Trang chủVăn hóa - Xã hộiGiáo dụcNghề "lụm bạc cắc" nhưng hốt bạc dịp cuối năm của đôi...

Nghề “lụm bạc cắc” nhưng hốt bạc dịp cuối năm của đôi vợ chồng khuyết tật


Nghề “ba cọc ba đồng”

Ở góc đường Nguyễn Trãi (quận 5, TPHCM), anh Trịnh Hữu Phước (50 tuổi) đang bận rộn với mớ quần cần lên lai, vắt sổ. Chốc lát, một tài xế xe ôm chạy ngang, nói lớn: “Quần của em xong chưa anh Phước?”.

“Chiều ghé nha em, nay nhiều “đơn” quá!”, anh Phước cười, trả lời.

Nghề lụm bạc cắc nhưng hốt bạc dịp cuối năm của đôi vợ chồng khuyết tật - 1

Anh Phước hằng ngày đều ngồi sửa quần áo ở góc đường Nguyễn Trãi (quận 5, TPHCM) (Ảnh: Nguyễn Vy).

Hàng sửa quần áo dạo của anh Phước chỉ 10m2 nhưng luôn tất bật vào những tháng cuối năm. Mỗi chiếc quần anh có thể kiếm được 15.000-40.000 đồng tiền sửa, những chiếc quần phải sửa cầu kỳ có khi tiền công lên đến hàng trăm nghìn đồng.

Vừa chia sẻ về nghề, anh Phước vừa cầm viên phấn đánh dấu vào vị trí cần được lên lai của chiếc quần. Sau đó, anh nhanh tay cắt ngay tại điểm đã đánh dấu, rồi xếp và đưa vào máy may lại. Đối với những yêu cầu đơn giản, anh Phước mất chưa đầy 5 phút đã sửa xong một chiếc quần.

Dù đây là nghề “lụm bạc cắc”, nhưng anh lại thấy vui khi được… bận rộn làm việc từ sáng đến chiều. Những hôm đông khách, anh có thể nhận sửa hơn 20 chiếc quần/ngày, kiếm vài trăm nghìn đồng để mưu sinh.

Nghề lụm bạc cắc nhưng hốt bạc dịp cuối năm của đôi vợ chồng khuyết tật - 2

Theo anh Phước, nghề này trông có vẻ dễ nhưng đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ và hiểu ý khách (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Khách hàng chủ yếu là người lao động tự do, họ đi ngang thấy biển hiệu của tôi rồi tấp vô để sửa. Thỉnh thoảng cũng có vài khách đến, tiền sửa còn đắt hơn tiền mua chiếc quần”, anh Phước cho hay.

Người thợ sửa quần chia sẻ, công việc của anh bắt đầu từ 7h đến 17h. Nhà ở huyện Hóc Môn nên mỗi buổi sáng, anh và vợ đều dậy rất sớm để lái chiếc xe máy cũ, đi gần 1 tiếng mới đến trung tâm thành phố.

Dàn máy may và dụng cụ sửa quần áo được anh Phước gửi ở nhà người quen, khi đến nơi thì mới dọn ra làm việc. Ngồi quần quật từ sáng đến chiều, anh Phước bộc bạch rằng có không ít lần anh quên ăn, quên uống, khiến cho anh mắc các chứng đau dạ dày và đau lưng.

Nghề lụm bạc cắc nhưng hốt bạc dịp cuối năm của đôi vợ chồng khuyết tật - 3

Mỗi ngày, anh Phước kiếm vài trăm nghìn đồng cho 10 giờ làm việc (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Những ngày cận Tết còn đông khách hơn. Tôi vui mà cũng thấy áp lực lắm vì phải tăng tốc làm sao cho quần của khách vừa xong nhanh, vừa chuẩn đẹp. Thợ làm nghề phải tỉ mỉ và chiều ý khách thì mới mong đắt hàng”, anh Phước nói.

Mơ đổi đời cho con

Nói đến đây, anh Phước chỉ vào chiếc nạng anh để trong góc.

“Tôi và vợ đều là người khuyết tật, đi đường xa thế này bất tiện lắm. Tôi từng ngã xe, gãy chân 2 lần và lần nào cũng là nhờ người dân họ đưa vào bệnh viện giúp”, anh nhớ lại.

