Trong lớp lớp thanh niên tòng quân hôm nay, có bao nhiêu chàng trai, cô gái viết lá đơn tình nguyện? Trong lớp lớp thanh niên sắp bước vào môi trường quân ngũ, có bao nhiêu người tạm gác khát vọng bản thân? Tôi không đoán hết nhưng tôi chắc chắn biết, những người trẻ hôm nay, đã không còn đợi chờ Tổ quốc gọi tên mình, mà tình nguyện được đứng dưới lá quân kỳ, hát vang khúc quân hành và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.Nếu ai đã từng đặt chân lên các bản làng miền biên viễn xứ Nghệ, thì đều dễ nhận ra nét riêng của những nếp nhà người Mông trên đỉnh núi cao. Nếp nhà ấy, thâm nâu như những phận người nắng mưa dầu dãi; chất chứa bao mặn chát của những cuộc mở đất dựng bản, lập mường… để làm nên cội nguồn, bản sắc của một tộc người.Sáng 14/2, tại Hà Nội, Chính phủ đã trình Quốc hội báo cáo về các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.Từng là huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh Quảng Ninh, Ba Chẽ nay đã “thay da đổi thịt”, phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, của tỉnh còn là sự bứt phá từ nội lực của mỗi người dân nơi đây, đặc biệt là các thanh niên trẻ. Bằng chính sức lao động và tư duy đổi mới, họ đã nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, góp phần kiến tạo cho sự phát triển của quê hương mình.Trong lớp lớp thanh niên tòng quân hôm nay, có bao nhiêu chàng trai, cô gái viết lá đơn tình nguyện? Trong lớp lớp thanh niên sắp bước vào môi trường quân ngũ, có bao nhiêu người tạm gác khát vọng bản thân? Tôi không đoán hết nhưng tôi chắc chắn biết, những người trẻ hôm nay, đã không còn đợi chờ Tổ quốc gọi tên mình, mà tình nguyện được đứng dưới lá quân kỳ, hát vang khúc quân hành và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.Mặt hồ Lắk, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk sớm mai yên ả như một tấm gương khổng lồ soi bóng trời xanh, phản chiếu những vệt nắng sớm tinh khôi. Giữa không gian bao la ấy, một chiếc plung (thuyền độc mộc) nhẹ lướt qua làn nước trong veo, để lại sau lưng những vòng sóng loang rộng dần, như lời thì thầm của quá khứ vọng về.Dự án thủy điện Bản Vẽ huyện Tương Dương (Nghệ An) đã đưa vào vận hành từ năm 2010 nhưng bao năm qua còn rất nhiều tồn tại, vướng mắc phát sinh vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mới đây, tại cuộc họp giữa Chủ đầu tư Dự án thủy điện Bản Vẽ và các địa phương có liên quan là huyện Tương Dương và Thanh Chương, các bên đã thống nhất phương án, kinh phí để xử lý dứt điểm những tồn tại còn hiện hữu.Buổi lễ giao nhận quân năm 2025 tại tỉnh Nghệ An diễn ra trong không khí ấm tình đồng bào, háo hức của sức trẻ lên đường nhập ngũ. Trong giờ phút chia tay người thân, gia đình, nhiều tân binh đã không dấu nỗi xúc động, bịn rịn…Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 14/2/2025, có những thông tin đáng chú ý sau: Cầu nối quảng bá văn hóa dân tộc tới du khách. Mùa Xuân… “cõng” nhà lên non! Về Tây Ninh xem múa rồng nhang. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.Theo kế hoạch, ngày 15/2, 950 công dân trên địa bàn tỉnh vùng cao Lào Cai sẽ lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 đều được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, có hàng trăm tân binh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.Đầu năm 2025, Tổng cục Hải quan Trung Quốc có quy định mới, từ ngày 10/1, các lô sầu riêng từ Thái Lan, Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận kiểm định dư lượng Candimi và chất vàng O (hay còn gọi là Auramine O). Trước tình hình này, người dân, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và cơ quan chuyên môn tỉnh Đắk Lắk đã gấp rút tìm giải pháp để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe do phía thị trường nhập khẩu sầu riêng tiềm năng này đưa ra.Từ đầu năm nay, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc cúm và khá nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp như sởi, thủy đậu…Số ca mắc khá cao nhưng hiện nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng cúm chỉ là bệnh nhẹ, dễ khỏi và tự điều trị tại nhà.Nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2025 với nhiều thay đổi nhằm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức ngay chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn ngay sau khi vaccine được cung ứng, không để muộn quá một tháng kể từ khi nhận được vaccine theo kế hoạch và báo cáo kết quả theo quy định.
![Thanh niên tỉnh Cao Bằng hăng hái lên đường nhập ngũ Thanh niên tỉnh Cao Bằng hăng hái lên đường nhập ngũ](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/To-quoc-goi-ten-minh.jpg)
Hằng năm cứ độ ra Tết, Giêng, Hai không khí náo nức của ngày hội tòng quân, ngày hội nhập ngũ lại rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Ở thôn trên, làng dưới; từ thành thị tới nông thôn; từ miền xuôi lên miền ngược; từ Nam ra Bắc…; hình ảnh rất dễ nhận thấy là những gương mặt hồ hởi của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi sắp bước vào quân ngũ.
Thực ra, lệnh gọi quân đã có từ mấy tháng trước. Trước nữa, là kỳ sát hạch, tuyển quân đầy gắt gao, nghiêm ngặt của các cấp, các ngành. Nhưng, mùa Xuân mới là mùa giao – nhận quân. Điều đó, hẳn là rất có ý. Mùa Xuân là điểm khởi đầu của một năm. Đời người khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Bởi vậy, ngày hội tòng quân mới được tổ chức vào mỗi mùa Xuân, như một ngụ ý nhân thêm sức trẻ.
