Trang chủNewsVăn hóa - Xã hộiKhi tặng hoa, quà trong ngày 8-3 là nghĩa vụ

Khi tặng hoa, quà trong ngày 8-3 là nghĩa vụ


Yêu thương, săn sóc, quan tâm đến người mình yêu cũng là món quà ngọt ngào trong ngày 8-3 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Yêu thương, săn sóc, quan tâm đến người mình yêu cũng là món quà ngọt ngào trong ngày 8-3 – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Quà và hoa chỉ là ‘phương tiện’

Tôi là chủ một tiệm hoa lớn ở Sài Gòn. Mỗi dịp 8-3, tôi ngạc nhiên khi thấy chiều muộn, thậm chí hơn 22h, tối muộn vẫn có rất nhiều khách đến mua hoa tặng cho người phụ nữ của mình. Buổi tối 8-3 còn đông khách hơn ban ngày.

Lúc đó, trông các anh vừa đáng yêu vừa buồn cười: có anh vội vàng vào mua kiểu “hoa gì cũng được, lẹ lẹ về cho xong nhiệm vụ”; có anh say khật khưỡng, chân thấp chân cao vào tiệm, líu cả lưỡi, ôm bó hoa rời đi. Cũng có anh mang vội món quà vào và bảo “gói cùng hoa thành một combo, trễ rồi, nhanh nhanh, sao cũng được”.

Tôi trộm nghĩ, tặng hoa cho nàng kiểu này, khi nhận được hoa và quà, nàng cảm thấy thế nào nhỉ? Mua hoa vội vàng, về tặng ào vào lúc gần khuya, sẽ dễ gặp hoa không đúng sở thích của nàng.

Nàng nghĩ rằng 8-3 là ngày đặc biệt, chờ mãi chẳng thấy chồng về. Đến tối muộn, anh ấy mới xuất hiện với bộ dạng xỉn trông như “cọng bún”, trên tay xách lẵng hoa. Nàng vui được mới lạ.

Vào ngày 8-3, chồng chẳng nói chẳng rằng, không một dòng tin nhắn ngọt ngào, cũng chẳng có cái thơm lên trán trước khi đi làm. Suốt cả ngày, anh ta không tương tác gì với vợ thì đến cuối ngày, khó có bó hoa hay món quà nào cứu vãn được.

Nhiều anh không hiểu rằng phụ nữ cần “điều phía sau món quà” chứ không phải cần quà. Tức người phụ nữ cần được yêu chiều, quan tâm, thương mến, quyến luyến mà quà và hoa chỉ là hai trong số rất nhiều “phương tiện” để người đàn ông thể hiện điều đó.

“Thứ phía sau món quà” là gì?

Anh bạn tôi bao nhiêu năm không tặng hoa, cũng chẳng tặng quà cho vợ, kể cả trong dịp 8-3, nhưng cô vợ lúc nào cũng vui vẻ với chồng. Mỗi lần nhắc đến anh, chị đều nói với vẻ tự hào. Trong các buổi hội họp, bù khú, tôi bắt gặp chị ấy nhìn chồng bằng ánh mắt trìu mến.

Vì sao một người cả đời không tặng hoa, quà cho vợ nhưng vợ vẫn vui và hạnh phúc?

Hỏi ra mới biết anh này luôn quan tâm đến vợ đến từng chi tiết nhỏ. Buổi chiều, đi làm về, chị hơi lết chân vào thềm nhà vì đế giày bị bung. Sáng hôm sau, xỏ giày vào chân, chị xúc động khi thấy anh ấy đã âm thầm sửa giày từ lúc nào chẳng hay. Chị luôn muốn được ngủ trên một chiếc giường có drap màu trắng và sạch tinh tươm. Biết ý vợ, anh sắm 5 bộ drap thật đẹp, đều màu trắng.

Anh luôn giặt bộ drap riêng để giữ màu trắng như mới. Anh còn châm cả nến thơm cho chị thư giãn.

Mỗi khi vợ vào bếp, anh lẳng lặng kiểm tra dao, mài dao. Các con dao luôn đảm bảo sắc. Khi vợ “múa” trong bếp, anh đóng vai kép phụ. Vợ nấu đến đâu, anh rửa sạch tô chén, dụng cụ nhà bếp đến đó. Rửa xong, anh phụ lặt rau và bày biện món ăn.

Anh cho rằng khi vợ lau nhà mà mình nằm ườn trên sofa là “trông rất chướng”, nên anh “tìm cái gì đó để làm lúc vợ lau nhà”. Không cọ toilet thì phơi đồ, không phơi đồ thì dọn dẹp đồ đạc.

