoạt cúp vô địch, HLV Chanthalavong Ampaivanh thổ lộ: “Tâm lý thoải mái cùng nguồn động viên từ khán đài giúp đội Trường ĐH Lào giữ trạng thái thi đấu tốt. Chúng tôi may mắn khi có được những chiến thắng quan trọng để đi đến trận cuối. Đó là nỗ lực của cả tập thể, các em đã thi đấu với tất cả tinh thần và sức lực. Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa rất mạnh khi sở hữu nhiều cầu thủ giỏi bên cạnh ưu thế thi đấu sân nhà. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt, đấu pháp phù hợp cho trận đấu quyết định”.

Đội Trường ĐH Lào sẽ chơi cống hiến
Đội trưởng Thanousack cho biết đội Trường ĐH Lào sẽ chơi một trận cống hiến. “Vào đến chung kết là niềm vui lớn của toàn đội, chúng tôi đang phấn chấn tinh thần, sẵn sàng chơi một trận đấu cống hiến với đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Hy vọng các đồng hương tiếp tục đến sân cổ vũ như những trận vừa qua để tiếp thêm động lực cho đội Trường ĐH Lào”, Thanousack nói.
Trận chung kết giải TNSV quốc tế 2025 – cúp THACO được trực tiếp trên VTV9, FPT Play, HTV Thể thao, SCTV15 cùng các nền tảng của Báo Thanh Niên. Lúc 8 giờ 30 hôm nay, cũng trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng diễn ra trận tranh hạng ba giữa đội Trường ĐH Life (Campuchia) với đội Trường ĐH Malaysia.
Nguồn: https://thanhnien.vn/khat-khao-len-dinh-vinh-quang-185250330001029096.htm