(Dân trí) – Người đàn ông Trung Quốc chưa từng kết hôn đã trở thành “người cha” của hơn 700 đứa trẻ lang thang trên khắp cả nước.
Ông Wang Wanlin, 80 tuổi, sống tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) bắt đầu cưu mang những đứa trẻ lang thang mà ông tìm thấy trên đường phố từ năm 1979.
Wang gặp “đứa con trai” đầu tiên vào một buổi tối khi ông 34 tuổi. Đứa trẻ 15 tuổi run rẩy trong thời tiết lạnh giá, vừa trốn thoát khỏi một mỏ khai thác than tại một thành phố khác của tỉnh Chiết Giang.
Cậu bé quê ở tỉnh Giang Tô, cho biết bị lừa đến mỏ than. Wang đã đưa đứa trẻ về nhà chăm sóc, một tuần sau mua vé tàu cho cậu về quê.
Đối với Wang, việc giải cứu đứa trẻ cũng là sự cứu rỗi cho chính bản thân. Khi còn là thiếu niên, ông từng có một tương lai đầy hứa hẹn sau khi được nhận vào một đoàn ca múa nhạc.
Cuộc sống của Wang đã thay đổi khi một người hàng xóm vu cáo ông trộm một chiếc đồng hồ đeo tay. Người đàn ông đã bị buộc phải thừa nhận tội ác tại đồn cảnh sát và bị đưa đến một trang trại ở một vùng xa xôi để cải tạo lao động trong 16 năm.
Wang được thả vào năm 1978, may mắn gặp được một chủ nhà máy đóng gói – người đã sẵn sàng “kéo ông trở về” bằng cách cho ông một công việc.
“Cuộc sống của những đứa trẻ có thể rơi vào bóng tối nếu chúng gặp những người xấu khi còn nhỏ. Tôi cần phải kéo chúng trở về”, Wang nhớ lại cuộc gặp gỡ với “đứa con” đầu tiên.
Kể từ đó, Wang đã tìm kiếm những đứa trẻ vô gia cư trên đường phố, dùng căn hộ của mình làm nơi trú ẩn cho chúng. Ông sử dụng tiền lương mua thức ăn và vé tàu cho chúng về nhà. Những đứa trẻ sau đó sẽ viết một lá thư thông báo trở về nhà an toàn.
Wang cũng nuôi dưỡng hàng chục đứa trẻ gặp khó khăn không thể trở về nhà. Căn hộ của ông đã từng che chở cho 20 đứa trẻ cùng một lúc.
Một trong số đó là Yu Hui, sinh ra trong gia đình nông thôn nghèo ở tỉnh An Huy. Năm 1998, khi mới 12 tuổi, Yu đã lẻn lên tàu hỏa để “kiếm tiền cải thiện điều kiện gia đình”, nhưng gặp một nhóm trẻ em ép cậu phải ăn trộm.
Yu đã trốn thoát khỏi chúng và lang thang đến Hàng Châu. Trong khi cậu đang lục lọi tìm thức ăn trong thùng rác, Wang đã tiếp cận và cho đứa trẻ xem một bản tin về những việc làm của mình để giành được lòng tin.
Đầu tiên, Wang đưa Yu về nhà và mua cho cậu một vé tàu về quê. Sau đó, khi biết đứa trẻ phải bỏ học để đi làm, ông đã yêu cầu cha mẹ gửi cậu trở lại Hàng Châu để đi học.
Yu ban đầu khăng khăng đòi đi làm, nghĩ rằng đó là “lối thoát duy nhất” cho một cậu bé nhà quê. Nhưng cậu đã bị lay động bởi sự kiên trì của Wang và học tại một trường dạy nghề cho đến năm 19 tuổi.
Yu đã làm việc ở Thượng Hải trong nhiều năm và kiếm tiền để xây một ngôi nhà hai tầng cho gia đình mình.
Năm 2022, sau khi biết Wang sống một mình không có ai chăm sóc, Yu đã chuyển về Hàng Châu để sống cùng ông. Anh hiện là giám đốc điều hành của một tiệm làm đẹp, đã chăm sóc tỉ mỉ cho “người cha” của mình.
Biết rằng Wang có thói quen tích trữ thực phẩm ngay cả khi chúng đã hết hạn, Yu thường bí mật đổi chúng sang cùng một loại sản phẩm có ngày tháng mới hơn.
Wang vẫn giữ những lá thư và bức ảnh của 700 đứa trẻ mà ông đã giúp đỡ. Biết rằng “người cha” nhớ bọn trẻ đến nhường nào, năm ngoái Yu đã đăng một đoạn video tìm kiếm chúng.
Tuy nhiên, đoạn video đã sớm bị xóa vì Wang không muốn những người theo dõi trực tuyến gọi những đứa trẻ là “kẻ vô ơn”.
Những hành động của Wang đã khiến nhiều người trên mạng xã hội cảm động.
“Wang là một người đàn ông có tấm lòng cao cả và Yu – “con trai” của ông – cũng vậy”, một người dùng mạng viết.
Nguồn: https://dantri.com.vn/an-sinh/nguoi-dan-ong-khong-ket-hon-lam-cha-cua-hon-700-dua-tre-lang-thang-20250205145248487.htm