“QUY LUẬT CỦA BÓNG ĐÁ THẬT NGHIỆT NGÔ
Trận đấu giữa đội bóng sinh viên hàng đầu khu vực phía bắc – Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội – với đại diện ưu tú nhất khu vực Đông Nam bộ – Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai – diễn ra rất hấp dẫn. Với lực lượng đồng đều, công thủ khá toàn diện, 2 đội cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng hay. Đội đương kim hạng ba TNSV THACO cup Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó có 2 tình huống đối mặt thủ môn đối phương nhưng Vũ Minh Khải không tận dụng thành công.
Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (trái) khởi đầu tốt nhưng đã phải trắng tay ở trận ra quân
Gặp bất lợi khi thủ quân Đỗ Thái Bảo nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân ở phút 74 nhưng các học trò HLV Lê Hữu Phát vẫn đứng vững. Tuy nhiên sai lầm của thủ môn Nguyễn Đức Công ở phút cuối khiến đội bóng đến từ Đồng Nai phải “ôm hận”. Chơi rất hay trước đó, được coi là ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhưng thủ môn Nguyễn Đức Công lại có pha xử lý bóng lóng ngóng nên Đỗ Minh Tú đã áp sát, nhanh chân sút bóng vào khung thành trống, mở tỷ số cho đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Chưa kịp lấy lại tinh thần, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã phải nhận thêm bàn thua sau pha dứt điểm của Vũ Việt Hoàng, thua chung cuộc 0-2.
Nhiều cầu thủ đội ĐH Công nghệ Đồng Nai đã bật khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. HLV Lê Hữu Phát cũng bần thần. “Bóng đá thật nghiệt ngã, nhưng đó là quy luật, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được và phải trả giá cho sai lầm của mình. Tuy nhiên đây mới là trận đầu vòng bảng, cơ hội đi tiếp vẫn còn, chúng tôi sẽ hướng đến 2 trận quan trọng phía trước. Sau trận đấu, tôi cũng nhắn nhủ, động viên các học trò nhanh chóng quên đi thất bại, tập trung hết sức mình để trở lại mạnh mẽ”, HLV Lê Hữu Phát chia sẻ.
Trong khi đó HLV Phạm Minh của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nói: “Lần đầu tiên đội chúng tôi chơi một trận đấu với những diễn biến đầy bất ngờ ở những phút cuối như thế. Các cầu thủ đội chúng tôi chưa bắt nhịp tốt nhưng biết cách tận dụng cơ hội. Đây là động lực để chúng tôi hướng đến trận đấu tiếp theo”.
HẤP DẪN TRẬN DERBY KHU VỰC TP.HCM
Trận derby khu vực TP.HCM giữa đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng diễn ra hấp dẫn như mong đợi. Hai đội đều tạo thế trận tấn công khá phóng khoáng với cùng mục tiêu chiến thắng. Từng vượt qua các đội rất mạnh ở vòng loại như Trường ĐH Văn Lang và đặc biệt là đội đương kim vô địch Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tiếp tục gây ấn tượng khi đối đầu với đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Bất ngờ xảy ra khi đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có bàn thắng mở tỷ số từ pha phản công nhanh và người ghi bàn là Trần Hữu Bình. Tuy nhiên sức ép tấn công dồn dập đã giúp các học trò HLV Tạ Hồng Hà có được bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1 với pha đá nối sắc bén của Nguyễn Đình Sang.
Khó khăn lại đến với đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM khi nhận bàn thua ở phút 50 sau khi thủ môn Thế Anh phạm lỗi với cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trong vòng cấm, và Nguyễn Minh Trí thực hiện thành công quả phạt đền. Các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tràn lên tấn công, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công nên ngậm ngùi thua cuộc 1-2.
Như vậy ở bảng C, đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội có ưu thế lớn khi cùng giành chiến thắng ở lượt trận mở màn.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-phut-cuoi-nghiet-nga-185250303230911177.htm