Sau những cú đau “thấu trời” ấy, người thợ chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ nghề. Ngược lại, anh Phước xem đó là bài học để rút kinh nghiệm, lần sau cẩn thận hơn.

Nghề lụm bạc cắc nhưng hốt bạc dịp cuối năm của đôi vợ chồng khuyết tật - 4

Chiếc nạng được anh Phước đặt trong góc (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Ông trời cho mình cái nghề nuôi mình sống, cho con mình đến trường, đâu phải nói bỏ là bỏ”, anh Phước nói.

Trước đây, anh Phước bị sốt cao rồi bại liệt từ nhỏ. Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em ở tỉnh Quảng Ngãi, anh Phước là con cả nên từ nhỏ anh đã phụ giúp ba mẹ chuyện đồng áng. 

Đến năm lớp 9, vì gia cảnh khó khăn và mặc cảm về ngoại hình, anh Phước nghỉ học để học nghề may, kiếm tiền phụ gia đình.

Khi hơn 20 tuổi, anh xin bố mẹ vào TPHCM để “đổi đời”. Thời điểm đó, anh xin làm thợ may ở công ty của người quen rồi được mai mối với chị Hạnh (nay 43 tuổi) rồi kết hôn và sinh con. Vì muốn được tự do, anh và vợ quyết định bỏ việc, tự mở hàng may quần áo dạo đến nay.

“Giờ con chúng tôi cũng hơn 10 tuổi rồi nhưng ngay từ nhỏ cháu đã tự lập vì bố mẹ đi làm xa. Mỗi sáng, chúng tôi đều chở con đến trường, rồi con ở trường cả ngày tự ăn trưa luôn. Nghĩ thì thấy thiệt cho con, không được như những đứa trẻ xung quanh nhưng tôi không còn cách nào khác”, anh Phước trầm ngâm.

Nghề lụm bạc cắc nhưng hốt bạc dịp cuối năm của đôi vợ chồng khuyết tật - 5

Chị Hạnh, người vợ luôn đồng hành cùng anh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Người thợ may trải lòng, đã lâu anh không về thăm bố mẹ ở quê. Hàng năm, nếu có tiền thì anh cũng chỉ về được ngày tết Thanh minh để đi tảo mộ tổ tiên.

“Năm nay hên xui, may ra trúng số thì mới về được vì tốn nhiều chi phí quá. Tết ở thành phố thì đông vui nhưng trong lòng mình thì buồn vì cuộc sống còn khó khăn. Tôi vẫn còn may mắn vì vợ con luôn bên cạnh đồng hành”, anh Phước nói.

Đối với vợ chồng anh, ước mơ lớn nhất chính là mua được một căn nhà nhỏ để trú nắng, trú mưa, mở tiệm may ngay trong nhà. Nhưng rồi, anh Phước chợt phì cười, vì ước mơ đó dường như quá xa vời…



Source link

Cùng chủ đề

‘Cửu vạn’ vất vả mưu sinh trong những ngày cuối cùng của năm

TPO - Những ngày giáp Tết, để mong có cái Tết đủ đầy, các “cửu vạn” ở chợ đầu mối nông sản TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) phải trắng đêm mưu sinh trong giá rét bên những chuyến xe hàng với mong muốn kiếm thêm ít thu nhập để trang trải trong dịp Tết. 28/01/2025 | 16:16 ...

Người nghèo rưng rưng về quê ăn Tết trên chuyến xe 0 đồng

Những người nghèo Quảng Ngãi tha hương cầu thực ở các tỉnh, thành phía Nam được các mạnh thường quân hỗ trợ vé xe 0 đồng về quê ăn Tết, sum vầy cùng gia đình. Chủ tịch Hội đồng hương huyện Nghĩa Hành tại TP.HCM Huỳnh Kim Tuấn chia sẻ, theo thống kê của hội, số lượng người dân huyện nhà rời quê đi làm ăn xa lên đến hàng chục nghìn người, mỗi dịp Tết đến xuân về,...

