“Sốc” về kết quả xác minh

0
0
#image_title

Trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Đinh Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT Hà Nội, cho biết đã nhận được báo cáo từ Phòng GDĐT quận Thanh Xuân liên quan đến Trường mầm non Quốc tế Mỹ R.

Kết quả xác minh vụ phụ huynh tố trường mầm non “quốc tế” ở Hà Nội

Liên quan đến vụ phụ huynh tố Trường mầm non Quốc tế Mỹ R. cho học sinh ngủ trên sàn chật chội, cơm đựng trong túi nilon cùng hàng loạt vụ việc gây bức xúc khác, sáng 5/3, chia sẻ với PV, bà Đinh Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo từ Phòng GDĐT quận Thanh Xuân.

Theo đó, về việc trường học bị cắt điện, ngày 20/2, phòng GDĐT quận Thanh Xuân nhận được thông tin phản ánh trên iHanoi về Trường Mầm non Quốc tế Mỹ R. bị cắt điện không tổ chức được các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nên học sinh phải nghỉ học.

Vụ phụ huynh tố trường mầm non

Trường bị cắt điện khiến học sinh phải nghỉ học. Ảnh: PHCC

Sau khi kiểm tra xác minh, phòng GDĐT quận cho biết, Trường mầm non Quốc tế Mỹ R. được thành lập ngày 17/10/2018 của UBND quận Thanh Xuân; địa chỉ tại tòa 21 T1 Hapulico complex số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trường có 74 học sinh/5 lớp với 16 giáo viên, trong đó có 1 hiệu trưởng, 10 giáo viên, 5 nhân viên. Học phí của trường dao động từ 6-8 triệu đồng/tháng, tiền ăn 80.000 đồng/trẻ/ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phòng GDĐT phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Trung kiểm tra thực tế, yêu cầu chủ trường làm báo cáo giải trình. Tại thời điểm kiểm tra, nhà trường bị tòa nhà cắt điện, không có học sinh, không tổ chức hoạt động. Chủ trường giải trình do mới thanh toán 50 triệu đồng cho đơn vị thuê mặt bằng, số nợ còn lại dời đến 28/2 nhưng không được đồng ý và bị yêu cầu tăng phí thuê nhà lên 15% mỗi tháng bắt đầu từ tháng 1/2025.

Ngoài ra, trường nợ lương tháng 2 của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chủ trường cam kết sẽ cố gắng tìm cách khắc phục, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Phòng GDĐT quận Thanh Xuân cũng đã yêu cầu chủ trường làm việc với đơn vị cho thuê mặt bằng để có sự thống nhất; Tổ chức họp và thông tin đầy đủ, chính xác, công khai tới cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về hướng giải quyết khắc phục của trường; Có cam kết lộ trình, thời gian thực hiện khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; Kịp thời báo cáo tình hình của nhà trường với các cơ quan quản lý. 

Phòng cũng giới thiệu các trường mầm non trên địa bàn có chất lượng để cha mẹ học sinh có thể gửi con nếu có nhu cầu, đồng thời phối hợp với các phòng, ban của quận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn của ngành, các quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 

“Có học sinh đóng cả trăm triệu nhưng chưa học buổi nào”

Trao đổi với PV báo Dân Việt, chị Đinh Thùy Dương, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đóng 104 triệu đồng/năm cho trường từ tháng 9/2024 để sau Tết đi học nhưng đến nay số ngày đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Con mới đi học được vài buổi thì trường bắt đầu thông báo nghỉ liên tục. Đợt đầu tiên là hai ngày 16-17/2 để “phun khử khuẩn phòng chống cúm A và dịch Rota”. Trường tiếp tục cho học sinh ở nhà ngày 18-19/2 do “mất điện”, hẹn đón trẻ trở lại vào ngày 20/2. Đến 26/2, nhà trường cho biết học sinh sẽ đi học bình thường từ ngày 3/3, song thực tế đóng cửa, tắt điện. Tổng cộng phụ huynh nhận tất cả 8 thông báo nghỉ học từ nhà trường.

Con đi học được 2 ngày 24-25/2 nhưng trường nhắn là cho học tạm ở cơ sở gần đó, thực tế là khu vui chơi. Cơ sở vật chất chật hẹp, các con ăn cơm trứng với rau luộc khiến phụ huynh bức xúc”, chị Dương nói.

Vụ phụ huynh tố trường mầm non

Học sinh phải đi học nhờ ở khu vui chơi gần trường. Ảnh: PHCC

Vụ phụ huynh tố trường mầm non

Giáo viên nấu thức ăn mang đến chỗ học tạm cho học sinh ăn. Ảnh: NVCC

Cũng theo chị Dương: “Ngày đầu tuyển sinh trường đã nói dối tôi là có hiệu trưởng người nước ngoài có kinh nghiệm. Sau đó lại nói dối về phun khử khuẩn. Trường gặp khó khăn nhưng vẫn liên tục tuyển sinh. Nhà trường lúc nào cũng hứa hẹn hoàn học phí nhưng bây giờ không ai chịu gặp. Chúng tôi có báo cáo công an nhưng cũng không liên lạc được. Hiện chưa có lịch đi học lại”.

Trước đó, một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non quốc tế R., quận Thanh Xuân, Hà Nội, bức xúc tố trường này.

Cụ thể, người mẹ này cho biết: “Tôi không thể kiềm chế được sự bức xúc và thất vọng khi nhìn thấy hình ảnh con trẻ tại trường. Với mức học phí hơn 100 triệu đồng/năm, tôi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào nhà trường về chất lượng chăm sóc và giáo dục. Nhưng những gì tôi chứng kiến lại là một cú sốc lớn.

Các con phải ngủ dưới sàn trong điều kiện thiếu thốn, chật chội. Cơm ăn thì đựng trong túi nilon, các con phải ăn đứng mà không có bàn ghế đàng hoàng. Nhìn những hình ảnh đó, không ai có thể chấp nhận được, nhất là khi trường mang danh “quốc tế” và phụ huynh đã bỏ ra số tiền không nhỏ với mong muốn con mình được học tập và sinh hoạt trong môi trường tốt nhất”.

Theo thông tin trên website, Trường Mầm non quốc tế Mỹ R. có 4 cơ sở ở quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên và Nam Từ Liêm. 





Nguồn: https://danviet.vn/vu-phu-huynh-to-truong-mam-non-quoc-te-o-ha-noi-soc-ve-ket-qua-xac-minh-20250305115616946.htm