Trang chủKinh tếNông nghiệpNước lên cao 2m, nông dân Tân Hoá quá quen, lên nhà...

Nước lên cao 2m, nông dân Tân Hoá quá quen, lên nhà phao ở, bình thản với lũ


Xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) đã được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới” vào năm 2023, đáng chú ý, thích ứng với thời tiết là một tiêu chí quan trọng để được công nhận.

Clip: Cuộc sống của người dân Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) khi lũ đổ về, nước dâng cao

Về Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) dịp này, phóng viên báo Dân Việt chứng kiến cảnh nhiều nhà ngập sâu trong lũ, cạnh đó nhà phao nổi theo con nước, người dân vào nhà phao sống, sinh hoạt như ngày thường. 

Quảng Bình: Nước lên cao 2m, nông dân Tân Hoá quá quen, lên nhà phao, bình thản với lũ- Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) ngập sâu trong lũ, người dân phải lên nhà phao sinh sống.

Trên con thuyền chạy quanh Tân Hóa, người dân ngồi trong nhà phao thấy chúng tôi liền vẫy tay chào và mời vào nhà phao tham quan.

Quảng Bình: Nước lên cao 2m, nông dân Tân Hoá quá quen, lên nhà phao, bình thản với lũ- Ảnh 2.

Gia đình ông Trương Xuân Trường (ở thôn 2 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) sống trong nhà phao để tránh lũ. Ảnh: Trần Anh

Niềm nở đón chúng tôi, ông Trương Xuân Trường (ở thôn 2 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Ở Tân Hóa, hễ mưa to là ngập nên cảnh này đã quen thuộc. Hiện nước đã ngập nửa nhà nên gia đình tôi lên nhà phao sinh sống. Củi, gạo, rau, thịt… đã chuẩn bị từ trước nên giờ lấy ra nấu ăn thôi. Chốc nữa, tôi còn phải cùng vợ đi thả lưới bắt cá, mùa này cá nhỏ nhiều lắm”.

Ông Võ Văn Bổn (quê ở Vũng Tàu) là người đã đến làng Tân Hóa du lịch trong nhiều lần, đang chèo kayak để tham quan quan “làng du lịch tốt nhất thế giới”, ông Bổn dừng lại, trò chuyện với PV: “Tôi thích khung cảnh ở làng quê này, nhà dân nằm giữa thung lũng bao quanh bởi dãy núi đá vôi hùng vỹ. Mấy hôm ở đây tôi thấy mưa to lắm, nước dâng nhanh, người dân như thói quen, chuẩn bị lương thực trong nhà phao rồi lên ở hẳn trên đó. Dù trong mưa bão nhưng người dân không lo lắng, còn nấu cơm mời tôi ăn cùng”.

Quảng Bình: Nước lên cao 2m, nông dân Tân Hoá quá quen, lên nhà phao, bình thản với lũ- Ảnh 3.

Du khách tham quan, trải nghiệm sống trong nhà phao tránh lũ ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Cường – Phó phòng Điều hành Tân Hóa trực thuộc Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis), chia sẻ: “Tân Hóa là làng du lịch tốt nhất thế giới, thích ứng với thời tiết là một tiêu chí để được công nhận điều đó. Về cơ bản, du lịch thích ứng thời tiết là thích ứng cho cả mùa chứ không phải chỉ mấy ngày lụt lên. Khi chúng ta quen với lũ lụt và tìm cách thích ứng thì lũ lụt trở nên bình thường”.

“Chúng tôi muốn mọi người xem lũ lụt ở Tân Hóa là bình thường và khi nước rút đi thì mọi thứ trở lại bình thường một cách nhanh nhất. Loại hình du lịch thích ứng thời tiết không phải xây dựng để đón khách những ngày lũ lụt mà có thể đón khách trong các điều kiện thời tiết khác nhau”, ông Nguyễn Đức Cường cho hay.

Quảng Bình: Nước lên cao 2m, nông dân Tân Hoá quá quen, lên nhà phao, bình thản với lũ- Ảnh 4.

Du khách chèo thuyền kayak tham quan làng du lịch Tân Hóa trong mùa mưa lũ.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trương Thanh Duẫn – Chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết: “Mưa lũ những ngày qua đã làm hơn 400 nhà dân ở địa phương ngập sâu. Dù nước dâng cao nhưng người dân vẫn sinh hoạt bình thường khi lên nhà phao. Bên trong nhà, người dân đã dự trữ lương thực, thực phẩm cho nhiều ngày và khi nước dâng, nhà phao cũng tự động nổi lên, người sống trong nhà vì thế luôn an toàn”.





