Một nữ influencer Mỹ ôm gấu túi mũi trần non để quay video, khiến gấu mẹ hoảng loạn. Vụ việc vấp phải chỉ trích gay gắt từ công chúng và Chính phủ Úc.

Nữ influencer bế con gấu túi non khỏi mẹ quay video, và sau đó bỏ lại con non ở vệ đường – Ảnh: HLN
Theo Hãng tin Reuters ngày 13-3, Chính phủ Úc đang xem xét tình trạng thị thực của một nữ du khách tên Sam Jones, đến từ bang Montana (Mỹ).
Cô là người có 92.000 người theo dõi trên mạng xã hội, sau khi cô này đăng tải một video giật một con gấu túi mũi trần non từ con mẹ gây tranh cãi lên Instagram.
Trong video hiện đã bị gỡ, cô Jones bế con gấu túi mũi trần non, một loài thú có túi đặc hữu của Úc và thuộc danh sách động vật được bảo vệ. Cô gọi đây là “giấc mơ thành hiện thực” của mình, dù con non rít lên phản kháng, còn gấu mẹ thì không ngừng lo lắng chạy quanh.
Dù thời điểm quay video chưa được xác định, hành động này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng, các tổ chức bảo vệ động vật và các quan chức Úc.
“Tôi gợi ý cho người được gọi là có sức ảnh hưởng này, hãy thử bắt một con cá sấu con từ mẹ nó xem kết quả sẽ thế nào”, Thủ tướng Úc Anthony Albanese phản ứng về vụ việc trong cuộc họp báo ngày 13-3.
Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke cho biết chính phủ nước này đang điều tra để xác định liệu cô Jones có vi phạm các điều kiện thị thực du lịch hay không. Ông Burke nhấn mạnh rằng hành động tách con non khỏi mẹ không chỉ gây tổn thương cho động vật mà còn có thể vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã của Úc.
Ông này cũng khẳng định bất kể kết quả điều tra thế nào, cô Jones sẽ đối mặt với sự giám sát chặt chẽ nếu xin thị thực để quay lại Úc.
Tổ chức bảo vệ quyền động vật PETA kêu gọi Chính phủ Úc hủy thị thực của cô Jones, và áp dụng hình phạt tài chính, đồng thời đề nghị cô quyên góp cho các tổ chức cứu hộ động vật để khắc phục hậu quả.
Bác sĩ thú y của tổ chức WIRES Tania Bishop bày tỏ sự bất bình và thất vọng, nhấn mạnh rằng việc can thiệp vào đời sống động vật hoang dã, đặc biệt là các loài bản địa được bảo vệ như gấu túi mũi trần, là hành động không thể chấp nhận và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phúc lợi của các loài này.
Hãng tin Reuters ngày 14-3 cho hay cô Jones đã rời khỏi Úc sau vụ việc, chuyển tài khoản Instagram sang chế độ riêng tư, và từ chối phát biểu với truyền thông.
Hiện vẫn chưa rõ địa điểm chính xác xảy ra vụ việc. Theo luật Úc, bắt giữ hoặc làm hại động vật bản địa mà không có giấy phép là hành vi phạm pháp. Tính đến nay, cô Jones chưa bị truy tố, nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng và các tổ chức bảo vệ động vật vẫn chưa hạ nhiệt.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/ngoi-sao-mang-om-gau-tui-non-gay-phan-no-chinh-phu-uc-vao-cuoc-2025031413204465.htm