(Tổ Quốc) – Lập xuân, cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) lại bừng lên sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Khắp các triền đồi, thung lũng, những cành mận khẳng khiu bỗng chốc phủ kín hoa, tạo nên khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ.
Thực hiện: Nam Nguyễn | 19/02/2025
(Tổ Quốc) – Lập xuân, cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) lại bừng lên sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Khắp các triền đồi, thung lũng, những cành mận khẳng khiu bỗng chốc phủ kín hoa, tạo nên khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ.
Dịp này, trên các cung đường của huyện Bắc Hà, qua các xã như Bản Phố, Tả Chải, Na Hối, Lầu Thí Ngài, hoa mận nở rộ, nhuộm trắng cả một vùng trời Tây Bắc.
Những vườn mận già, gốc xù xì nhưng cành trĩu trịt hoa, từng chùm nhỏ li ti đan vào nhau, rung rinh trong gió sớm.
Mùa hoa mận nở rộ vào cuối tháng 1, đầu tháng 2. Hoa nở kéo dài gần một tháng, nhưng đẹp nhất là những ngày đầu xuân, khi cả vùng cao nguyên chìm trong sắc trắng tinh khôi.
Bắc Hà có hai loại mận nổi tiếng là mận tam hoa và mận Tả Van.
Mận tam hoa tập trung nhiều ở trung tâm huyện còn mận Tả Van ở các khu vực cao hơn.
Hoa mận có 5 cánh mỏng màu trắng, nhụy vàng.
Dưới áng mây lững lờ trôi, giữa trùng điệp của màu xanh bạt ngàn núi rừng, bỗng những bông hoa mận bừng nở, khoe sắc giữa đất trời, tràn qua thung lũng, làng bản, kéo đến bên cả mái nhà đơn sơ để rồi bung nở, khoe mình giữa đất trời Tây Bắc.
Mùa hoa mận dường như đã trở thành một “đặc sản” không thể thiếu của Bắc Hà mỗi dịp xuân về.
Hoa mận vào độ nở rộ, khoác lên cao nguyên trắng Bắc Hà một vẻ đẹp tinh khôi, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Dịp này, Bắc Hà bước vào giai đoạn cao điểm du lịch. Nhiều homestay kín phòng do lượng khách đổ về đông.
Giữa những vườn mận trắng xóa, chị Cao Hương chủ La Beauté Bắc Hà cho biết: “Thời điểm này đang là đẹp nhất của mùa hoa mận ở Bắc Hà, vậy nên du khách nên chủ động đặt trước nơi ở cũng như liên hệ với người bản địa để được hướng dẫn tới những vườn hoa mận đẹp nhất”.
Nếu du khách chọn cao nguyên Bắc Hà là điểm đến du xuân, thì có thể ghé các xã gần thị trấn để ngắm hoa mận như: Bản Phố, Na Hối, Thải Giàng Phố…, hoặc xa hơn một chút là xã Tả Van Chư, cách thị trấn 15km.
Đến đây, du khách dễ dàng bắt gặp người dân bản mặc trang phục thổ cẩm truyền thống nhiều màu sắc, sinh hoạt dưới tán cây mận hoặc trong những ngôi nhà trình tường, mái ngói âm dương.
Được ví là “cao nguyên trắng”, mùa hoa mận Bắc Hà đã trở thành một trong những điểm du lịch thưởng hoa độc đáo, thu hút đông đảo du khách.
Hoa mận vào độ nở rộ, khoác lên cao nguyên trắng Bắc Hà một vẻ đẹp tinh khôi, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Giữa những vườn mận trắng xóa, chị Nguyễn Thu Hà cùng gia đình thong thả dạo bước, không quên lưu lại khoảnh khắc đẹp của mùa xuân vùng cao. “Mùa xuân là thời điểm lý tưởng để lên Bắc Hà, vừa ngắm hoa mận, vừa hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của đồng bào nơi đây”, chị Hà chia sẻ.
Nguồn: https://toquoc.vn/lac-loi-ve-voi-hoa-man-trang-muot-tren-cao-nguyen-bac-ha-20250218134829947.htm