AnhHLV Erik ten Hag không muốn Alejandro Garnacho được so sánh với các tượng đài Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, sau khi học trò 19 tuổi ghi tuyệt phẩm móc bóng ở trận thắng Everton 3-0.
Phút thứ 3 trận đấu trên sân Goodison Park, hậu vệ Diogo Dalot tạt bóng từ cánh phải hơi sửa lưng Garnacho. Tiền vệ 19 tuổi xoay lại, rồi ngả người móc bóng về góc xa tầm cao khiến thủ môn Jordan Pickford bay người hết cỡ cũng không chạm tới. Sau khi lập siêu phẩm, sao trẻ Argentina nhảy xoay theo điệu mừng quen thuộc của thần tượng Cristiano Ronaldo. Garnacho còn tạo biểu cảm ám chỉ bàn thắng là tuyệt phẩm, bằng cách vẩy các ngón tay.
Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ so sánh bàn thắng của Garnacho với những pha móc bóng siêu phẩm của Rooney trong trận derby Manchster hồi tháng 2/2011 tại Old Trafford và của Ronaldo trong trận Real gặp Juventus ở tứ kết Champions League năm 2018.
Ten Hag ca ngợi và nhận định Garnacho có thể sẽ giành giải Bàn thắng đẹp nhất mùa, nhưng từ chối so sánh pha lập công này với các bàn của Ronaldo hay Rooney. “Đừng so sánh, tôi thấy không đúng”, ông bày tỏ. “Các bàn thắng đều có vẻ đẹp riêng”.
HLV Hà Lan muốn Garnacho tiếp tục tập luyện chăm chỉ, giữ phong độ ổn định và ghi bàn đều đặn nếu muốn vươn tới đẳng cấp của Ronaldo hay Rooney. Siêu phẩm vào lưới Everton mới là bàn đầu tiên của tiền vệ Argentina qua 11 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này.
“Để đạt tới đẳng cấp như Rooney hay Ronaldo, Garnacho còn nhiều việc phải làm”, Ten Hag nhấn mạnh. “Cậu ấy phải chăm chỉ và làm điều đó một cách kiên định. Cho đến nay, Garnacho chưa làm được nhưng có tiềm năng lớn để làm những điều tuyệt vời. Muốn trở thành cầu thủ như Rooney hay Ronaldo, bạn phải ghi 20, 25 bàn ở Ngoại hạng Anh. Điều đó không dễ”.
Ten Hag cũng hài lòng khi ba bàn của Man Utd đều được ghi bởi hàng công, lần lượt thuộc về Garnacho, Marcus Rashford và Anthony Martial. Trước trận gặp Everton, hàng công “Quỷ Đỏ” chỉ ghi một bàn – pha lập công của Rashford trong trận thua 1-3 trên sân Arsenal từ tháng 9.
“Ba tiền đạo Man Utd ghi bàn và điều đó rất tốt”, Ten Hag hài lòng. “Đó là những gì chúng tôi cần, các tiền đạo thi đấu đúng sức, ghi bàn vì điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi với tư cách là tập thể. Đội cần điều đó để thành công, chắc chắn là như vậy. Những bàn thắng cũng mang lại cho họ sự tự tin và chúng tôi phải duy trì điều đó ở những trận tới”.
Tỷ số 3-0 không phản ánh đúng thực tế trận đấu, nơi Man Utd gặp rất nhiều khó khăn, chỉ chín lần dứt điểm với bốn cú trúng đích – so với 24 và 6 của Everton. Man Utd có lần đầu thắng với cách biệt ít nhất ba bàn trên sân khách tại Ngoại hạng Anh dù sút ít hơn đối thủ, kể từ trận thắng chính Everton cũng với tỷ số 3-0 hồi tháng 10/2015.
Kết quả ở Goodison Park giúp Man Utd trở lại top 6 Ngoại hạng Anh, với sáu điểm ít hơn đỉnh bảng của Arsenal. Thầy trò Ten Hag cũng được tiếp thêm động lực và sự tự tin trước chuyến làm khách trên sân Galatasaray ở áp chót bảng A Champions League ngày 29/11.
Hồng Duy