Mưu sinh ngày cận Tết trong mưa rét ở phố cổ Hội An

(Dân trí) - Đối với nhiều lao động nghèo ở thành phố Hội An, Quảng Nam, những ngày giáp Tết là khoảng thời gian bận rộn nhất, họ tranh thủ mưu sinh để có thêm chút thu nhập, sắm sửa một cái Tết ấm cúng. Giữa đêm khuya se lạnh, dưới tiết trời mưa phùn ở Hội An những ngày cuối năm, ông Nguyễn Văn Hưng (ở phường Cẩm Phô, thành phố Hội An) vẫn cặm cụi đẩy xe lăn,...

Ba U60 chạy xe giao hàng mưu sinh gửi dòng tin khiến con gái ứa nước mắt

(Dân trí) - "Ba có tay, có chân, còn sức khỏe thì còn kiếm ăn được. Con cứ để ba tự lao động", dòng tin nhắn của ba khiến cô gái và cư dân mạng xúc động. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại giữa con gái và ba - một tài xế giao hàng đã ở tuổi 60, khiến dư luận ấm lòng, không ngớt lời khen ngợi.Trong...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Thu nhập bao nhiêu mới đủ mua chung cư tại Hà Nội?

(Dân trí) - Theo nghiên cứu của VARS, để có thể mua một căn hộ tại Hà Nội, người mua cần có mức thu nhập tối thiểu dao động từ 45 triệu đến 210 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào khu vực. Theo dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), mức thu nhập tối thiểu được khuyến nghị để mua một ngôi nhà có giá trung bình tại Hà Nội cao hơn khoảng 2,3-10...

Bé trai liếm kẹp gắp gia vị khi ăn ở nhà hàng, gia đình gặp rắc rối pháp lý

(Dân trí) - Chuỗi sushi nổi tiếng Sushiro Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ có hành động pháp lý sau đoạn video bé trai liếm và làm rơi kẹp gắp gia vị xuống sàn nhà hàng. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 4/2 cho thấy một bé trai liếm chiếc kẹp gắp gia vị tại một nhà hàng thuộc chuỗi sushi nổi tiếng Sushiro Hong Kong (Trung Quốc). Đứa trẻ quỳ trên ghế, vẫn đi...

Chủ nhà cho xe điện sạc nhờ và hành động vái lạy cảm ơn 3h sáng của tài xế

(Dân trí) - Chủ nhà ở Hà Nội nhận thấy một số tài xế công nghệ thường tìm đến trước cửa nhà mình để sạc nhờ xe hoặc điện thoại vào rạng sáng. Sạc xong, một tài xế đã chắp tay vái lạy 3 cái cảm ơn chủ nhà. Mấy tháng gần đây, anh D. (ở Hà Nội) nhận thấy tiền điện nhà mình tăng lên vài trăm nghìn đồng. Sau khi kiểm tra camera trước hiên nhà, anh phát...

Thi đấu bằng xe mượn, tay đua Việt Nam vẫn giành huy chương vàng châu Á

(Dân trí) - Ở ngày thi đấu thứ hai của giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2025, đoàn Việt Nam bất ngờ giành Huy chương vàng (HCV), thuộc về lão tướng Hoàng Hải Nam. Trong buổi chiều nay (8/2), tay đua Hoàng Hải Nam thi đấu ở nội dung cá nhân tính giờ trên 60 tuổi của nam. Cự ly thi đấu là 10,7 km.Kết quả, Hoàng Hải Nam giành HCV với thời gian thi đấu 15...

Mỹ trục xuất gần 11.000 người di cư đến Mexico từ khi ông Trump nhậm chức

(Dân trí) - Mexico đã tiếp nhận gần 11.000 người di cư bị trục xuất từ Mỹ kể từ ngày 20/1, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết hôm 7/2. Tổng thống Sheinbaum cho hay, con số trên bao gồm khoảng 2.500 người không phải công dân Mexico.Đầu tuần này, bà Sheinbaum đã đạt được thỏa thuận với ông Trump nhằm tạm dừng việc áp thuế đối với hàng hóa Mexico. Đổi...

Bài đọc nhiều

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Thư gửi loài người từ đại dương

Tôi là đại dương, một phần quan trọng của hành tinh xanh. Nhưng giờ đây, tôi đang phải đối mặt với những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a...

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Tôi là đại dương

VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên...

