Màn đối đầu duyên nợ của thủ môn Lào
Trước khi Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bước vào tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACO, Báo Thanh Niên từng đặt cho thủ môn Thatsaphone Xaiyasone câu hỏi: “Nếu Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đối đầu Trường ĐH Lào ở giải quốc tế, đó sẽ là trận đấu đặc biệt với cá nhân anh?”.
Người gác đền mang quốc tịch Lào của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa gật đầu, khi nói rằng trận đấu với Trường ĐH Lào sẽ rất thú vị. Tuy nhiên, thời điểm đó, Thatsaphone Xaiyasone chưa chắc vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam để bước đến sân chơi quốc tế.
Mà có dự giải quốc tế, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và Trường ĐH Lào cũng chưa chắc đã gặp nhau. Cả hai đội lỡ duyên khi nằm khác bảng đấu, cũng không gặp nhau ở bán kết. Nhưng rồi, số phận đã định đoạt: Thatsaphone Xaiyasone phải đối đầu đội bóng quê hương.

Thủ môn Thatsaphone Xaiyasone
Một thủ môn người Lào đang chơi cho đội bóng Việt Nam sẽ chạm trán Trường ĐH Lào ở trận tranh ngôi vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACO, diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày mai (30.3).
Thủ môn Thatsaphone Xaiyasone đang có giải đấu hơn cả giấc mơ. Anh tỏa sáng ở trận play-off vòng loại khi đẩy luân lưu thành công, giúp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đánh bại đương kim á quân Trường ĐH Thủy lợi. Bước đến vòng chung kết, Thatsaphone Xaiyasone trở thành bức tường vững chãi, nhờ độ lạnh lùng, khả năng ra quyết định chuẩn xác cùng khí chất đủ lớn để “át vía” đối thủ.
“Chúng tôi sớm phát hiện ra tài năng của Thatsaphone Xaiyasone, lúc chứng kiến cậu ấy chơi bóng cùng các sinh viên Lào ở Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Khi chúng tôi tuyển quân, Thatsaphone Xaiyasone đã xin tham gia. Ngay từ đầu, ban huấn luyện đã nhìn thấy tiềm năng của cậu ấy. Thatsaphone Xaiyasone rất cao, có sải tay dài, cùng năng khiếu thủ môn nhờ khả năng phán đoán tốt, phản xạ linh hoạt”, HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ.
Với vốn tiếng Việt tốt, chàng sinh viên năm 4 của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa nhanh chóng hòa nhập. “Thatsaphone Xaiyasone nói tiếng Việt ổn, giao tiếp tốt và… uống bia cũng cừ. Người Lào rất mê bóng đá, có thể tập luyện, lăn lộn trên sân bóng cả ngày. Thatsaphone Xaiyasone cũng vậy. Cậu ấy có cả năng lực và đam mê”, HLV Nguyễn Công Thành đánh giá thêm.


Thatsaphone Xaiyasone đã cản 4 quả luân lưu từ đầu giải
Thatsaphone Xaiyasone trấn giữ cầu môn Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa từ năm 2023 và nhanh chóng chứng minh năng lực. Anh đã cản được 4 quả 11 m, cùng đội nhà thắng cả 3 loạt đá luân lưu trước Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Life (Campuchia) chỉ trong 1 tháng.
“Thatsaphone Xaiyasone bắt luân lưu tốt, biết nhìn chân đối thủ để chọn hướng phản xạ. Đôi chân cậu ấy cũng nhún nhảy linh hoạt để sẵn sàng cho các tình huống đổ người. Với Thatsaphone Xaiyasone, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có chốt chặn vững vàng và tin cậy, tôi luôn tin cậu ấy là thủ môn hay bậc nhất giải”, HLV Nguyễn Công Thành đánh giá.
Cân não
Ở trận chung kết, Thatsaphone Xaiyasone sẽ đối đầu Trường ĐH Lào. Chàng thủ môn người Lào của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã giao lưu với các cầu thủ đồng hương trên phía đối thủ. Mối quan hệ Việt Nam và Lào luôn khăng khít, điều đó giúp Thatsaphone Xaiyasone hòa nhập cực nhanh với quê hương thứ hai, đồng thời vẫn lưu giữ trọn vẹn tình thương nguồn cội.
Tuy nhiên, tinh thần bóng đá sinh viên là vậy. Bạn bè ngoài sân, nhưng bước vào sân là chiến đấu không khoan nhượng. “Cầu thủ có bản lĩnh sẽ không để những yếu tố bên ngoài tác động”, HLV Nguyễn Công Thành tin tưởng.
Với Thatsaphone Xaiyasone, trận gặp Trường ĐH Lào có thể đặc biệt về xúc cảm, song đã bước vào sân, thủ môn Lào chỉ có một mục tiêu duy nhất: giúp đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chiến thắng.
Dù có thể nếu thắng, màn ăn mừng của Thatsaphone Xaiyasone sẽ tiết chế hơn, song niềm vui vẫn nguyên vẹn. Ở buổi tập cuối trước trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 – cúp THACO, Thatsaphone Xaiyasone vẫn tập luyện miệt mài. Anh được ban huấn luyện rèn kỹ mảng miếng đá và bắt phạt đền, cũng như được dặn dò rất kỹ.

Thatsaphone Xaiyasone đưa đội nhà đến chức vô địch?
Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chuẩn bị chơi trận đấu thứ 10 chỉ trong chưa đầy 1 tháng. Ban huấn luyện đội thừa nhận các cầu thủ đã xuống sức, bởi thực tế đội bóng của ông Nguyễn Công Thành cũng không đủ dày để thay ra, thay vào. Trong trận bán kết với Trường ĐH Life (Campuchia), đại diện Việt Nam đã gồng mình chịu áp lực để thắng trên chấm luân lưu, nhờ màn tỏa sáng rực rỡ của Thatsaphone Xaiyasone.
Ở chung kết, có thể Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tiếp tục hứng chịu sức ép từ Trường ĐH Lào, vốn đang hưng phấn sau chiến thắng trước Trường ĐH Malaysia.
Đường đến vô địch còn nhiều chông gai. Tuy nhiên, khi tất cả bị vượt qua, vẫn còn Thatsaphone Xaiyasone ở đó, như lá bùa hộ mệnh bảo vệ cầu môn cho Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa.
Và nếu thắng đội bóng quê hương để vô địch, chàng thủ môn Lào sẽ khép lại giải đấu theo cách đặc biệt nhất!

Nguồn: https://thanhnien.vn/man-tai-ngo-dac-biet-cua-chang-thu-mon-lao-voi-doi-bong-que-huong-18525032917250547.htm