Chiều 3/5, chị Võ Thị Hương Oanh (42 tuổi, ngụ xã Thạnh Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) cho biết, cơn mưa kéo dài ở khu vực nhà dân cho đến điểm trường học và một số vùng lân cận. Ban đầu mưa lất phất, sau đó lớn dần và kéo dài, một số đoạn lộ nước mưa vẫn chưa thoát kịp.
CLIP: Đám mây đen khổng lồ kéo về khu vực huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An trước khi cơn mưa lớn kéo dài 50 phút. Liệu rằng miền Tây đã chính thức bước vào mùa mưa?. Clip: Thiên Long
Khoảng 15 giờ 45 phút, mây đen bao phủ một khu vực thuộc huyện Thạnh Hóa (Long An), sau đó mưa bắt đầu rơi hạt nhỏ trên diện rộng từ xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa sang đến xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt ở huyện Thạnh Hóa. Clip: Thiên Long
Mưa lớn bắt đầu xuất hiện, nhiều người chạy xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 buộc phải vào nhà ven đường để trú mưa.
Theo chị Hương Oanh, khi chị chuẩn bị đi đón con đi học thì trời chỉ đổ mưa nhỏ, nhưng vừa tới cổng trường, mưa nặng hạt kéo dài đến 16 giờ 30 mới giảm dần.
“Mưa rỉ rả ở nhiều nơi của xã Thuận Nghĩa Hòa, do có chuẩn bị sẵn áo mưa nên tôi chở con chạy về an toàn”, chị Oanh nói.
Nắng nóng khô hạn cả tháng nay khiến nhiều cây ăn trái, cánh đồng khô hạn, cơn mưa đầu mùa ở vùng đất này đã làm cho nông dân phấn khởi rất nhiều.
Nguồn: https://danviet.vn/mua-lon-keo-dai-gan-50-phut-o-mot-huyen-cua-long-an-thoi-tiet-mien-tay-chuyen-mua-20240503165406437.htm