Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Q.Sơn Trà (02 Vũ Văn Dũng, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vừa mở cửa triển lãm “Sơn Trà xưa và nay” với những hình ảnh lịch sử cho thấy sự lột xác của khu vực sông Hàn và biển Đà Nẵng.
Triển lãm giới thiệu 50 ảnh, bố trí song song ảnh xưa và nay, đặc biệt là cùng một góc chụp, địa điểm chụp sau hàng chục năm để người xem nhận thấy sự thay đổi ngoạn mục của vùng đất Sơn Trà.
Từ vùng trũng của TP.Đà Nẵng, trong gần 30 năm qua Sơn Trà trở thành quận phát triển nhất thành phố.
Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP.Đà Nẵng (28.3.1930 – 28.3.2025) và 50 năm ngày giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975 – 29.3.2025).
Các tác phẩm khắc họa đa dạng những góc nhìn về bán đảo Sơn Trà, sông Hàn, biển Đà Nẵng… từ những hình ảnh chỉ còn trong ký ức (như bến phà, bãi bồi ven sông, nhà chồ) đến nay nhường chỗ cho những cây cầu biểu tượng của TP.Đà Nẵng, các khu đô thị hiện đại, công trình cao ốc khang trang, chuỗi khách sạn, resort cao cấp… Tất cả mang lại sức sống và diện mạo mới cho quận du lịch Sơn Trà cũng như TP.Đà Nẵng.
Thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh xưa và nay, người xem trân trọng những nỗ lực của địa phương và người dân TP.Đà Nẵng tạo nên sự thay đổi kỳ tích của vùng đất; hiểu thêm về giá trị lịch sử, truyền thống của Q.Sơn Trà, một vùng đất từ hoang sơ trở thành những nơi sở hữu tiềm năng du lịch bậc nhất TP.Đà Nẵng.
Triển lãm kéo dài đến ngày 6.5.
Một số hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm:

Câu ca “Ở bên ni Hàn ngó qua bên tê Hà Thân, nước xanh như tàu lá/Ở bên tê Hà Thân ngó qua bên ni Hàn, thấy phố xá nghênh ngang” ngày xưa phản ánh sự phát triển cách biệt của sông Hàn giữa trung tâm Đà Nẵng xưa (Q.Hải Châu hiện nay) với Q.Sơn Trà (khu vực Hà Thân xưa)

Bờ đông sông Hàn ảnh xưa là khu vực hoang vu và ngày nay với dãy biệt thự, nhà cao tầng, đô thị mới khang trang

Bờ đông sông Hàn với dãy nhà chồ tạm bợ trên sông đã lột xác hoàn toàn, phát triển sầm uất như ngày nay
Q.Sơn Trà thuộc các khu vực giải tỏa nhiều nhất TP.Đà Nẵng, ảnh năm 2009 (bên phải) xây dựng loạt chung cư, khu tái định cư P.Nại Hiên Đông và diện mạo đô thị khang trang hiện nay
Từ bãi bồi chỉ có tàu thuyền neo đậu ở ngọn hải đăng sông Hàn năm 2009, nay trở thành đất vàng với chuỗi dự án bất động sản, biệt thự, bến du thuyền, căn hộ cao cấp

Bến phà Hà Thân, phương tiện duy nhất qua sông Hàn từ vịnh Đà Nẵng đến cầu Nguyễn Văn Trỗi ngày xưa, nay có nhiều cây cầu ấn tượng bắc qua
Biển Đà Nẵng hoang vu ngày nay trở thành thủ phủ du lịch biển miền Trung với chuỗi khách sạn, resort 4 – 5 sao
Biển Mỹ Khê năm 1968 và ngày nay với các hoạt động du lịch sôi nổi

Biển Mân Thái không chỉ có ngư dân đánh bắt (ảnh xưa 1985) mà nay trở thành bãi tắm du lịch đa dạng hoạt động
Lễ hội văn hóa truyền thống ngư dân miền biển như cầu ngư, tục thờ cá Ông vẫn được gìn giữ, phát huy bản sắc

Cầu Nguyễn Văn Trỗi, cây cầu quân sự do Mỹ xây dựng từ thập niên 60 của thế kỷ trước nhằm vận chuyển khí tài từ cảng Tiên Sa và nội thị Đà Nẵng, nay trở thành cầu du lịch, cầu đi bộ

Bán đảo Sơn Trà vẫn giữ được mảng xanh, lá phổi xanh của TP.Đà Nẵng, khu vực chân bán đảo, âu thuyền Thọ Quang, vịnh Mân Quang từ những doanh trại xưa, nay là KCN dịch vụ thủy sản, định hướng trở thành trung tâm nghề cá lớn quốc gia

Cảng Tiên Sa, căn cứ hải quân Mỹ thời chiến tranh và khu vực Q.Sơn Trà chủ yếu tập trung đồn trú ngày xưa, ngày nay trở thành cảng biển quan trọng của miền Trung và định hướng thành cảng du lịch sau khi cảng Liên Chiểu hoạt động

Từ các căn cứ quân sự thời chiến tranh, Q.Sơn Trà trở thành thủ phủ du lịch với hệ sinh thái đầy đủ sông, núi rừng, biển và hạ tầng đô thị hiện đại

Đường Ngô Quyền, tuyến đường quân sự nay trở thành đại lộ, trục vận tải huyết mạch từ cảng Tiên Sa đi QL14B, QL1
ẢNH: HÀ PHƯỚC THẠNH
Nguồn: https://thanhnien.vn/50-nam-giai-phong-nha-cho-song-han-lot-xac-thanh-mat-tien-tpda-nang-185250323100615345.htm