Đi du lịch xứ Đài, muốn trải nghiệm hay “chữa lành” thì nên về huyện Đài Đông.
Diện tích hơn 3.500 cây số vuông nhưng chỉ có khoảng 217.000 dân, không gian Đài Đông rộng mở, “dễ thở” vô cùng…
Tháng ba, Đài Đông đang còn tiết xuân. Không khí trong lành, dịu mát, đầy ập mảng xanh và đi đâu cũng gặp những dề hoa khoe sắc. Địa phương này có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản và du lịch – những lĩnh vực mang lại nguồn thu nhập chính của cư dân bản địa.
Đến Đài Đông, mười người thì hết chín phải ghé làng Thượng Trì (Chishang), tại đây sở hữu cánh đồng lúa bạt ngàn và đặc biệt là “cây cô đơn” được đặt tên Kim Thành Vũ (Kaneshiro Takeshi, cha người Nhật – mẹ người Đài) – siêu sao điện ảnh nổi tiếng qua các vai diễn trong phim Xích Bích, Thập diện mai phục… một thời danh trấn thiên hạ.
Brown Boulevard, hay Brown Road, Hán ngữ gọi là Bá Lãng đại đạo là một con đường nhựa giữa đồng lúa Thượng Trì, gọi là “đại lộ” hay “đại đạo” nhưng chỉ là con đường hẹp, sạch đẹp và nên thơ. Không giống như phần đông du khách lớn tuổi thuê xe điện đôi, hoặc ba…, chúng tôi thuê xe đạp đơn, chầm chậm rảo trên con đường thơ mộng ấy, hai bên lúa vừa mới cấy xanh rì, tựa hồ đang đặt chân lên tấm thảm nhung êm đềm giữa đất trời bao la lộng gió. Đồng lúa mơn mởn trải dài, tít tắp đến tận những rặng núi đang vờn trong mây trắng ở xa xa kia. Dưới làn nắng mỏng vàng phai chấp chới của chiều tháng ba đã làm bật lên từ núi non ấy những mảng màu lam dịu vợi, khiến cho lòng người cảm thấy nao nao tức cảnh sinh tình trước sự quyến rũ của thiên nhiên quanh mình.

Du khách tại cột check-in Đại lộ Brown – Bá Lãng đại đạo

Thong dong trên con đường xuyên đồng lúa
Người địa phương kể rằng Mr. Brown là thương hiệu cà phê của King Car, họ đắp con lộ ấy và đặt tên để quảng bá cho sản phẩm của mình. Chuyện là thế, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ồn ào quán xá nơi đây, ngoài khung hình check-in luôn nhộn nhịp “dân sống ảo”! Lữ khách tới Thượng Trì để trải nghiệm sống chậm, là “automatic” hòa mình vào nhịp sống thuận tự nhiên của chốn này.
Chưa hết, cũng trên “đại lộ” đẹp như tranh kia, có một cây thân gỗ, họ Nhỗi. Tương truyền, năm xưa người làng trồng cây để lấy bóng mát ngồi trú nắng mỗi khi làm việc đồng áng. Về sau, đồng lúa ngày càng mở rộng, cây lớn bật lên giữa cánh đồng, những tán cây xòe rộng, nhưng lặng lẽ, nên được gọi là “cây cô đơn”…
Năm 2013, minh tinh màn bạc Kim Thành Vũ được thương hiệu hàng không 5 sao Eva Air mời đến đồng lúa Thượng Trì để quay clip quảng cáo cho hãng, video có tên “I See You”. Trong các shot quay cực đẹp có cảnh Kim Thành Vũ ngồi uống trà dưới gốc “cây cô đơn”, rất thư thái, lãng mạn, trữ tình và gần gũi. Thần thái của “Tùy Phong” cùng bóng cây Nhỗi bên đại lộ Brown giữa đồng lúa Thượng Trì chín vàng được Eva Air “chở” đi khắp thế giới. Từ đó, bạn trẻ địa phương và khách du lịch bốn phương biết tiếng, tấp nập đến đây check-in. Du lịch xanh cũng ăn nên làm ra từ đó…

Tài tử Kim Thành Vũ thẩm trà dưới tán “cây cô đơn” (Ảnh cắt từ clip “I See You”)

“Cây cô đơn” và Kim Thành Vũ trong clip quảng bá của Eva Air

Chill bên “cây cô đơn”

“Cây cô đơn” không còn… cô đơn nữa!
Năm 2023, “I See You” kết thúc sứ mệnh, nhưng “cây Kim Thành Vũ” vẫn rất hot, ấm trà đúc bằng đồng đặt bên băng ghế dưới gốc cây vẫn còn đó. Ngoài cái tên ấy ra, cây này còn được đặt tên mới là “Phong trà thụ” (cây dâng trà), nơi dành cho khách qua đường dừng chân nghỉ mát, uống trà. Và bây giờ, điểm dừng chân ấy đã trở thành nơi phải đến. Dân địa phương chỉ việc cho thuê xe điện thôi mà đã kiếm bộn mỗi ngày!
Rời “cây Kim Thành Vũ”, thong thả đạp xe giữa hai bờ xôi ruộng mật, tôi nghĩ: Làm du lịch như thế này quá đơn giản, mà lại “khỏe”, khách đến ào ào… Chia sẻ suy nghĩ này với cô bạn đi cùng đoàn, Phạm Thị Thu Hằng – CEO kiêm nhà sáng lập của Công ty Tư vấn và Truyền thông 5S (5Smedia), Hằng kể câu chuyện về làm du lịch sinh thái ở Mai Châu (Hòa Bình) thay vì bày tỏ quan điểm, rằng: Cũng đường làng, cũng đồng lúa, cũng đạp xe thưởng ngoạn nhưng cũng trên cung đường ấy lại cho xe công nông chạy ào ào, xe máy ngược xuôi… Lắm khi du khách giật mình, thậm chí té ngã vì mất an toàn giao thông. Du lịch thân thiện nhưng phải an toàn…
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Chúng ta rất dồi dào tài nguyên du lịch sinh thái, phong phú và hấp dẫn về cảnh sắc thiên nhiên khắp ba miền Nam – Trung – Bắc…, vấn đề còn lại chỉ là cách làm.

Bảng giá cho thuê các loại xe thân thiện môi trường ở làng Trì Thượng

Tháng ba, lúa vừa cấy. Sau khi thu hoạch, đất lúa được gieo cải, hoa vàng sẽ rực thắm cả một vùng

Bình yên trên cánh đồng Trì Thượng
Trong số gần 217.000 cư dân Đài Đông, hiện có 927 người Việt Nam, làm nhiều công việc khác nhau: nội trợ, nông nghiệp, chế biến thủy sản, kinh doanh, du lịch…
Nguồn: https://nld.com.vn/check-in-cay-co-don-mang-ten-sieu-sao-kim-thanh-vu-196250317165127922.htm