
Nam thủ khoa khối B toàn quốc ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cứu người
Vẫn chưa hết vui mừng, Mai Duy Anh Quân chia sẻ với chúng tôi: “Khi biết tin mình là thủ khoa khối B00 với tổng 29,8 điểm, em rất bất ngờ và tự hào. Mặc dù khá tự tin về bài làm và điểm số, nhưng em không nghĩ mình có thể đạt được thành tích cao như vậy. Đây là món quà em muốn gửi đến gia đình, thầy cô và bạn bè như một lời tri ân”.
Sinh ra trong gia đình có bố, mẹ đều là giáo viên dạy Sinh học tại chính ngôi trường THPT Nông Cống 2, Quân đã sớm được định hướng theo ngành Tự nhiên bởi em rất có tố chất. Cô Phạm Thị Thúy, mẹ của tân thủ khoa toàn quốc khối B00 cho biết: “Mọi sự định hướng của bố mẹ, Quân đều đồng quan điểm và vui vẻ nghe theo. Tuy nhiên, gia đình hoàn toàn tôn trọng ý kiến và sự lựa chọn của con. Thành công của Quân chính là nhờ con luyện đề rất nhiều để rèn kỹ năng làm bài thi”.
Được sự định hướng và dìu dắt của gia đình, thầy cô, ngay từ lớp 10, Quân dành nhiều thời gian và công sức cho việc học tập để đạt được mục tiêu đã định. Em cho biết: “Trong quá trình học, sách giáo khoa chính là thử thách đầu tiên mà em chinh phục. Em học thật chắc lý thuyết, làm hết bài tập trong sách giáo khoa và các bài tập được giao trên lớp, sau đó em sẽ giải các đề do bố mẹ mang về, tham khảo thêm đề thi từ thầy cô và nguồn trên Internet. Em yêu thích nhất là môn Hóa học. Khi rảnh rỗi, em thường lên mạng quan sát các hiện tượng, các thí nghiệm để có thể hình dung và hiểu bản chất của vấn đề, từ đó rút ra bài học cho riêng mình”.
Là một trong những học sinh xuất sắc của Trường THPT Nông Cống 2, Mai Duy Anh Quân từng đạt được nhiều thành tích vượt trội: 4 giải học sinh giỏi cấp tỉnh với cú đúp giải ba môn Toán và Hóa học khi còn là học sinh lớp 11; năm lớp 12, em tiếp tục đoạt giải nhất cấp tỉnh môn Toán và giải nhì môn Sinh học. “Ngay từ nhỏ em đã ước mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Do đó, em cố gắng học tập thật tốt để đạt được ước mơ của mình. Em sẽ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội, đây là mục tiêu của em và cũng là giấc mơ dang dở của mẹ. Mẹ em từng đỗ trường Đại học Y Thái Bình, song vì gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện theo học”, Quân kể.
Thầy Lê Đình Quyền, giáo viên chủ nhiệm của Quân cho biết: “Quân là lớp phó học tập, em học giỏi xuất sắc và luôn năng nổ tham gia các hoạt động của trường, lớp. Đối với thầy cô, em rất lễ phép, ngoan ngoãn. Em được bạn bè tin yêu và thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau”.
NGUYỄN LINH