Ngày 17/3, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, xã Bom Bo, một địa danh rất nổi tiếng trong bài hát thời kháng chiến chống Mỹ “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” (do cố nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác) vừa đón nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Theo UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: Xã Bom Bo triển khai xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao từ 2022. Sau hơn 2 năm thực hiện, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp cùng sự chung tay, góp sức của nhân dân, xã đã đạt 20/20 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.
Từ năm 2022 đến nay, nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn đạt hơn 45 tỉ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách nhà nước trên 43,3 tỉ đồng; vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân đóng góp trên 1,7 tỉ đồng. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư nâng cấp, 100% các trục đường xã được cứng hóa, lắp đặt biển chỉ dẫn, biển cảnh báo và lắp đèn chiếu sáng đảm bảo tiêu chí về sáng, xanh, sạch đẹp.

Đại diện lãnh đạo và người dân xã Bom Bo nhận Quyến định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: H.H
Đến nay, xã Bom Bo đã có 47,6km đường nhựa, gần 72km đường bê tông, 16,2 km đường cấp phối sỏi đỏ và 3 trường học đạt chuẩn quốc gia.
Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, được triển khai lồng ghép, phát huy hiệu quả đã giúp xã Bom Bo không còn hộ nghèo. Và, Bom Bo là xã đầu tiên của huyện Bù Đăng không còn hộ nghèo.
Cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân có sự chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt trên 80 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,28%.

Đường vào địa danh sóc Bom Bo huyền thoại trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: H.H
Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – phó Chủ tịch UBND xã Bom Bo – cho hay: “Sau khi hoàn thành 20 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Bom Bo tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho nâng chất các tiêu chí, hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu trở thành đô thị loại V giai đoạn 2025-2030”.
Ông Trần Văn Phương – phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng – cho rằng: “Xây dựng NTM chỉ “có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Vì vậy, cấp ủy đảng, chính quyền xã phải bám sát mục tiêu chung của huyện để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.
Tôi đề nghị xã phải khai thác, phát huy tốt thế mạnh về tài nguyên đất đai, cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất nông nghiệp – nhất là sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa… và phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới”.
Một số hình ảnh về đồng bào dân tộc S’tiêng hiện nay tại xã Bom Bo:

Nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu di tích lịch sử – văn hóa sóc Bom Bo. Ảnh: H.H

Tái hiện cảnh giã gạo nuôi quân của đồng báo S’tiêng ở sóc Bom Bo. Ảnh: H.H

Nấu cơm lam bằng ống tre – món ăn truyến thống của người S’tiêng. Ảnh: H.H

Bà Trần Tuệ Hiền – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước – bên thời trang thổ cẩm của đồng bào S’tiêng ở sóc Bom Bo. Ảnh: H.H
Bom Bo là vùng đất nằm ở phía tây Quốc lộ 14, cách trung tâm huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước khoảng 21km theo hướng Tây Bắc.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa danh Bom Bo đã đi vào lịch sử của dân tộc, như là một huyền thoại đẹp đẽ, hào hùng; thể hiện ý chí đánh đuổi giặc ngoại xâm của đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng. Người dân Bom Bo đã một lòng đoàn kết đi theo cách mạng, đóng góp lương thực cho cách mạng trong những lúc khó khăn nhất.
Năm 1965, cuộc chiến tranh chống Mỹ của ta đang vào giai đoạn ác liệt, chiến dịch Phước Long – Đồng Xoài đang đi vào thời điểm nước rút.
Giữa lúc địch đánh phá ác liệt, trong điều kiện cực kỳ khó khăn, nhưng với tấm lòng hướng về cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng ở sóc Bom Bo đã thực hiện phong trào “giã gạo nuôi quân”.

Hình ảnh đồng bào dân tộc S’tiêng ở sóc Bom Bo giã gạo nuôi quân năm xưa. Ảnh: T.L
Họ tập trung sức người, sức của, huy động già trẻ, gái trai… Không quản ngại khó khăn gian khổ, không quản ngày đêm, với cường độ lao động không mệt mỏi; bằng sự sáng tạo, đồng bào S’tiêng đã dùng cây gỗ sao dài, đục khoét thành hàng chục lỗ cối. Sau gần 3 ngày đêm giã được hơn 5 tấn gạo, kịp thời giúp bộ đội ăn no, đánh khỏe.
Không chỉ sục sôi nhộn nhịp với phong trào “Giã gạo nuôi quân”, đồng bào nơi đây đã tiếp tế gần 2.000 sá (gùi) lúa (01 sá tương đương 30 kg lúa), 80.000 gốc khoai mì cho chiến dịch; cài, cắm hàng ngàn hố chông, bố phòng thành làng chiến đấu chống địch càn quét gần 50 trận lớn nhỏ…

Bộ cối, chày gỗ giã gạo ở Sóc Bom Bo còn lưu giữ đến ngày nay. Ảnh: T.L
Cảm phục trước tấm lòng của người dân Bom Bo hướng về cách mạng. Cố nhạc sĩ Xuân Hồng – người chiến sĩ cách mạng đã từng sống và chiến đấu cùng với đồng bào Bom Bo – đã viết lên bài hát bất hủ, vượt thời gian “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”.
Bài hát trên không chỉ nổi tiếng, được quân dân cả nước lưu truyền trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Sau khi thống nhất đất nước, bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của nhạc sĩ Xuân Hồng tiếp tục nổi tiếng cho đến tận hôm nay.
Ngày 28/4/ 2000, sóc Bom Bo đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Nguồn: https://danviet.vn/mot-xa-o-binh-phuoc-noi-tieng-qua-bai-hat-cua-nhac-si-xuan-hong-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-20250317110826387.htm