(Dân trí) – Đưa con trai bị co giật đến bệnh viện cấp cứu, chị T. bất lực giữa con đường kẹt cứng vào giờ cao điểm. Hai mẹ con may mắn được một người đàn ông và 2 cảnh sát giao thông hỗ trợ chở đến viện kịp thời.
Khoảng 18h30 ngày 13/2, chị P.T. (35 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa tan làm thì nghe tin cậu con trai gần 3 tuổi sốt cao, lên cơn co giật, cơ thể tím tái, hàm răng cắn chặt. Chị T. cùng người thân vội đưa cháu bé đi cấp cứu.
Đúng giờ tan tầm, giao thông tại ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám (hướng về đường Tô Hiệu, quận Hà Đông) ùn tắc, cả đoạn đường kẹt cứng.
Người mẹ đành xuống xe, chạy bộ sang đường, nhờ một người đàn ông giúp chở vào phòng khám trên đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, phòng khám này chỉ khám bệnh, không có chức năng lưu bệnh nhân để điều trị.
“Tôi vô cùng rối bời, cố trấn an bản thân để tìm đường đến bệnh viện khác”, chị T. nhớ lại thời khắc được những người xung quanh chỉ tới một bệnh viện cách đó 4-5km.
![Lời kể của người mẹ về phút bất lực khi đưa con co giật đi cấp cứu - 1 Lời kể của người mẹ về phút bất lực khi đưa con co giật đi cấp cứu - 1](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/Me-bat-luc-dua-con-co-giat-di-cap-cuu.jpeg)
Hai mẹ con chị T. được các cảnh sát giao thông hỗ trợ chở đến bệnh viện kịp thời (Ảnh chụp màn hình).
Người mẹ tiếp tục nhờ người đàn ông lúc nãy chở ra bốt cảnh sát giao thông tại nút giao Nguyễn Chánh – Trần Duy Hưng cầu cứu, với hi vọng đưa được con tới bệnh viện nhanh nhất.
Lúc này, một cán bộ đang làm nhiệm vụ của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã sử dụng mô tô đặc chủng để chở 2 mẹ con đến bệnh viện.
“Đoạn đường từ lúc lên hầm chui giao cắt đường dân sinh đông khủng khiếp. Bốn bên tứ phía chật ních xe cộ, không một kẽ hở. Còi cứ hú, còn tôi thì hét to, nhờ mọi người dạt đường để xe đi qua”, chị T. kể.
Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông, hai mẹ con đến bệnh viện an toàn. Bé trai nhập viện, được chẩn đoán viêm mũi họng cấp, viêm amidan, sốt virus.
Một ngày sau, khi tình hình con trai đã ổn định, chị T. đăng bài lên mạng xã hội tìm kiếm ân nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn người đàn ông lái xe máy và 2 cảnh sát giao thông.
“Nhờ các anh mà con tôi đã đến bệnh viện an toàn và nhanh chóng, qua cơn nguy kịch. Với tôi, các anh đều là những người hùng ngoài đời thực”, chị T. viết.
![Lời kể của người mẹ về phút bất lực khi đưa con co giật đi cấp cứu - 2 Lời kể của người mẹ về phút bất lực khi đưa con co giật đi cấp cứu - 2](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739572211_667_Me-bat-luc-dua-con-co-giat-di-cap-cuu.jpeg)
Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh (ngoài cùng bên phải) và Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng đến bệnh viện thăm 2 mẹ con chị T. (Ảnh: D.H.).
Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) là người trực tiếp chở hai mẹ con chị T. đi cấp cứu.
Anh Cảnh nhớ lại khi ngồi sau xe, người mẹ vẫn khóc và kêu đau do bị con cắn vào ngón tay trong cơn co giật. Đến sảnh cấp cứu, chị vội bế con chạy vào gặp bác sĩ.
Kịp thời đưa cháu bé đi cấp cứu, Đại úy Cảnh thở phào nhẹ nhõm, quay về chốt để phân luồng giao thông.
Đọc bài viết tìm kiếm ân nhân của chị T., Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh và đồng đội Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng vô cùng bất ngờ. Trưa cùng ngày, hai cán bộ cảnh sát đã đến bệnh viện thăm cháu bé.
Tại cuộc gặp gỡ bất ngờ, chị T. một lần nữa bật khóc, gửi lời cảm ơn hai “người hùng”.
“Tôi vừa xúc động vừa nhẹ nhõm khi con trai đang bình phục tích cực”, chị tâm sự.
Nguồn: https://dantri.com.vn/an-sinh/loi-ke-cua-nguoi-me-ve-phut-bat-luc-khi-dua-con-co-giat-di-cap-cuu-20250214155527209.htm