Khát vọng của Phạm Lý Đức
Trung vệ Phạm Lý Đức là gương mặt mới mẻ của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3, khi anh được HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin dù mới góp mặt ở sân chơi V-League chưa đầy 6 tháng. Anh mới 22 tuổi, vốn kinh nghiệm vỏn vẹn gồm 16 trận V-League mùa này, cùng chức vô địch U.21 quốc gia 2024 cùng U.21 HAGL.
“Với tâm thế cầu thủ trẻ, tôi rất vui và háo hức khi có tên trong danh sách tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam”, Lý Đức chia sẻ trước thềm buổi tập chiều 15.3. “Ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng sau đó các anh đã hỗ trợ tôi trong sinh hoạt lẫn tập luyện”.

Trung vệ Phạm Lý Đức
Ở đội tuyển Việt Nam, Lý Đức được xếp chung phòng với Châu Ngọc Quang, đồng đội trong màu áo HAGL. Theo trung vệ sinh năm 2003, các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia đều gần gũi và thân thiện. Lý Đức nhấn mạnh, việc khoác áo đội tuyển là cơ hội để anh học hỏi ở các đàn anh kinh nghiệm hơn.
“Mỗi người có điểm mạnh khác nhau, tôi là cầu thủ trẻ còn thiếu rất nhiều điều nên cần học hỏi từ các anh khác trong đội. Bản thân tôi thấy mình còn thiếu điều gì tôi thường tâm sự riêng với các anh trong đội, nhất là các anh chơi ở hàng thủ như anh Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng…”, Lý Đức nhấn mạnh.
Lý Đức có thể hình đẹp (cao 1,82 m), với sức bật và độ dày cơ thể tốt để phục vụ tranh chấp. Anh thuộc mẫu cầu thủ lì đòn, sẵn sàng “so vai” tay đôi với ngoại binh, không ngại va chạm. Sự xông xáo và năng nổ giúp Lý Đức trở nên nổi trội so với những trung vệ cùng trang lứa.
Dù còn nhiều hạn chế, như khả năng đọc tình huống và phán đoán khi gặp đối thủ tinh quái hơn, vốn kinh nghiệm hay độ “lạnh” đều thiếu, nhưng đây là những phẩm chất cần thời gian và trải nghiệm để mài giũa. Quan trọng là, Lý Đức có khát vọng và tính chiến đấu.

Lý Đức (trái) đang nỗ lực hoàn thiện
“Việc cạnh tranh thì ai cũng muốn mình có tên trong danh sách thi đấu của đội tuyển. Tôi là cầu thủ trẻ, việc đầu tiên tôi cần làm là cố gắng tập luyện và thể hiện cho các thầy trong ban huấn luyện thấy”, Lý Đức đánh giá.
Thần tượng Sergio Ramos
“Hình mẫu thần tượng của tôi là trung vệ Sergio Ramos”, Lý Đức khẳng định. Trung vệ của HAGL học cách đá máu lửa, nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo từ đàn anh.
Theo cầu thủ sinh năm 2003, giáo án ở đội tuyển Việt Nam khác với HAGL, song anh phải học cách thích nghi.
“Lên đội tuyển có giáo án khác CLB, tuy nhiên, việc tập luyện chủ yếu do bản thân mình. Tôi cố gắng hết sức đáp ứng các bài tập các thầy đưa ra là được. Tôi hy vọng thầy cho tôi cơ hội vào sân thể hiện mình. Nếu được vào sân sẽ nỗ lực thi đấu thật tốt”, Lý Đức nhấn mạnh.
“Các anh trong đội chỉ dạy khá nhiều về kèm người, giao tiếp trên sân. Mỗi ngày với tôi ở trên đội tuyển là một ngày đi học bổ ích với tôi”.
Sau khi trung vệ Việt Anh rút lui, đội tuyển Việt Nam chỉ còn Duy Mạnh, Thành Chung, Thanh Bình, Tiến Dũng và Lý Đức cho vị trí trung vệ. Gặp hai đối thủ dưới cơ là Campuchia (giao hữu, 19.3) và Lào (vòng loại Asian Cup 2027, 25.3), khi hàng thủ không chịu nhiều áp lực, Lý Đức có thể được trao cơ hội.
Nguồn: https://thanhnien.vn/trung-ve-tre-ly-duc-than-tuong-ramos-mong-thay-kim-cho-co-hoi-the-hien-185250315190953786.htm