Mất hết tài sản do cháy sạp hàng trong chợ Thanh Đa, chị Mộng Cầm bật khóc vì chưa biết lấy gì nuôi ba con ăn học. Chị mong chính quyền sớm điều tra nguyên nhân, hỗ trợ tiểu thương trở lại buôn bán ổn định.
Chiều 18/3, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM đã đến gặp mặt, động viên 7 tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Thanh Đa tối 17/3.

Lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh thăm hỏi, động viên các tiểu thương thiệt hại do vụ cháy. Ảnh: Mỹ Quỳnh.
Tại buổi gặp mặt, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư quận ủy quận Bình Thạnh chia sẻ, sự cố cháy nổ xảy ra là điều không ai mong muốn. Khi đi kiểm tra hiện trường vụ cháy, ông thấy toàn bộ hàng hóa buôn bán đều bị thiêu rụi, điều này chắc chắn gây tổn thất cho các tiểu thương.
Tuy nhiên, vụ cháy cũng đã xảy ra, ông Tuấn mong các tiểu thương bình tĩnh, lấy lại tinh thần, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
Về phía chính quyền, ông Tuất khẳng định, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời tìm giải pháp, tạo điều kiện giúp bà con sửa sang, tiếp tục kinh doanh ổn định trở lại. Tất nhiên, các quy trình thực hiện đều phải theo quy định để tránh xảy ra sự cố tương tự.

Tiểu thương Mộng Cầm bật khóc vì mất hết tài sản chỉ trong một đêm. Ảnh: Mỹ Quỳnh.
Chị Mộng Cầm, một tiểu thương của vụ cháy bật khóc chia sẻ, chị là lao động chính trong gia đình. Hiện tại, chị đang nuôi 3 đứa con ăn học, do đó, khi sạp hàng bị cháy toàn bộ, chị rất suy sụp.
“Tôi bán chăn nệm ở chợ Thanh Đa cả mấy chục năm qua. Tất cả vốn liếng, của cải đều nằm ở đây cả. Tối qua khi nghe tin sạp bị cháy, tôi và con lao tới nhưng bất lực, ngất lên ngất xuống. Con tôi khóc nói giờ lấy gì mẹ nuôi các con”, chị Cầm khóc nức nở.
Nguyện vọng của chị Cầm là mong chính quyền nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy, cho các tiểu thương dọn dẹp, khắc phục để sớm được quay trở lại buôn bán, kiếm kế sinh nhai lo cho cuộc sống. Bởi trong thời gian trước mắt, chị Cầm chưa biết sẽ làm gì để có tiền lo cho con cái.

Quận Bình Thạnh hỗ trợ mỗi tiểu thương 5 triệu đồng để chia sẻ khó khăn trước mắt. Ảnh: Mỹ Quỳnh.
Tương tự chị Cầm, tất cả các tiểu thương còn lại đều mong chính quyền sớm có phương án để họ quay lại kinh doanh ổn định. Với họ, cháy hết tài sản kinh doanh đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập chính, trong khi các chi phí sinh hoạt, tiền học cho con cái vẫn phải trang trải từng ngày.
Trước đó, khoảng 22h tối 17/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở chợ Thanh Đa, khu vực cháy nằm giữa cư xá Thanh Đa, đối diện trụ sở công an và UBND phường 27. Do bên trong khu vực này có nhiều nguyên vật liệu dễ bén lửa nên đám cháy ngày càng lan nhanh, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nỗ lực chữa cháy ban đầu bất thành.

Một góc chợ Thanh Đa tan hoang sau vụ cháy đêm 17/3. Ảnh: Mỹ Quỳnh.
Nhận tin báo, trung tâm cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ thuộc Tổ địa bàn quận Bình Thạnh đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn. Lực lượng chữa cháy thuộc một số khu vực lân cận cũng được điều động chi viện.
Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tích cực phun nước chữa cháy, ngăn cháy lan, làm mát. Một tổ công tác trinh sát làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.
Đến khoảng 23h, đám cháy cơ bản được khống chế, 10 phút sau, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, các ki-ốt theo kiểu dựng tạm, chất liệu gỗ, mái tôn bị đổ sập. Nhiều hàng hóa, đồ chơi trẻ em bị cháy đen, đồ đạc rơi vãi khắp nơi.
Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tieu-thuong-vu-chay-cho-thanh-da-bat-khoc-mong-som-duoc-on-dinh-cuoc-song-192250318161109116.htm