
Keoouthay (hàng dưới bên trái) quyết tâm đưa Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào bán kết
Trường ĐH Tôn Đức Thắng vs Trường ĐH Lào: Một mất một còn
Những kết quả ở 2 lượt đấu đầu tiên khiến trận đấu giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Lào trở nên vô cùng nóng bỏng, không khác gì trận chung kết “một mất một còn”, để chọn ra đại diện cuối cùng của bảng A lọt vào bán kết TNSV quốc tế 2025 – cúp THACO.
Cùng thua đội Trường ĐH Life (Campuchia), đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Lào cùng đang trắng tay và có hiệu số bàn thắng thua là -2, nhưng đội chủ nhà đang tạm xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn (1 bàn so với 0 bàn).
Điều này tạo ra lợi thế cho đội chủ nhà, vì nếu hòa nhau ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ 45 ngày 26.3 này, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ xếp nhì bảng và đoạt vé vào bán kết.

Keoouthay trong màu áo Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Không còn đường lùi, đội Trường ĐH Lào sẽ buộc phải vùng lên tìm kiếm chiến thắng, trong khi đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng sẽ phải tìm kiếm bàn thắng để giữ vững lợi thế, thay vì mạo hiểm đá cầu hòa đầy rủi ro.
Trong trận cầu sẽ đậm chất tranh tài quyết liệt này, sẽ có một cá nhân rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, là chân sút trẻ Chanboutlouan Keoouthay (số 13) của Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ bước ra sân với cảm xúc đặc biệt trong ngày đối đầu đội bóng quê hương.
Chân sút Lào đối đầu đội bóng quê hương
Keoouthay là ngoại binh người Lào của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, hiện đang theo học năm 2 chuyên ngành Kế toán ở ngôi trường đậm chất quốc tế này.

Trường ĐH Lào (đỏ) sẽ phải thắng nếu muốn đi tiếp
Quê ở thủ đô Viêng Chăn (Lào), anh đang thi đấu ở vị trí tiền đạo, thường xuyên vào sân trong hiệp 2 và chơi khá năng nổ. Năm nay là lần đầu tiên chàng trai sinh năm 2003 thi đấu tại VCK TNSV Việt Nam lần III – 2025 THACO cup và bây giờ là TNSV quốc tế 2025 – cúp THACO.
Keoouthay cho biết: “Tôi rất háo hức khi ở trận đấu tới sẽ được gặp các bạn có cùng quê hương với mình. Điều đó khiến e cảm thấy vui. Đây cũng sẽ là cơ hội để tôi học hỏi các bạn sinh viên Trường ĐH Lào.
Đầu tiên tôi cũng khá bất ngờ vì trong lần đầu tổ chức giải khi mời các bạn trong khu vực đã có Trường ĐH Lào. Tôi nghĩ điều này sẽ góp phần tạo nên sự hấp dẫn cho giải.
Ở cuộc đối đầu sắp tới, tôi nghĩ 2 đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Lào sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu hay. Tôi muốn giúp đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng giành chiến thắng nhưng chắc chắn tôi sẽ không ăn mừng vì đội bạn cũng đại diện cho quê hương của tôi”.


Nguồn: https://thanhnien.vn/chanboutloan-kedouthay-toi-se-khong-an-mung-khi-thang-doi-truong-dh-lao-185250325155804975.htm