Nguồn: https://danviet.vn/quang-binh-nuoc-len-cao-2m-nong-dan-tan-hoa-qua-quen-len-nha-phao-binh-than-voi-lu-20240920185412187.htm

Cùng chủ đề

Du khách nước ngoài thích thú vào vai nông dân tại làng rau Trà Quế

Làng rau Trà Quế đã trở thành một trong những điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm nhất tại Hội An.

Có gì hấp dẫn ở Trà Quế (Quảng Nam)

(NLĐO) – Làng rau Trà Quế ở tỉnh Quảng Nam là điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. ...

UN Tourism vinh danh làng rau Trà Quế là ‘Làng Du lịch tốt nhất năm 2024’

Làng rau Trà Quế (Quảng Nam) là 1/3 ngôi làng ở Việt Nam, 1/130 ngôi làng trên thế giới được UN Tourism công nhận là ‘Làng Du lịch tốt nhất thế giới’.

Trải nghiệm mùa lũ ở làng du lịch tốt nhất thế giới tại Quảng Bình

Quảng Bình - Ngay cả khi làng Tân Hóa chìm trong nước lũ, du khách vẫn có thể trải nghiệm đời sống địa phương khi ở trong homestay nhà nổi, chèo kayak, SUP... Laodong.vn Nguồn:https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/trai-nghiem-mua-lu-o-lang-du-lich-tot-nhat-the-gioi-tai-quang-binh-1397453.html

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Ngôi làng cổ bên sông Thu Bồn có địa hình đặc biệt thế nào suốt chiến tranh ko viên đạn nào bay qua?

Hiện nay, ngôi làng này trở thành một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách tại vùng đất Quảng Nam yên bình. ...

Một giò lan rừng quý tộc “khổng lồ” 50 năm tuổi, cao hơn 2m đang gây xôn xao ở Đắk Lắk

Giò lan rừng Nghinh xuân cổ thụ “khổng lồ” khoảng 50 năm tuổi, cao 2,2m, là một tuyệt tác thiên nhiên đầy ấn tượng tại vùng đất Đắk Lắk. Với vẻ đẹp hoang dã và hương thơm quyến rũ, cây lan này không chỉ là biểu tượng của sức sống mãnh...

Người dân đổ về các điểm vui chơi hái lộc, xin chữ… ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 31/1 (mùng 3 Tết), các điểm vui chơi tại Đà Nẵng đón lượng lớn du khách. Người dân hào hứng hái lộc, xin chữ... ngày đầu năm mới. ...

Xuyên rừng lim xanh trăm tuổi là “báu vật” cả làng ở Phú Thọ

Ẩn mình trong rừng già Ba Hố (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), quần thể hơn 300 cây cổ thụ là loài cây lim xanh hàng trăm năm tuổi vài người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là báu vật của dân làng. ...

Vô vườn trồng dừa đẹp như phim ở Bình Thuận, đụng trúng “ông Tarzan” trèo dừa, cả làng phục lăn

Chúng tôi đến khu vực vườn dừa xanh mát đẹp như phim ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) hỏi Tarzan leo cây dừa hái trái dừa thì ai cũng biết. Đó là anh Hai Nở, nông dân trèo dừa thiện xạ ở làng Thiện Nghiệp, TP Phan...

Bài đọc nhiều

Tỷ phú Vĩnh Phúc muốn mở rộng thị trường, nông dân xuất sắc Hải Phòng mong mưa thuận gió hoà

Đón Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc đều bày tỏ ước nguyện một năm mới mưa thuận gió hoà, sản xuất nông nghiệp thuận lợi, mùa màng bội thu, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng đưa vào sản xuất, thúc đẩy nền...

Bạc Liệu: “Xóm dưa” đón Tết

  Vận chuyển dưa (Hoàng Nam) “Tui vác mướn cũng thấy vui lây” Kể với phóng viên, anh Nguyễn Văn Tèo nhà ở huyện Phước Long, làm nghề bốc vác thuê cho biết, chủ ruộng dưa thuê vận chuyển dưa từ ruộng lên xe như mọi năm, thu nhập 500.000 - 700.000 đồng/ngày. Năm nay bà con trúng mùa được giá, ngoài việc chuyển được nhiều dưa, chắc chắn chủ ruộng dưa sẽ thưởng thêm. “Không khí thu hoạch...