Cả bốn thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đều chịu thua bài toán lớp 5

Câu đố của chÆ°Æ¡ng trình Đường lên đỉnh Olympia này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải bó tay. Câu đố trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia với nội dung như sau: "Một con cá có đuôi nặng 150 gam, đầu cá nặng bằng đuôi cộng nửa thân, thân nặng bằng đầu cộng đuôi. Hỏi con cá nặng bao nhiêu gam?"Thí sinh Tấn Sang đối diện với câu hỏi trên đã cho đáp án là 400 gam nhưng không...

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Lời thủ thỉ của đại dương

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 đã được khởi động. VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu viết thư lần này với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương". Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the...

Sau Tết, giáo viên Lâm Đồng vẫn ngóng tiền thưởng theo nghị định 73

Đã qua Tết, giáo viên tại Lâm Đồng vẫn ngóng chờ tiền thưởng theo nghị định 73. Nhiều giáo viên nóng ruột vì các tỉnh thành khác đã chi thưởng cho giáo viên trước Tết. Ông Nguyễn Ngọc Nhi - giám đốc Sở Tài...

Cùng chuyên mục

Sáng mai (10/2) trời rét bao nhiêu độ, học sinh có được nghỉ học không?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh. Sáng mai, 10/2, trời rét bao nhiêu độ và theo quy định học sinh có được nghỉ học không? ...

Trao trả túi đồ cho khách Tây bị thất lạc ở Quảng Trị

Nhặt được túi đồ bên trong chứa tiền, máy móc thiết bị và đồ dùng cá nhân, một người dân đã nhanh chóng giao cho công an xã để tìm người đánh rơi. ...

Năm 2025, trường chất lượng cao tuyển sinh lớp 6 ra sao?

Quy định chỉ xét tuyển vào lớp 6 được kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh tuy nhiên, các trường còn băn khoăn cho rằng sẽ khó tuyển được học sinh đáp ứng yêu cầu. Từ ngày 14/2, Thông...

Lĩnh vực giáo dục bất ngờ được nhiều tỷ phú Trung Quốc ưa chuộng đầu tư, vì sao vậy?

Thay vì các kênh đầu tư truyền thống, ngày càng có nhiều tỷ phú Trung Quốc lựa chọn bỏ vốn vào ngành giáo dục. Theo các chuyên gia kinh tế, đây đang là kênh đầu tư hiệu quả và thông minh, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nỗ lực thúc đẩy nội lực trong một loạt ngành kinh tế công nghệ cao.

Nữ sinh viên mất tích trước Tết đã về đến TP.HCM

Nữ sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TP.HCM bất ngờ mất tích từ trước Tết, vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sáng nay 9-2. Người mất tích là Lìu Ngọc Hằng, 22 tuổi, sinh viên năm 4 khóa 47...

Mới nhất

Khai hội đền thờ Vua Lê Lợi tại Lai Châu

(CLO) Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi nhằm tri ân công ơn đức độ của vua Lê Thái Tổ - người đã thân chinh cầm quân dẹp loạn vùng Tây...

Hàng Việt trước nguy cơ gia tăng phòng vệ thương mại từ Mỹ

Hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ trong năm 2025 cần cẩn trọng hơn trước chính sách thương mại mới của nước này, cùng với đó là rủi ro gia tăng từ các vụ việc phòng vệ thương mại.

65 doanh nghiệp Việt Nam góp mặt tại “sân chơi” của các thương hiệu mạnh

Từ 7-11/2, tại thành phố Frankfurt, bang Hessen của Đức diễn ra Ambiente 2025 - Hội chợ hàng đầu thế giới về hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất. Hội chợ thu hút 4.660 doanh nghiệp từ gần 170 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Năm nay, Việt Nam có 65 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại "sân chơi" lớn dành cho các thương hiệu mạnh này.

Xử lý tài xế xe tải cố tình chạy “rùa bò”, ép xe phía sau

(NLĐO) – Tài xế cho xe chạy rùa bò là để "trả thù" người điều kiện xe tải trước đó không cho xe của mình vượt lên. ...

Dự báo giá cà phê ngày mai 10/2/2025: Trong nước ổn định

Dự báo giá cà phê ngày mai 10/2/2025, cà phê Tây Nguyên, cà phê Lâm Đồng, cà phê Gia Lai, cà phê Đắk Lắk, cà phê Robusta, cà phê Arabica 10/2/2025. Cập nhật giá cà phê thế giới Trên sàn London, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 9/2/2025 giá cà phê...

Mới nhất