(Dân trí) – Bị chồng cũ túm tóc đánh trước mặt 2 con nhỏ, chị P. suy sụp, phải nhập viện. Sau việc xảy ra, điều chị đau xót hơn là không được quyền nuôi cả 2 con gái, buộc phải đối mặt chuyện “chia con”
Những ngày “sống trong lo sợ”
Bốn ngày sau khi bị chồng cũ túm tóc đánh trước mặt 2 con nhỏ, chị N.B.P. (33 tuổi) vẫn chưa thôi ám ảnh. Với chị, thời gian qua là “những ngày qua sống trong lo sợ”.
Người nhà đón chị từ nhà chồng ở phường Mỹ Xá (TP Nam Định) về quê Hà Nam nhập viện theo dõi tình trạng tức ngực, đau đầu và khó thở. Chị gửi hai con lại cho mẹ chồng là bà P.T.N. (52 tuổi) tạm thời chăm sóc.
Chị P. nhớ lại, tối 23/2, chồng cũ H.N.L. (33 tuổi) về nhà trong khi 3 mẹ con chị đang ngủ. Anh L. liên tục chửi bới, bắt vợ cũ xuống nhà nói chuyện. Người vợ cho hay con gái đang ốm sốt, đề nghị anh nói nhẹ nhàng để con ngủ.
“Vậy mà anh ta chửi bới, đánh tôi thâm tím mặt mày và choáng váng. Hai đứa trẻ tỉnh ngủ, bật dậy ôm mẹ gào khóc”, chị kể.
Người đàn ông túm tóc đánh vợ cũ trước mặt 2 con nhỏ (Ảnh cắt từ video).
Lần thứ 2, anh L. tiếp tục giật màn, gọi vợ cũ dậy. Lúc này, chị P. hô lớn: “Mẹ ơi, vào đây mà xem”. Nghe tiếng gọi, bà N. chạy lên đẩy con trai ra ngoài. Theo chị, mẹ chồng cố gắng can ngăn chứ không phải “hùa vào đánh con dâu” như thông tin lan truyền.
Tuy nhiên, không kiềm chế được cảm xúc, người chồng đã túm tóc đánh, chửi bới vợ cũ trước mặt hai con gái, như trong đoạn video được lan truyền.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Thế Mạnh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xá xác nhận sự việc xảy ra tại một gia đình trên địa bàn. Hai vợ chồng đã ly hôn, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc chồng cũ đánh vợ. Chính quyền đã giao Công an phường Mỹ Xá làm rõ sự việc.
Tại cơ quan công an, bà N. cho biết anh L. và chị P. đã ly hôn. Sau ly hôn, chị P. cùng hai con gái vẫn sống tại nhà bà. Anh L. đến tìm gặp, yêu cầu vợ cũ không đăng tải chuyện gia đình lên mạng thì xảy ra chuyện động tay động chân.
“Cầu xin được nuôi cả 2 con gái”
Cả đêm hôm đó, hai bé gái (3 và 9 tuổi) liên tục giật mình trong giấc ngủ, giơ tay khóc gọi mẹ. Chị P. cũng không thể chợp mắt vì xót con. Chị khóc nấc: “Tôi chưa bao giờ nghĩ các con phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ”.
“Xin lỗi các con vì đã để các con thấy việc này. Mẹ luôn muốn 2 con được ở bên nhau, nhưng có lẽ mẹ không làm được điều đó. Xin lỗi 2 con của mẹ”, chị P. đăng tải dòng cảm xúc lên mạng xã hội trong khi đầu óc vẫn choáng váng sau trận đòn của chồng cũ.
Hôm sau, chị P. chuyển ra khỏi nhà chồng cũ, thuê trọ sống cùng con gái nhỏ, còn bé lớn ở cùng bố và nhà nội.
Chị P. cầu xin nhà chồng để được nuôi 2 con gái sau ly hôn (Ảnh minh họa: Wade).
Chị P. và anh L. kết hôn vào tháng 12/2015. Theo lời chị, chồng bỏ nhà đi khi chị sinh con gái nhỏ được mấy tháng, đến Tết cũng không về. Từ đó, 3 mẹ con chị sống cùng bà nội khoảng 2 năm, “chồng không một lời hỏi thăm hay chu cấp cho các con”.
Trong thời gian đó, bà N. giúp con dâu trông nom, chăm sóc 2 cháu. Bà còn hỗ trợ tiền nuôi cháu vì thương hoàn cảnh của con dâu. Những ngày chị P. đi làm về muộn, bà N. đưa đón 2 con cho chị.
Theo người vợ, nguyên nhân cặp đôi rạn nứt là do “chồng ngoại tình, đã có con riêng”. Anh L. sau đó đơn phương ly hôn, tòa phán quyết anh nuôi con gái lớn, còn chị P. chăm sóc con gái nhỏ.
Bố mẹ đã qua đời, hoàn cảnh khó khăn nên chị P. không đủ điều kiện nuôi cả hai con theo quy định. Người phụ nữ hiểu rằng nếu hai bên tiếp tục giằng co, thì những đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương.
Quyết định ly hôn chính thức có hiệu lực từ ngày 18/2, chị P. đã tìm nhà trọ gần trường của con gái. Chị cố gắng sống ở nhà chồng cũ đến ngày 24/2 là sinh nhật con út để hai chị em có thời gian bên nhau.
“Cộng đồng mạng chỉ trích tôi đã ly hôn còn sống ở nhà chồng, nhưng mọi người không hiểu hoàn cảnh của tôi. Tôi thương xót cảnh hai con phải chia cách nhau, nên đã cố gắng để gần các con thêm chút nào hay chút đó, chứ không ai ly hôn rồi mà ở nhà chồng cũ”, người phụ nữ nói.
Chị cho biết con gái lớn từng bị ngã, đa chấn thương nên giờ chậm hơn các bạn, phải học muộn một năm. Chị nói rất đau xót khi phải buông tay con gái lớn, nhưng tòa đã phán quyết, không biết phải làm sao.
Sau khi nhập viện điều trị, chị nhắn tin tâm sự với mẹ chồng cũ, nhờ bà nói chuyện, thuyết phục con trai. Chị cầu xin được nuôi cả 2 con gái.
“Mong muốn của con là được đón cả 2 cháu để chúng có chị có em, có mẹ có con. Con cảm ơn mẹ suốt đời nếu mẹ giúp con làm được điều này. Con chưa từng nghĩ có một ngày con với mẹ phải đổi xưng hô. Con không còn bố mẹ nên hiểu cảm giác cô đơn, nên bây giờ con cái với con là tất cả và mẹ cũng là người duy nhất con gọi là mẹ”, chị viết.
Nguồn: https://dantri.com.vn/an-sinh/loi-ke-nguoi-phu-nu-bi-chong-cu-tum-toc-danh-truoc-mat-2-con-20250226194939348.htm