Năm nay ở tuổi 69, bà Phùng Thị Thu, Chủ nhiệm CLB văn thể NCT xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội vẫn đầy nhiệt huyết với phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao NCT.
Ngồi trò chuyện với tôi, nhâm nhi tách trà đầu Xuân, những kí ức về hoạt động của CLB văn thể cứ ùa về trong bà. Bà cho biết: “Nói thật với chú, làm việc không lương, hội viên cách xa nhau hàng chục km, lại đủ lứa tuổi, mình không nhiệt huyết mà cứ so đo tính toán thì chắc CLB không tồn tại và hoạt động bền vững đến ngày hôm nay”.
Rồi quá trình xây dựng và phát triển CLB văn thể NCT ở xã miền núi trở về trong kí ức của mình, ngừng một lát, bà Thu nói tiếp: “Tôi là người yêu văn nghệ, thể thao, có “máu” hát chèo, hát quan họ. Tuổi già thì phải sống vui mới có sức khỏe, mới tăng thêm tuổi thọ. Để mình sống vui, giúp nhiều người khác sống vui, tôi xin phép Hội NCT xã thành lập CLB văn thể. Khó khăn đối với CLB khi mới thành lập là kinh phí hoạt động; cái khó nữa là hội viên cách xa nhau để hoạt động được thì có hội viên do ở xã miền núi địa hình rộng, nên mỗi khi sinh hoạt CLB đòi hỏi hội viên đều phải nhiệt tình, trách nhiệm. Để vượt những khó khăn đó, tôi cùng với Ban Chủ nhiệm và các thành viên trong CLB cùng thảo luận, bàn bạc dân chủ đóng góp kinh phí giữa các hội viên, bên cạnh đó là huy động thêm nguồn xã hội hóa để hoạt động. Còn với các hội viên ở xa, chúng tôi luôn chia sẻ, động viên để mọi người tham gia theo đúng quy chế đã đề ra”.
![]() |
Bà Phùng Thị Thu trong một tiết mục văn nghệ. |
Để các hoạt động văn nghệ, văn hóa được tốt thì phải có địa điểm tập luyện, trong khi hội trường thôn dành cho các hoạt động của thôn. Để giúp CLB có nơi tập luyện, dàn dựng các chương trình cũng như hội họp, bà bàn với chồng tổ chức sinh hoạt, tập luyện tại chính nhà mình. Tháng 2 lần không kể những lần giao lưu với các CLB xã bạn, đều lấy địa điểm của gia đình là nơi tụ hội. Không những thế, gia đình bà còn ủng hộ bộ loa 10 triệu đồng, và các thành viên trong CLB đóng góp thêm để xây dựng sân khấu diện tích khoảng 15m2. Từ đó CLB có nơi tập luyện, biểu diễn. Đến với CLB, các hội viên được tập luyện, thể hiện khả năng văn nghệ của cá nhân, với đầy đủ thể loại từ hát chèo, quan họ, tân nhạc,…
Từ khi thành lập đến nay, mỗi năm, CLB đã tổ chức giao lưu văn nghệ với các CLB văn nghệ các xã trong và ngoài huyện từ 10 đến 15 lần, tại các hội nghị ở xã từ 5 đến 7 lần. Điều đáng nói là việc tham gia giao lưu với CLB văn nghệ ở các xã bạn đều thực hiện xã hội hóa để cùng nhau phát triển, thành viên trong CLB tham gia đều vui vẻ, trách nhiệm với những chương trình giao lưu do bà Thu kết nối.
Còn đối với mảng thể dục, thể thao, bà Thu cho biết: “Mình sống chỉ có hai ông bà, con cháu đều ở xa, vì vậy mà chiều chiều mình cũng muốn mọi người đến tập luyện thể dục thể thao, nhất là môn bóng chuyền hơi tại gia đình mình”.
Nghĩ là làm, bà Thu đã mở rộng và phát triển chức năng của CLB, từ CLB văn nghệ thành văn thể. Để có sân chơi bóng chuyền hơi, gia đình bà lại cho CLB mượn đất. Bà và những hội viên trong CLB, những người yêu môn bóng chuyền hơi san gạt, dành diện tích khoảng 80m2 đất vườn để làm sân bóng chuyền hơi. Rồi quyên góp, ủng hộ để đổ bê tông, mua lưới, mua bóng phục vụ nhu cầu chơi bóng chuyền hơi của mọi người. Tuy nhiên, để có thể duy trì tốt, gia đình bà Thu còn ủng hộ 100% tiền điện, để mọi người chơi vào ban đêm. Nhờ đó mà mọi người đến chơi được thoải mái và liên tục suốt nhiều năm qua.
CLB văn thể NCT xã Minh Quang do bà Thu làm Chủ nhiệm, dẫn dắt năm nay đã bước sang năm thứ 7. Từ đầu thành lập có 40 hội viên, đến nay lên 49 hội viên, hoạt động hiệu quả. Bà Trần Thị Hựu, ở thôn Vống Gốc Vải, thành viên CLB tâm sự: “Tôi sống gần nhà bà Thu, cũng yêu văn hóa, văn nghệ, nhưng cũng không thích đám đông lắm. Nhưng khi được bà Thu trao đổi cho biết về các hoạt động của CLB, tôi thấy mình thử tham gia xem sao. Dần già tôi thấy thích và rất yêu văn hóa, văn nghệ, được đứng trên sân khấu biểu diễn cho mọi người xem, tôi thấy vui lắm”.
Ông Ngô Văn Thắng, Chủ tịch Hội NCT xã Minh Quang chia sẻ: “Nhờ có CLB văn thể NCT và sự nhiệt tình với phong trào của bà Thu mà năm nào đội văn nghệ NCT xã chúng tôi đi thi đều có giải. Có năm đạt giải cao”.
7 năm làm Chủ nhiệm và dành không ít tâm sức, tiền của của mình cho CLB văn thể NCT xã, bà Thu không ca thán gì, ngược lại bà thấy mình vui, khỏe. Bởi bà luôn tâm niệm, giúp các hội viên, NCT vui, khỏe, có ích là điều mà CLB văn thể NCT Minh Quang phải làm.
Nguồn: https://ngaymoionline.com.vn/khong-tinh-toan-khi-gay-dung-phong-trao-van-the-cho-nguoi-cao-tuoi-57560.html