HÀNH TRÌNH 5 NĂM HÒA NHẬP
Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993) mang hai dòng máu, bố là người Việt và mẹ là người Nga, đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh gia nhập CLB Spartak Moscow năm 2005, trước khi trải qua hơn 4 năm ở lò đào tạo trẻ CLB Dinamo Moscow. Ngay sau khi tốt nghiệp lò đào tạo này, Văn Lâm khi đó mới 18 tuổi đã chia sẻ với bố mong muốn về VN tìm cơ hội thi đấu. Được sự ủng hộ của gia đình, anh khăn gói về nước đầu quân cho học viện CLB HAGL với ấn tượng đầu tiên là sự khác biệt về môi trường bóng đá, con người so với những gì anh mường tượng. Không có người đi trước tham khảo, Văn Lâm phải tự mình vừa đi vừa mở đường ở VN. Hành trình nhọc nhằn thử thách đó kéo dài đến 5 năm trời, để Lâm “Tây” học cách hiểu và trở thành một phần của bóng đá VN. Sau khi lang bạt ở các CLB tại VN, Nga và thậm chí cả Lào, bước ngoặt đến khi anh quyết thử sức lần cuối ở CLB Hải Phòng năm 2015. Quả ngọt đến ở mùa 2016, khi anh nắm bắt cơ hội ra sân, tỏa sáng để chiếm suất bắt chính tại V-League.
Đặng Văn Lâm và bà xã Yến Xuân bên bé “Gấu” vừa chào đời
Thủ thành cao 1,88 m này bày tỏ: “Môi trường và văn hóa ở VN khác rất nhiều so với bên Nga nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi cũng phải trải qua nhiều thứ để có thể hiểu và thích nghi cuộc sống ở VN. Tôi nghĩ đối với các cầu thủ Việt kiều sự hòa nhập với văn hóa và môi trường ở VN còn quan trọng hơn chuyên môn. Bản thân mình ban đầu cũng phải mất 5 năm học hỏi, trước khi có cơ hội thi đấu trận chính thức đầu tiên tại VN. CLB Hải Phòng là nơi tôi có cơ hội thi đấu trận đấu chính thức ở V-League. Tại đây tôi hằng ngày được luyện tập cùng “Bố Cảnh” (tên thân mật mà Văn Lâm vẫn hay gọi HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh – PV). Thật may mắn khi tôi được làm việc cùng thầy Cảnh vào thời điểm đó. Thầy đã động viên để tôi không từ bỏ và luôn cố gắng học hỏi từ các thầy và đồng đội, tin tưởng vào bản thân là sẽ có ngày thành công trong sự nghiệp”.
NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG
Nhờ bệ phóng ở CLB Hải Phòng, Đặng Văn Lâm đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng trao cơ hội ra mắt đội tuyển VN trong trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Tiếp theo, anh được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao bắt chính trong hành trình vô địch AFF Cup 2018, sau đó là hàng loạt chiến tích vào đến tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022… Thành công không đến ngẫu nhiên, đó là sự tích lũy của ý chí không từ bỏ được trui rèn trong nhiều năm và cả những đầu tư nghiêm túc, khi anh là cầu thủ VN đầu tiên tự bỏ tiền thuê HLV để kèm riêng dù chi phí không hề rẻ.
Anh nhớ lại: “Tôi nhớ mãi ngày 13.6.2017 khi vinh dự được HLV Nguyễn Hữu Thắng trao cơ hội lần đầu tiên khoác áo đội tuyển VN trước khán giả TP.HCM. Sau đó năm 2018, thầy Park gọi tôi lên đội tuyển VN và tin tưởng cho thi đấu. Chính sự tin tưởng của thầy Park tạo cho tôi sự tự tin suốt giải đấu AFF Cup 2018, đóng góp một phần thành công cùng toàn đội đoạt chức vô địch. Những năm đầu khi về VN các CLB chưa có chuyên gia thể lực, nên tôi phải tự tìm hiểu và mời HLV thể lực riêng. Tôi nhớ là đã phải tiết kiệm tiền lương và thưởng để có thể đầu tư vào việc này. Nhưng rõ ràng nó rất xứng đáng”.
Tính ra, Văn Lâm là cầu thủ VN xuất ngoại thành công nhất khi bắt chính trong màu áo CLB Muangthong United trước khi chủ động rời đi khoác áo CLB Cerezo Osaka (J-League 1). Anh chia sẻ: “Việc thay đổi môi trường thi đấu là rất quan trọng trong sự nghiệp để phát triển bản thân, 2 năm thi đấu ở Thai-League và đặc biệt thời gian tập luyện ở Nhật Bản là chất lượng nhất trong sự nghiệp của tôi…”.
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
Ngày 17.2 vừa qua, Đặng Văn Lâm chính thức lên chức bố, khi bà xã Bùi Thị Yến Xuân sinh cho anh bé “Gấu” kháu khỉnh. Tròn 15 năm kể từ lần đầu về VN, Lâm “Tây” đã có gia đình nhỏ trọn vẹn. Trong hành trình thử thách bản thân của anh thì Yến Xuân luôn là hậu phương vững chắc giúp anh luôn giữ được thăng bằng trong mọi hoàn cảnh.
Văn Lâm hạnh phúc chia sẻ: “Vợ tôi đóng góp phần rất quan trọng trong thành công với sự nghiệp của tôi. Khi tôi thi đấu ở nước ngoài và phải chuyển nhà liên tục thì Yến Xuân chính là người tạo không khí ấm áp trong nhà, luôn bên cạnh động viên nên tôi có thể nhanh chóng thích nghi ở các môi trường mới. Ngày bé “Gấu” ra đời là ngày hạnh phúc nhất của hai vợ chồng. “Gấu” là động lực để tôi giữ phong độ tốt. Năm nay tôi cùng CLB Ninh Bình đang cố gắng từng trận để đạt mục tiêu lên V-League. Xa hơn, chắc chắn tôi sẽ vẫn gắn bó với công việc liên quan đến bóng đá, giúp bóng đá nước nhà ngày càng chuyên nghiệp và phát triển. Đơn giản VN là nơi đã thử thách, trui rèn nhưng cho tôi tất cả, đặc biệt là gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi”.
Đặng Văn Lâm mang trong mình chất nghệ sĩ của dòng họ Đặng nổi tiếng trong làng múa VN. Bố anh là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn, bác ruột là NSƯT Đặng Văn Hùng (nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen), chị họ là “chim công làng múa” Đặng Linh Nga.
Nguồn: https://thanhnien.vn/dang-van-lam-que-huong-viet-nam-da-cho-toi-tat-ca-185250225213023721.htm