Món canh môn da trâu “nghe đã thấy dai”, dưới xuôi nghe lạ mà người Thái đã nấu ăn Tết bao đời nay

Bạn đã bao giờ nghe đến món canh nấu từ da trâu chưa? Nghe có vẻ khó tin, nhưng với người Thái ở miền núi Thanh Hóa, đây lại là đặc sản không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết. ...

Cả làng Quảng Bình ra đình xin lửa đêm cúng giao thừa mong bắt cá bội thu, ruốc thơm mắm dày

Đêm cúng giao thừa, dân cả làng Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tập trung ở đình làng, ai cũng cầm một cây đuốc để xin lửa rồi rước lửa về nhà. Lửa rước từ đình làng về nhà, dân thắp...

Có diện tích loại trái cây lắm “mắt” nhiều nhất cả nước, lại đúng lúc giá cao, nông dân Tây Ninh trúng lớn

Tây Ninh là tỉnh có diện tích trồng mãng cầu lớn nhất nước với hơn 5.600 ha. Sản lượng và chất lượng trái mãng cầu ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. ...

Cùng chuyên mục

Ngôi làng cổ bên sông Thu Bồn có địa hình đặc biệt thế nào suốt chiến tranh ko viên đạn nào bay qua?

Hiện nay, ngôi làng này trở thành một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách tại vùng đất Quảng Nam yên bình. ...

Một giò lan rừng quý tộc “khổng lồ” 50 năm tuổi, cao hơn 2m đang gây xôn xao ở Đắk Lắk

Giò lan rừng Nghinh xuân cổ thụ “khổng lồ” khoảng 50 năm tuổi, cao 2,2m, là một tuyệt tác thiên nhiên đầy ấn tượng tại vùng đất Đắk Lắk. Với vẻ đẹp hoang dã và hương thơm quyến rũ, cây lan này không chỉ là biểu tượng của sức sống mãnh...

Xuyên rừng lim xanh trăm tuổi là “báu vật” cả làng ở Phú Thọ

Ẩn mình trong rừng già Ba Hố (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), quần thể hơn 300 cây cổ thụ là loài cây lim xanh hàng trăm năm tuổi vài người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là báu vật của dân làng. ...

Vô vườn trồng dừa đẹp như phim ở Bình Thuận, đụng trúng “ông Tarzan” trèo dừa, cả làng phục lăn

Chúng tôi đến khu vực vườn dừa xanh mát đẹp như phim ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) hỏi Tarzan leo cây dừa hái trái dừa thì ai cũng biết. Đó là anh Hai Nở, nông dân trèo dừa thiện xạ ở làng Thiện Nghiệp, TP Phan...

Cá sọc dưa Tây Nguyên, cá khổng lồ ở dòng sông Sê San sống thọ tới 50 năm, là cá đặc sản nhà giàu

Giữa mây trời non nước đại ngàn Tây Nguyên, thiên nhiên đã ban tặng cho dòng sông Sê San nhiều loài cá đặc sản, trong đó cá sọc dưa có hương vị đặc biệt thơm ngon. Loài cá đặc sản này có tuổi thọ tới 50 năm và đạt trọng lượng...

Mới nhất

Vì sao người tuổi Tỵ ít hơn những tuổi khác?

Còn nhớ 2 năm trước nhà nhà thi nhau săn mèo vàng, rồng vàng nhưng năm nay không có định nghĩa săn rắn vàng. Vậy tại sao có ít người tuổi Tỵ hơn những tuổi khác, có phải vì tuổi Rắn ít may mắn? ...

FTZ – Động lực phát triển Đà Nẵng

(PLVN) - Ngày 26/6/2024 được coi là một ngày đáng nhớ trong giai đoạn phát triển mới của Đà Nẵng, khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Nghị quyết 136 có một điều đặc biệt, dành riêng...

Giữ rừng cho con cháu

Đồng bào các dân tộc sinh sống quanh núi Cư H'lăm không bao giờ đụng đến rừng, mà chung tay bảo vệ rừng thiêng ...

Tăng lên mức cao nhất mọi thời đại

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đã phá kỷ lục cũ để tăng lên đỉnh cao nhất khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp...

Mới nhất

Giữ rừng cho con cháu