(Dân trí) – Nữ dân quân Nguyễn Thị Thanh Hiền tự hào là thế hệ thứ 3 trong gia đình được luyện tập để góp mặt tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Những ngày này, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (SN 2000, trú tại xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An) cùng Trung đội nữ dân quân tỉnh Nghệ An luyện tập, hợp luyện cùng nhiều lực lượng để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Trước đó, chị Hiền và các đồng đội đã có đợt luyện tập kéo dài hơn 1 tháng tại thành phố Vinh.

Nữ dân quân Nguyễn Thị Thanh Hiền là thế hệ thứ 3 trong gia đình luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành mừng các ngày lễ lớn của đất nước (Ảnh: Hoàng Lam).
Luyện tập cường độ cao, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa rét, làn da của chị sạm đi nhiều. Mặc dù vậy, khuôn mặt cô gái luôn toát lên vẻ rắn rỏi và quyết tâm cao độ khi bước trong đoàn quân.
Cô dân quân xã Diễn Xuân đã vượt qua hàng nghìn ứng viên để vinh dự là 1 trong 28 thành viên của Trung đội nữ dân quân Nghệ An luyện tập, chuẩn bị cho một trong những hoạt động quan trọng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông.
Nữ dân quân này còn mang theo niềm tự hào khi bản thân là thế hệ thứ 3 trong gia đình được góp mặt trong đội hình diễu binh nhân các ngày lễ lớn của Dân tộc.
Theo chị Hiền, ông ngoại Hoàng Quốc Huệ (cán bộ quân đội), từng tham gia diễu binh, diễu hành nhân ngày Quốc tế lao động 1/5 được tổ chức vào năm 1973 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Trung đội nữ dân quân tỉnh Nghệ An luyện tập (Ảnh: Hoàng Lam).
Năm 1985, dì ruột của chị Hiền là bà Hoàng Thị Sâm, vinh dự có mặt trong đội hình diễu binh tại quảng trường Ba Đình. Đây là cuộc diễu binh quy mô nhân kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Năm 2015, một người dì khác của chị là bà Hoàng Vân Anh tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.
“Khi biết tôi được chọn có mặt trong đội hình Trung đội dân quân tỉnh Nghệ An, các dì của tôi đã động viên và chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm. Dì Sâm kể, trong lễ diễu binh năm 1985, một đồng đội trong đội hình của dì dù dẫm trúng đinh, bị thương nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn dì Vân Anh chia sẻ cảm xúc khi bước qua lễ đài, dưới lá quân kỳ, trong sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo người dân.
Chính sự động viên và kinh nghiệm của các dì đã tiếp thêm cho tôi động lực trong luyện tập, quyết tâm được góp mặt trong đội hình diễu binh tại TPHCM tháng 4 này”, chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền tự hào khi tiếp nối truyền thống của gia đình (Ảnh: Hoàng Lam).
Từ đầu tháng 1, chị Hiền và đồng đội khắp các huyện, thành, thị xã trong tỉnh đã tập trung về Trung đoàn 764 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đóng tại thành phố Vinh) để bắt đầu luyện tập.
Việc làm quen với nếp sống kỷ luật, tác phong chính quy của Quân đội và các động tác đối với chị cũng như các đồng đội là không hề dễ dàng. Ngoài quyết tâm của mỗi người, các nữ dân quân được cán bộ phụ trách, chỉ huy đơn vị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên, quan tâm.
Các cô gái phải trải qua bài tập ke chân, đi đều, đánh tay… từ cơ bản đến nâng cao, đảm bảo sự đồng đều, chính xác và thuần thục.
Giữa tháng 2, cùng nhiều đơn vị khác, Trung đội nữ dân quân Nghệ An đã có mặt tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội). 28 cô gái xứ Nghệ An trong đội hình nữ dân quân miền Bắc tiếp tục luyện tập, hợp luyện, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại sắp tới.
“Trong quá trình luyện tập, hợp luyện, chúng tôi phải trải qua các đợt sát hạch để được chính thức có mặt trong lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào ngày 30/4 tại TPHCM. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình, mà còn là trách nhiệm đối với nhiệm vụ hết sức đặc biệt này. Bởi vậy, chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng với quyết tâm cao nhất”, chị Hiền chia sẻ.
Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nu-chien-sy-sao-vuong-tu-hao-3-doi-tham-gia-dieu-binh-20250308162955878.htm