Dịp lễ Quốc khánh 2/9, khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tòa nhà Quốc hội, Trụ sở Bộ Ngoại giao… vẫn luôn là điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Ghi nhận sáng ngày nghỉ cuối tuần (25/8), thời tiết tại Hà Nội nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 29 độ C, khu vực Quảng trường Ba Đình thu hút rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh và check-in.
Theo quan sát của PV Dân Việt, phần lớn là trẻ em theo gia đình, xúng xính trong tà áo dài, đeo khăn quàng đỏ thắm và vẫy cờ đỏ sao vàng chụp ảnh, check-in trước Lăng Bác.
Một số em nhỏ còn được phụ huynh cầu kỳ đầu tư trang điểm trước khi chụp ảnh.
Dòng người dừng chân chụp ảnh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Độc Lập và Nhà Quốc hội. Chị Nguyễn Anh Thư (quận Cầu Giấy) cho biết, do dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 gia đình chúng tôi dự định đi du lịch nên tranh thủ ngày chủ nhật trước kỳ nghỉ, gia đình chúng tôi lên đây chụp ảnh kỷ niệm để khoe bạn bè, người thân.
Em nhỏ thích thú vẫy cờ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại góc đường Độc Lập cạnh trụ sở Bộ Ngoại giao cũng thu hút rất đông du khách tới vui chơi, chụp ảnh.
Nhiều bạn trẻ còn mua thêm cả hoa sen để làm phụ kiện chụp ảnh.
Theo chia sẻ của Ngọc Anh (sinh viên năm 2 trường Học viện Ngoại giao), gần đây, vào những ngày cuối tuần, khu vực trụ sở Bộ Ngoại giao là địa điểm chụp ảnh mới nổi, được giới trẻ yêu thích bởi hàng cây cổ thụ và tòa nhà 100 mái với kiến trúc kiểu Pháp, có lịch sử gần 100 năm.
Đặc biệt, dịp Quốc khánh 2/9, nhiều cặp đôi yêu nhau còn đầu tư thuê ê-kip chụp ảnh với giá từ 2-3 triệu đồng.
Một gia đình đầu tư cho các con trang phục áo dài và cờ đỏ sao vàng chụp ảnh dịp Quốc khánh 2/9.
Thời tiết lập Thu mát mẻ là điều kiện lý tưởng để các gia đình đưa trẻ nhỏ đi chơi.
Khu vực Phủ Chủ tịch cũng là địa điểm yêu thích của giới trẻ Thu đô chụp ảnh dịp 2/9.
Trong dịp này, rất đông du khách quốc tế đến với Hà Nội và họ cũng đến với Quảng trường Ba Đình. Đây là cơ hội để chúng ta giới thiệu đến thế giới hình ảnh một Việt Nam thanh bình, thân thiện, tự tôn và có bề dày lịch sử.