Những việc nhỏ vừa kể, hơn ai hết, người vợ biết anh làm vì yêu thương, cưng chiều. Người vợ biết mình may mắn thế nào khi được ở chung với người chồng nâng niu vợ đến như vậy. Thế nên, đến 8-3 hay các dịp lễ lạt khác, hoa và quà, có thì vui không có cũng không sao. Đơn giản, chị đã nhận được “đóa hoa lòng” mỗi ngày từ chồng.

Tôi cũng từng đọc lời chia sẻ của một chị bạn: “Ông nhà tôi, ngó vậy mà rất hay. Đồng hồ đeo tay của tôi vừa hết pin, ông ấy biết và thay ngay. Tôi đi giày size mấy, váy size mấy ổng cũng biết. Đến 8-3, ổng luôn chủ động mua quà trước đó dăm ngày. Mà mua rất tâm huyết, dành nhiều thời gian chọn lựa”.

Mỗi dịp 8-3 vẫn nổ ra tranh luận “Nên có hoa, quà hay là không cần?”, “Sống với nhau chân tình là được rồi, cần gì vẽ vời”, “Phụ nữ cần quà đến vậy sao?”… Câu trả lời đã có từ những câu chuyện kể trên.

Phụ nữ không đòi quà cho bằng được, thứ họ thật sự cần là tình cảm, sự yêu chiều, nâng niu phía sau món quà đó.



Nguồn

Cùng chủ đề

Giới trẻ nhộn nhịp đi chợ hoa đêm trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

TPO - Chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) những ngày gần đây lại tấp nập mua bán phục vụ nhu cầu hoa tươi dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nhiều bạn trẻ xuống chợ tìm mua những bó hoa đẹp ưng ý dành tặng mẹ hay vợ, bạn gái.  Nằm bên đường Âu Cơ, từ lâu chợ hoa Quảng An...

Buổi lễ đặc biệt của những người phụ nữ nhặt ve chai

Theo thống kê, trên toàn cầu hiện có khoảng 60% lượng rác thải nhựa được thu gom và tái chế nhờ vào 20 triệu lao động phi chính thức, đa số là những nhóm dễ tổn thương nhất và bị bỏ ngoài lề của xã hội.Tại Việt Nam, khu vực phi chính thức, trong đó đến 90% thành phần là nữ giới,...

Chen chân tại chợ hoa lớn nhất TPHCM dịp 8/3

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) chật kín khách đến mua hoa tươi trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá cả các loại hoa năm nay đa dạng và nhiều mẫu mã để phục vụ người dân. Từ sáng sớm, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) đã chật cứng khách. Người, xe chen nhau nhích từng chút một để tranh thủ mua hoa tươi. ...

Làm đồ handmade tặng bạn gái dịp 8/3

17h, đứng trước một tiệm làm nến thơm và gấu bông, Tiến Anh ngại ngùng nắm chặt tay bạn gái rồi bước vào. Chàng trai 26 tuổi ở Hà Nội cho biết trước đây những dịp lễ đều mua hoa, quần áo hoặc mỹ phẩm để tặng người yêu. Năm nay anh thử đổi mới bằng cách tự làm một con gấu bông vì nghĩ "mang tính cá nhân nên bạn gái sẽ trân trọng hơn".Sau khi bạn gái...

Tẩy trắng diện rộng tại rạn san hô Great Barrier

Ngày 8-3, giới chức Australia cảnh báo, hiện tượng tẩy trắng trên diện rộng đang xảy ra tại rạn san hô nổi tiếng của nước này và nguy cơ hàng loạt san hô sẽ chết nếu nhiệt độ đại dương không sớm hạ nhiệt trong những tuần tới. Rạn san hô Great Barrier, cấu trúc sống lớn nhất thế giới, có thể nhìn thấy từ vũ trụ, đã được Tổ chức...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Tin tức sáng 4-2: Đề xuất miễn thuế thu nhập cho nhà khoa học nghiên cứu công nghệ đường sắt đô thị

Một số tin tức đáng chú ý: Phạt một công ty bảo hiểm vì đưa thông tin gây nhầm lẫn để hút khách; Sếp VPBank chi gần 600 tỉ đồng mua cổ phiếu đầu năm; Nhu cầu thấp, siêu thị, chợ 'ê hề' hàng những ngày đầu năm... ...

Công bố sao kê 160 triệu đồng ‘lì xì’ người phụ nữ nghèo mất tiền Tết với những lời chúc dễ thương

Công an xã Vĩnh Thái giữ đúng hẹn ngày đầu tiên làm việc đã công bố 27 trang sao kê số tiền 559 nhà hảo tâm lì xì người phụ nữ mất tiền khi đi chợ Tết. Tổng số tiền ủng hộ là hơn 160 triệu đồng. ...

