Sáng 24/4, PV báo VietNamNet, có mặt ở bến xe xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, nhiều người dân nơi đây cho biết, khoảng đêm 22/4, ở trong nhà, họ nghe thấy tiếng nẹt pô xe máy cùng lời tri hô: “Chém chết… thanh niên xã Tân Lập”.
Sau đó, có 2 thanh niên đi một xe máy gặp nhóm này, liền bị đuổi theo truy sát. Nạn nhân trong vụ chém là anh Nguyễn Hữu Lương (2002, ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) – phải nhập viện khâu 16 mũi.
Nằm trên giường với nhiều thương tích trên người, anh Lương cho biết: “Vào khoảng 0h30 ngày 23/4, tôi và người bạn tên Huy ở cùng xã, có rủ nhau đi ăn đêm. Khi ra đến bến xe xã Tân Lập, người bạn ngồi sau xe tôi nói, nhóm thanh niên lạ mặt có hung khí, đi ít nhất 3 xe máy, mỗi xe 2 người đang đuổi đánh mình. Mặc dù tôi và bạn không thù oán gì với họ”.
“Nhưng nghe thấy bạn nói vậy, tôi liền chạy xe ra đường 32. Tuy nhiên, nhóm thanh niên lạ mặt kia vẫn truy đuổi phía sau, tôi cố gắng chạy đến cây xăng Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, để vòng về nhà. Khi đến đó, một người trong nhóm này đuổi kịp, đạp vào xe, khiến tôi ngã xuống đường” anh Lương kể.
Theo anh Lương, khi anh ngã xuống đường, nhóm người này không nói không rằng, mang dao chém tới tập. Rồi rất nhanh, nhóm này lên xe phóng đi. Anh Huy may mắn chạy thoát, chỉ bị xây xát nhẹ.
Khi nhóm thanh niên lạ mặt bỏ đi, Huy quay lại và đưa anh Lương đến Bệnh vện Đa Khoa huyện Đan Phượng để khâu và bó vết thương.
“Vào bệnh viện huyện, máy chụp CT bị hỏng, nên các bác sĩ giới thiệu tôi đến Bệnh viện 19-8 điều trị. Đến đây, tôi được các bác sĩ khâu 16 mũi, trong đó 4 mũi ở đầu, 4 ở chân, 4 ở cẳng tay, 4 ở cánh tay”, anh Nguyễn Hữu Lương kể lại.
Theo anh Lương, may mắn anh chỉ bị chấn thương phần mềm, không vấn đề gì nghiêm trọng, nên các bác sĩ cho về nhà điều trị. Tổng mức viện phí điều trị ở bệnh viện vào tối hôm đó (đêm 22 rạng sáng 23/4 – PV) hết hơn 30 triệu.
Trong cuộc trò chuyện này, ông Nguyễn Hữu Cường (bố anh Lương) thở dài ngao ngán nói: “Gia đình nghèo, tích góp mãi mua được cái xe cho con, tháng trước bị mất trộm, tháng này bị chém, đúng là khó khăn chồng chất khó khăn”.
Còn ông Đỗ Văn Mười – Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết: “Bố anh Lương là người tàn tật, gia đình thuộc hộ nghèo trong xã. Ông Cường hàng ngày ngồi trên xe máy (ba bánh), đi bán bông tăm, bật lửa, kiếm sống qua ngày còn vợ đau ốm suốt”.
Theo ông Mười, anh Lương khi còn bé thường xuyên bị gãy chân, gãy tay còn bị bệnh xương thủy tinh hay không thì chưa biết. Người trong gia đình ông Cường, chưa có ai vi phạm pháp luật, luôn sống hòa thuận cùng mọi người xung quanh.
Trước khi anh Lương bị chém, cũng có một sinh viên đang làm thêm ở nhà hàng H.T. trên địa bàn xã Tân Lập bị chém rạn xương sọ não. Xác nhận thông tin này, quản lý nhà hàng. cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc, nhà hàng đã trình báo cơ quan Công an xã Tân Lập. Hiện, nhân viên của nhà hàng đang điều trị tại Bệnh viện 19-8”.
Đại diện Công an xã Tân Lập cho biết, đã nhận được đơn phản ánh tội phạm của các nạn nhân nêu trên.
“Công an xã đang phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, lấy lời khai các nạn nhân và khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, vị đại diện nói.
Hiện, vụ việc đang trong quá trình điều tra, nên chưa có thông tin gì, khi có thông tin cụ thể, cơ quan công an sẽ thông báo sau.