Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vượt khó
Trận hòa 1-1 giữa hai đối thủ Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) và Trường ĐH Malaysia mở ra cơ hội vào bán kết sớm ở giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACO cho Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Nếu đánh bại Trường ĐH Công nghệ Nanyang ở màn so tài tối 24.3, thầy trò HLV Nguyễn Công Thành sẽ sớm có vé vào bán kết.
Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã làm được, dù chiến thắng không hề dễ dàng. Hai đội chơi đôi công hấp dẫn và tốc độ trong 45 phút đầu, nhưng chỉ có Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tận dụng được cơ hội khi Lê Văn Thức đặt lòng mở tỷ số sau đường căng ngang của đồng đội.


Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo đỏ) có chiến thắng quan trọng
Sang hiệp 2, khi Trường ĐH Công nghệ Nanyang tấn công phủ đầu, đại diện Việt Nam đã thủng lưới ở phút 47. “Các cầu thủ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã mất tập trung. Chúng tôi để mất bóng ở tình huống đối thủ không gây áp lực, rồi buộc phải phạm lỗi. Từ quả phạt đó, Trường ĐH Công nghệ Nanyang đã ghi bàn. Đó là bài học cho các cầu thủ. Trong trận đấu nhanh và căng thẳng, cả đội phải duy trì sự tập trung cao độ”, HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ.
Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 phút, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã tái lập thế dẫn bàn từ tình huống bóng lập bập của đối thủ. Ngân Như Dũng chớp thời cơ rất nhanh để băng xuống hạ gục thủ thành đến từ Singapore. Chính cầu thủ số 15 của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa cũng ấn định chiến thắng 3-1 với bàn thắng ở những giây cuối cùng.
Cách chơi của Như Dũng, cựu cầu thủ U.19 Thanh Hóa, cũng phảng phất tinh thần của đội bóng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa: lì lợm, dẻo dai, lọc lõi (biết cách câu lỗi, giảm hưng phấn đối thủ) và luôn nhắm đúng thời điểm để tăng tốc.
Chiến thắng trước Trường ĐH Công nghệ Nanyang không hề dễ dàng, khi đã có lúc, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bị cuốn theo lối đá của đối thủ và xử lý vội vàng. “Đối thủ rất mạnh và gây sức ép lớn cho chúng tôi”, HLV Nguyễn Công Thành đánh giá. “Bóng đá sinh viên là vậy, luôn khó lường, khó kiểm soát diễn biến. Chúng tôi biết đối thủ chơi bóng dài tốt nên có phương án chống đỡ, nhưng khó làm chủ mọi tình huống trên sân. Nhưng, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã biết cách vượt qua”.

Ngân Như Dũng tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng

Sức mạnh tập thể
Suốt 10 trận ở mùa giải này (tính cả giải trong nước và quốc tế), Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã nhiều lần gặp khó khăn, trước nhiều đối thủ tinh quái và lì đòn. Dù vậy, bao nhiêu lần gặp chướng ngại, là bấy nhiêu lần học trò ông Nguyễn Công Thành vượt qua.
Bổ sung đúng đắn
Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã bổ sung 2 cựu cầu thủ U.19 cho sân chơi giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACO. Một trong số đó là Doãn Trọng Tùng.
Cầu thủ mang áo số 6 đã “chào sân” ấn tượng khi chơi cực hay trong màn so tài Trường ĐH Công nghệ Nanyang. Trọng Tùng không chỉ nhanh nhẹn, khéo léo, có tư duy tốt, mà còn có độ “lạnh”. Biết giữ bóng khi cần để hãm nhịp chơi, hay bất ngờ đẩy bóng tăng tốc khi cần.
Trọng Tùng đã cầm nhịp chơi tốt, và tầm quan trọng của cầu thủ này được thể hiện ở chỗ: ngay sau lúc anh rời sân, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa mất thế trận. Học trò HLV Nguyễn Công Thành bị dồn ép dẫn đến suýt nữa đánh rơi chiến thắng.
Dù vậy, số 6 của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chỉ rời sân thuần túy vì bị căng cơ. Anh có thể trở lại vào ngày 26.3, khi đại diện Việt Nam tiếp đón Trường ĐH Malaysia.
Với 3 điểm, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã sớm có vé vào bán kết. Chỉ cần thêm tối thiểu 1 điểm trước Trường ĐH Malaysia, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẽ giữ chắc ngôi đầu bảng.
“Đối thủ Trường ĐH Malaysia rất mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng”, Ngân Như Dũng khẳng định.

Nguồn: https://thanhnien.vn/suc-manh-cua-nha-vo-dich-bong-da-sinh-vien-viet-nam-18525032509311113.htm