Khi mọi nhà sum vầy bên nhau trong những ngày ấm cúng Tết cổ truyền dân tộc, những thủy thủ của PTSC Marine vẫn kiên cường bám biển, hăng hái thực hiện nhiệm vụ giữa đại dương bao la. Xa gia đình, nhưng Tết của họ vẫn vẹn nguyên hương vị truyền thống, thắm đượm tình đồng đội, với tinh thần đồng lòng vượt qua mọi thử thách, để một mùa xuân mới lại tràn đầy hy vọng: bình an và thành công.
Anh Nguyễn Đức Thọ, thuyền viên trên tàu PTSC Crescent, chia sẻ “Em đang làm việc tại giàn Lan Tây, đây là lần đầu tiên em đón tết trên tàu của công ty PTSC Marine và cũng lâu lắm rồi em mới đón tết xa gia đình. Tuy mới lên tàu lại vào mùa biển sóng gió, nỗi nhớ nhà cộng với tết đến xuân về lại thêm cồn cào. Tuy vậy, sự quan tâm của sỹ quan và anh em trên tàu đã giúp em hoà nhập và tinh thần vui vẻ hơn nhiều. Đón tết lênh đênh trên biển nhưng anh em vẫn có hoa đào, tự gói bánh chưng, trang trí câu lạc bộ thật đẹp để đón Tết và được nhận được lì xì năm mới. Chính không khí ấm áp và những lời thăm hỏi, động viên nhau của anh em đã giúp em phấn chấn và nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Em cũng xin được cảm ơn sự quan tâm của Công ty, sỹ quan và anh em trên tàu đã quan tâm giúp đỡ để em có lần đầu đón tết trên biển ấn tượng thế này…”
Mỗi chuyến tàu lênh đênh trên biển cả tháng, thủy thủ đoàn đã chủ động mang theo hoa, vật dụng trang trí, tô điểm không gian tàu để đón Tết, tạo ra một không khí Tết Việt giữa đại dương rộng lớn. Vào những ngày cận Tết, anh em thủy thủ thay phiên nhau gói bánh chưng. Những chiếc bánh có thể được gói chưa thật hoàn hảo nhưng ai cũng vui vẻ tham gia, để cảm thấy gần gũi hơn với gia đình và quê hương. Những chiếc bánh chưng do các thuyền viên tàu PTSC Hai An gói năm nay thật đặc biệt. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Khá chia sẻ: “Mọi năm có lá dong gói bánh chưng nhưng năm nay tàu đang làm việc tại Malaysia, không được mang lá dong hay thịt lợn, giò chả lên tàu nên anh em phải dùng lá chuối làm vỏ và nhân thịt gà gói tạm chục cái bánh chưng để có cái thắp hương. Có lẽ đây là những chiếc bánh chưng độc nhất vô nhị trong mùa Tết năm nay. Dù hoàn cảnh có thế nào, chúng tôi vẫn giữ tinh thần đoàn kết, gắn bó và yêu nghề.”
Các thủy thủ cùng nhau cúng Giao thừa, cầu mong một năm sóng yên biển lặng, mưa thuận gió hòa. Thời khắc ấy không có pháo hoa, thay vào đó là một hồi còi xé tan màn đêm tĩnh lặng. Tết trên biển với những thủy thủ là sự hòa quyện giữa khó khăn và niềm vui, là thời khắc thiêng liêng để cùng nhau vượt sóng gió, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty PTSC Marine nói riêng và Tổng công ty PTSC nói chung. Với các anh, hạnh phúc là khi được cống hiến và một năm mới bình an, thuận lợi, phát triển và sẻ chia.
Hồ Minh Nguyệt – Nguyễn Danh Ý
Nguồn: https://www.ptsc.com.vn/tin-tuc/tin-ptsc-1/doan-the-xa-hoi/tet-giua-trung-khoi-am-ap-nghia-tinh-cua-nguoi-lao-dong-ptsc-marine