(Dân trí) – Cổ đông lớn của Man Utd, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, tiếp tục gây phẫn nộ vì những quyết định tàn khốc nhằm cắt giảm chi phí ở CLB.
“Tàn khốc”, đó là những gì tờ Telegraph mô tả về chính sách cắt giảm chi phí của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe tại Man Utd. CLB đã thua lỗ hơn 300 triệu bảng trong vòng 3 năm qua. Giờ đây, họ buộc phải cắt giảm chi phí nếu không muốn bị đẩy vào tình cảnh phá sản.
Sir Jim Ratcliffe gây phẫn nộ vì cắt giảm chi phí ở Man Utd tới cùng cực (Ảnh: Telegraph).
Người đứng đầu Man Utd đã sa thải hơn 250 nhân viên. Dự kiến, trong thời gian tới, 100 người khác ở CLB cũng sẽ lâm vào cảnh mất việc. Vị tỷ phú người Anh cũng đã hủy bỏ bữa tiệc Giáng sinh hàng năm của CLB, tăng giá vé và cắt giảm tài trợ cho một tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ các cựu cầu thủ.
Tuy nhiên, công cuộc cắt giảm của Sir Jim Ratcliffe chưa dừng lại ở đó. Theo báo giới Anh, vị tỷ phú này đã cắt giảm thực đơn bữa trưa tại trung tâm Carrington. Theo đó, thực đơn chỉ còn súp và bánh sandwich cho tất cả mọi người (kể cả đội trẻ và chuyên gia), ngoại trừ đội một.
Ngoài ra, đội U18 của Man Utd đã bị từ chối cơ hội thi đấu trên sân Old Trafford ở vòng 5 FA Youth Cup. Thay vào đó, trận đấu được tổ chức tại sân Leigh Sports Village với sức chứa 12.000 chỗ ngồi, nhằm giúp Man Utd tiết kiệm 8.000 bảng.
Theo Telegraph, một nhân viên tại sân tập Carrington của câu lạc bộ đã đặt mua một lượng lớn văn phòng phẩm, nhưng băng dính Sellotape lại bị trả lại vì không cần thiết. Các nhân viên cũng cho rằng khẩu phần ăn ở căng tin Old Trafford ít hơn so với trước.
Một nhân viên còn đùa rằng có thể dễ dàng “buôn lậu ma túy” hơn là gửi thư ở Man Utd vì phong bì khan hiếm, tem đắt tiền. Do đó, CLB khuyến khích việc gửi email để… bảo vệ môi trường.
Khẩu phần ăn của đội trẻ Man Utd cũng được cắt giảm tối đa (Ảnh: Man Utd).
Tờ Telegraph cho hay, chính sách “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” của Sir Jim Ratcliffe tạo ra làn sóng phẫn nộ ở Man Utd. Tuy nhiên, vị tỷ phú này nhấn mạnh rằng CLB phải chấp nhận “cơn đau” để thoát khỏi khủng hoảng.
Tuy nhiên, những khoản tiết kiệm này chỉ như muối bỏ bể nếu CLB vẫn mua sắm thiếu suy nghĩ. Họ đã có quá nhiều bản hợp đồng thất bại, tiêu tốn rất nhiều tiền trong những năm qua. Chỉ tính riêng trong mùa Hè cuối cùng của HLV Ten Hag, Man Utd đã vung ra hơn 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng nhưng tất cả đều không hiệu quả.
Số tiền đền bù hợp đồng cho HLV Ten Hag và Ruben Amorim (ở Sporting Lisbon) cũng xấp xỉ 25 triệu bảng. Hay tiền đền bù hợp đồng cho giám đốc thể thao Dan Ashworth ở Newcastle, rồi sa thải sau vài tháng cũng khiến Man Utd mất 4,1 triệu bảng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/ty-phu-so-huu-man-utd-gay-phan-no-vi-dong-lo-nuoc-mam-dem-cu-dua-hanh-20250224170357287.htm