“Tôi nghĩ, chị em phụ nữ làm việc gì dù lớn hay nhỏ thì luôn phải tự tin và không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân”, chị Ngô Thị Diệu Hiền (41 tuổi, ngụ quận 11, TPHCM), chia sẻ.
Một ngày đầu tháng 3/2025, tại nhà riêng trên đường Lạc Long Quân (Phường 3, Quận 11, TPHCM) cũng là “đại bản doanh” của Công ty TNHH Văn phòng phẩm Thuận Nam, chị Ngô Thị Diệu Hiền đang hỗ trợ nhân viên trong công đoạn đóng gói bao bì sản phẩm. Xung quanh, những chiếc máy ép, máy in hiện đại vẫn đang hoạt động hết công suất.
“Ban đầu, Thuận Nam chỉ là hộ kinh doanh không được nhiều người biết đến. Nhưng đến nay, sản phẩm của công ty đã có mặt ở khắp các tỉnh/thành trên cả nước và xuất khẩu ra thị trường nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Lào và Campuchia”, chị Diệu Hiền mở đầu câu chuyện.
Là cô gái gốc Huế, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Diệu Hiền vào TPHCM làm việc cho một doanh nghiệp tên tuổi trong lĩnh vực logistics. Năm 2010, chị lập gia đình rồi quyết định nghỉ công việc đang làm để hỗ trợ cho việc kinh doanh của chồng.
“Thực ra, ngày xưa tôi mong muốn học ngành công an, làm một viên chức nhà nước. Khi quyết định nghỉ việc ở công ty logistics, tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm bởi công việc này được đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người và có mức lương cao, là mơ ước của nhiều người. Nhưng lúc đó chồng mong muốn mình về hỗ trợ cho công việc của anh nên mình quyết tâm”, chị Diệu Hiền nhớ lại.

Chị Ngô Thị Diệu Hiền đang làm việc tại công ty
Thời điểm này, Thuận Nam mới chỉ là hộ kinh doanh gia đình với hai mặt hàng chủ đạo là thước và bảng học sinh, chưa được nhiều người biết đến. Nhận thấy tiềm năng của mảng dụng cụ là rất lớn, chị đã bàn bạc, thảo luận với chồng lên kế hoạch mở rộng sản phẩm, thị trường. Tháng 8/2013, hai vợ chồng quyết định bán toàn bộ số máy móc cũ đang có và dốc toàn bộ vốn liếng để đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại. Theo chị, đây là quyết định táo bạo, liều lĩnh nhưng thực tế cũng đã được tính toán rất kỹ càng.
“Khi bán máy móc cũ đi, cũng có không ít người còn đồn thổi là chúng tôi bị phá sản. Nhưng chỉ 3 ngày sau, khi thấy máy móc mới được đưa về thì mọi người mới biết là mình đầu tư đổi máy móc, mà toàn máy lớn và hiện đại. Đến năm 2016 thì Công ty Thuận Nam được chính thức thành lập, tôi đảm nhiệm vị trí giám đốc”, chị chia sẻ.
Những ngày đầu thành lập doanh nghiệp, chị Hiền cũng phải đối mặt với không ít thách thức như về vấn đề pháp lý, hay sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng chị vẫn không ngừng học hỏi và đặc biệt là không bao giờ nản lòng. Bên cạnh đó, những kinh nghiệm cộng với mối quan hệ có được trong thời gian làm việc ở công ty logistics đã giúp ích cho chị rất nhiều. Đặc biệt, theo chị, do mẹ và bà ngoại là những người kinh doanh có tiếng ở quê nên bản thân chị cũng đã học được cách kinh doanh từ nhỏ. Làm việc gì cũng được tính toán, cân đo đong đếm cẩn thận.
Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, đến nay doanh nghiệp do chị Ngô Thị Diệu Hiền đứng đầu đã ngày càng phát triển. Hiện doanh nghiệp có 22 lao động, đa số là phụ nữ. Đối với lao động nữ, ngoài các chế độ, chính sách được quy định thì công ty cũng có nhiều chế độ, chính sách riêng để hỗ trợ chị em.
Cụ thể, công ty luôn tạo điều kiện về thời gian để lao động nữ có thể đưa đón con, chăm sóc khi con bị bệnh; hỗ trợ tiền nhà trọ cho lao động ngoại tỉnh hay hỗ trợ để lao động mua xe trả góp để có phương tiện đi lại… Ngoài lao động thường xuyên, công ty cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bằng cách cho các chị em nhận gia công, đóng gói các mặt hàng tại nhà; với mức thu nhập từ khoảng 4 – 5 triệu đồng/tháng.
Sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn
Không chỉ giỏi trong việc quán xuyên công việc kinh doanh, chăm lo cho gia đình, chị Ngô Thị Diệu Hiền còn được nhiều người biết đến khi thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Từ rất lâu, vào các ngày Mùng 1 hay ngày Rằm, chị thường phối hợp với chính quyền địa phương để trao các phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Sau này, các hoạt động thiện nguyện của chị ngày càng thường xuyên, sâu rộng hơn. Không chỉ hỗ trợ, chia sẻ với người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn, chị còn thường xuyên trao học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi, các suất quà cho người dân các tỉnh/thành miền Trung như Huế, Quảng Bình, Quảng Trị….

Chị Ngô Thị Diệu Hiền (thứ 3 từ phải qua) tại chương trình trao học bổng Chắp cánh ước mơ cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn quận
“Trong năm nay, tôi cũng đã có kế hoạch sẽ thực hiện xây nhà tình thương cho người dân đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận. Trong kinh doanh thì mình cân đo đong đếm, tính toán kỹ càng nhưng trong các hoạt động thiện nguyện, mình làm được bao nhiêu thì cố gắng, chứ không nề hà, tính toán gì cả. Bản thân tôi cũng rất may mắn khi được chồng hết sức hỗ trợ, tâm lý. Trong các hoạt động thiện nguyện, anh không chỉ ủng hộ mà còn định hướng, chia sẻ để làm sao hoạt động thiện nguyện làm sao để thiết thực, có hiệu quả nhất”, chị Diệu Hiền cho hay.
Theo Hội LHPN Quận 11 (TPHCM), là thành viên Câu lạc bộ nữ doanh nhân Quận, trong thời gian qua, chị Ngô Thị Diệu Diền đã đóng góp rất nhiều cho các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, chị đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như: hỗ trợ 3 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, ủng hộ 140 phần quà cho học sinh nghèo phường 3; trao 230 phần quà cho các cháu gương tiêu biểu trong Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ; trao 4 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai trị giá 8 triệu đồng; trao 50 phần quà dụng cụ học sinh và 1.000 cuốn tập cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hằng năm, chị đồng hành cùng Hội LHPN Quận trong công tác chăm lo Tết cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 10 triệu đồng.
Theo chị Ngô Thị Diều Hiền, để có được những kết quả như hiện nay, chị đã luôn được sự ủng hộ, đồng hành của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, cá nhân chị cũng không ngừng cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân.
“Con đường mình đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, mà sẽ có lúc lên lúc xuống. Phải đủ đam mê và tự tin, không bỏ cuộc thì mới thành công được. Bên cạnh đó, quan trọng hơn nữa là phải cân đối được thời gian giữa gia đình, công việc và xã hội, thì sự thành công mới có ý nghĩa và giá trị”, chị Ngô Thị Diệu Hiền chia sẻ.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/nu-giam-doc-quyet-doan-va-giau-long-nhan-ai-20250308120231819.htm