Dân nuôi tôm trên ruộng lúa Kiên Giang làm nhiều cách để phòng tránh xâm nhập mặn

Dân nuôi tôm, cua ở huyện An Minh, An Biên (Kiên Giang) hiện chủ động phòng tránh xâm nhập mặn bằng việc gia cố bờ bao và đo độ mặn trên kênh, sông nội đồng thường xuyên trước khi bơm nước vào ruộng. Vận...

WSJ: Trung Quốc đề xuất thỏa thuận thương mại với ông Trump

Nguồn tin cho hay Trung Quốc đang chuẩn bị một đề xuất để bắt đầu đàm phán với Mỹ, sau khi ông Trump áp thuế 10% hàng hóa của Bắc Kinh. Ngày 3-2, giờ Việt Nam, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn...

Saigon Co.op đón hơn 100 triệu lượt khách dịp Tết Ất Tỵ

Sáng 3-2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ), phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cùng lãnh đạo ban ngành đã thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Saigon Co.op. ...

Bài đọc nhiều

Tìm về cội nguồn văn hóa Lào tại Lễ hội Voi tỉnh Xayaboury 2025

Lễ hội Voi tỉnh Xayaboury của Lào năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18-24/2 với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Khơi nguồn sống xanh, Net Zero thêm gần

Dự án Việt Nam Xanh do báo Tuổi Trẻ cùng Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng và tổ chức từ đầu năm 2024 đã diễn ra với hàng loạt hoạt động mang tính lan tỏa, trong đó điểm nhấn là Ngày hội Việt Nam Xanh. ...

Độc đáo nghề đục mõ tại xứ Huế

(CLO) Lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái tôn là tiếng đục đẽo và thi thoảng là tiếng mõ cốc cốc đều đều vọng lên giữa không gian thanh vắng của khu xóm nhỏ nằm khá hẻo lánh trên một vùng đồi thuộc tổ 11, khu vực 6, phường...

Hội họa Công Quốc Hà

Công chúng yêu nghệ thuật sẽ nhớ mãi một hội họa Công Quốc Hà với những bức tranh vẽ phố và phụ nữ mang đậm một tinh thần Hà Nội. Cũng như một người làm cho nghệ thuật sơn mài trở lên hiện đại và lấp lánh. ...

Cùng chuyên mục

Công bố sao kê 160 triệu đồng ‘lì xì’ người phụ nữ nghèo mất tiền Tết với những lời chúc dễ thương

Công an xã Vĩnh Thái giữ đúng hẹn ngày đầu tiên làm việc đã công bố 27 trang sao kê số tiền 559 nhà hảo tâm lì xì người phụ nữ mất tiền khi đi chợ Tết. Tổng số tiền ủng hộ là hơn 160 triệu đồng. ...

Tòa phán quyết gây bất ngờ

Người phụ nữ bị ung thư phổi tỏ ra vô cùng tức giận khi đơn vị bảo hiểm từ chối bồi thường và đưa ra hàng loạt các lý lẽ. ...

Tái hiện Lễ cúng giọt nước tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

(Tổ Quốc) - Các hoạt động tháng 2 với chủ đề “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc,” mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ (2025) sẽ diễn ra từ ngày 1-28/2/2025, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. ...

Lương hưu 34 triệu đồng, “đổi” 4 người giúp việc trong nửa năm, tôi tìm ra nơi nghỉ hưu tuyệt vời nhất khi về...

Không phải sống cùng con cái, đây là nơi tuyệt vời nhất để dưỡng già của vợ chồng tôi. ...

Mới nhất

VQG nổi tiếng này ở Đắk Lắk, dân cùng ngành chức năng bảo vệ cây cổ thụ, động vật hoang dã

Nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Don, người dân buôn Drăng Phôk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) không còn nghe theo lời kẻ xấu vào...

Giá vàng hôm nay 4/2/2025: Thế giới chốt lời, SJC và nhẫn tăng không ngừng

Giá vàng hôm nay 4/2/2025 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ do hoạt động chốt lời từ một số nhà đầu tư. Vàng nhẫn tăng kỷ lục 1,5 triệu đồng mỗi lượng, lên 89,5 triệu đồng khi chốt phiên hôm qua trong khi vàng miếng SJC tiến sát 90 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h00 (ngày...

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Tôi là đại dương

VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng...

Nữ sinh Việt biết 3 ngoại ngữ, đỗ đại học tinh hoa nước Mỹ

Hà An chinh phục ngôi trường “tinh hoa nước Mỹ” nhờ thể hiện niềm đam mê kinh tế xuyên suốt bộ hồ sơ cùng điểm học tập tuyệt đối và khả năng nói 3 ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật thành thạo. Phạm Lê Hà An, học sinh lớp 12, Trường Quốc tế Mỹ St.Paul Hà Nội, mới...

Mới nhất