Trong lớp lớp thanh niên tòng quân hôm nay, có bao nhiêu chàng trai, cô gái viết lá đơn tình nguyện? Trong lớp lớp thanh niên sắp bước vào môi trường quân ngũ, có bao nhiêu người tạm gác khát vọng bản thân? Tôi không đoán hết nhưng tôi chắc chắn biết, những người trẻ hôm nay, đã không còn đợi chờ Tổ quốc gọi tên mình, mà tình nguyện được đứng dưới lá quân kỳ, hát vang khúc quân hành. Điều ấy như khẳng định thêm trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân; dày thêm khát vọng cống hiến, sẻ chia của những người trẻ với Tổ quốc.
![Đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đến thăm, tặng quà, chúc mừng gia đình tân binh Đỗ Như Ý ở thị xã Giá Rai, nhập ngũ đầu xuân 2025. (Ảnh VĂN ĐÔNG) Đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đến thăm, tặng quà, chúc mừng gia đình tân binh Đỗ Như Ý ở thị xã Giá Rai, nhập ngũ đầu xuân 2025. (Ảnh VĂN ĐÔNG)](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739539570_783_To-quoc-goi-ten-minh.jpg)
Có những tân binh vừa mới rời ghế nhà trường và có những tân binh đã là đảng viên, có trình độ đại học, cao đẳng, có công ăn việc làm ổn định mà nhiều người mơ ước. Nhưng vì sao họ vẫn gác lại tất cả, để xung phong, tình nguyện nhập ngũ? Vì sao, một thế hệ người trẻ, dám sẵn sàng chọn con đường quân ngũ để thử thách? Câu chuyện của tân binh Đỗ Như Ý (hộ khẩu thường trú tại phường 1, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) đã nói hộ chúng tôi điều ấy. Như Ý tốt nghiệp trung cấp y sĩ và đang có công ăn việc làm ổn định những vẫn hăng hái viết đơn tình nguyện nghĩa vụ quân sự đầu xuân 2025 này.
“Cha em là quân nhân, ngày từ khi còn bé, em đã có mơ ước sau này lớn lên được làm chiến sĩ, người lính giống cha của em. Mặc dù em luôn biết đời người lính là vất vả, phải rèn luyện gian khổ, nhưng em đã xác định rất rõ và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để xứng đáng trở thành người lính, xứng danh truyền thống của quê hương, gia đình…”.
Rất nhiều thanh niên, ước mơ vào quân ngũ, chỉ đơn giản là phục vụ Tổ quốc, phục vụ đất nước. Thanh niên Võ Huy Hoàng (19 tuổi, dân tộc Chăm, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình) là cái tên như thế. Hoàng chia sẻ: “Từ nhỏ em rất thích màu áo xanh của những chú bộ đội, ước mơ của em là trở thành Bộ đội biên phòng. Bởi, Bộ đội Biên phòng gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương, lãnh thổ. Do đó, em đã viết đơn xin nhập ngũ, chỉ mong góp sức trẻ bản thân để phục vụ Tổ quốc”.
Những bạn trẻ hội quân năm nay đến từ nhiều miền quê khác nhau. Mỗi con người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau… những đã gặp nhau ở lý tưởng sống, ở khát vọng tuổi trẻ, lấy nghĩa vụ tòng quân làm con đường để rèn luyện và lập thân, lập nghiệp. Có lẽ vì thế, mà rất nhiều câu chuyện đẹp của những người trẻ, trước ngưỡng cửa tân binh đã lấy đi nhiều cảm xúc của mọi người.
![Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chúc mừng các thanh niên trong ngày hội quân Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chúc mừng các thanh niên trong ngày hội quân](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739539571_634_To-quoc-goi-ten-minh.jpg)
Dẫu không được đứng vào môi trường quân ngũ, nên thật khó để cảm nhận đủ đầy lý tưởng thiêng liêng của mỗi người lính. Nhưng khi chứng kiến những lễ giao nhận quân cùng lời thề sắt son dưới quân kỳ, lòng lại không thôi hồi hộp, như thể mình cũng đang là một người lính, hát vang khúc quân hành.
Tự bao giờ, Tổ quốc gọi tên luôn là mệnh đề thiêng liêng, cao quý đối với mỗi người trước vận nước. Dẫu mỗi thời, nhiệm vụ có khác nhau, nhưng khi Tổ quốc cần thì lớp lớp thanh niên đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Thậm chí, trong số những thanh niên trẻ ấy có rất nhiều bạn tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Điều này hoàn toàn hợp lý, hợp tình với khẩu hiệu mà thế hệ thanh niên hôm nay đang giương cao: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” (bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng).
Trong mùa Xuân này, những tân binh cũng đang nghe “Tổ quốc gọi tên mình”. Tiếng gọi tòng quân thiết tha, thôi thúc; như tiếng trống gọi quân dục giã tiến bước. Tôi lại thấy, trong hàng quân năm xưa và hôm nay, một tâm thế sẵn sàng vì vận mệnh của đất nước, của tổ quốc của mỗi người lính. Và tôi cũng thấy, một tinh thần dám dấn thân, xả thân, sẵn sàng đáp lời của biết bao người trẻ trước tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ vậy thôi, cũng đủ và đáng trân quý lắm rồi.
Nguồn: https://baodantoc.vn/to-quoc-goi-ten-minh-1739506072946.htm