(NLĐO) – Dù rét đậm ùa về Hà Nội nhưng khán giả Đông Anh vẫn chấp nhận được vì có “Tô Ánh Nguyệt”
![Khán giả Đông Anh - Hà Nội chịu lạnh rét ngồi xem Khán giả Đông Anh - Hà Nội chịu lạnh rét ngồi xem](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/Khan-gia-Dong-Anh-Ha-Noi-chiu-lanh-ret.jpg)
NSND Minh Vương, Lệ Thủy tại huyện Đông Anh, Hà Nội
Tối 8-2, nhân dịp Hội Làng thôn Đàn Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân 2025” phục vụ nhân dân, ban tổ chức đã mời một số nghệ sĩ TP HCM biểu diễn.
Dù trời lạnh rét nhưng khán giả vẫn ngồi xem chương trình và chờ đợi được xem trích đoạn “Tô Ánh Nguyệt” của tác giả Trần Hữu Trang, do cặp đôi NSND Minh Vương – Lệ Thủy thể hiện.
![Khán giả Đông Anh - Hà Nội chịu lạnh rét ngồi xem Khán giả Đông Anh - Hà Nội chịu lạnh rét ngồi xem](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739076376_705_Khan-gia-Dong-Anh-Ha-Noi-chiu-lanh-ret.jpg)
NSND Lệ Thủy và Minh Vương trong trích đoạn “Tô Ánh Nguyệt” dienx tại huyện Đông Anh, Hà Nội tối 8-2-2025
Tham gia chương trình còn có các nghệ sĩ: NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Ngọc Huyền, nghệ sĩ Gia Bảo, nghệ sĩ trẻ Biện Thuy, ca sĩ Gia Hân (con gái NSƯT Kim Tử Long). Khán giả đã chào đón cặp đôi Minh Vương, Lệ Thủy rất nồng nhiệt, vì cả hai là biểu tượng đẹp của nghệ sĩ thế hệ vàng sân khấu cải lương, bà đoạt HCV Thanh Tâm năm 1964, ông đã đoạt giải Khôi Nguyên vọng cổ năm 1964.
Cả hai vừa được Ban Biên tập Báo Người Lao Động trao giải “Mai Vàng thành tựu 30 năm”, UBND TP HCM trao bằng khen vì đã đóng góp và lan tỏa giá trị của giải Mai Vàng suốt 30 năm qua. Riêng NSND Lệ Thủy năm 2022 đã được trao giải “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng” do BBT Báo Người Lao Động trao tặng.
![Khán giả Đông Anh - Hà Nội chịu lạnh rét ngồi xem Khán giả Đông Anh - Hà Nội chịu lạnh rét ngồi xem](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739076376_642_Khan-gia-Dong-Anh-Ha-Noi-chiu-lanh-ret.jpg)
NSƯT Ngọc Huyền và Kim Tử Long diễn trích đoạn “Lan và Điệp”
NSND Lệ Thủy cho biết: “Suất diễn đầu năm tại Hà Nội thật nhiều cảm xúc. Lâu lắm rồi tôi và các nghệ sĩ trong đoàn mới có dịp quay lại Hà Nội. Trước đây Kim Tử Long có tổ chức chương trình “Ngôi sao phương Nam” nhưng nhiều năm qua do kinh tế khó khăn nên Kim Tử Long cũng không tổ chức đưa đoàn ra miền Bắc. Lần này về Đông Anh, bà con khán giả bảy tỏ niềm vui, chào đón nghệ sĩ TP HCM rất nồng nhiệt. Tôi và anh Minh Vương được bà con thương mến, cổ vũ, dù trời lạnh vẫn ngồi xem đến kết thúc chương trình, chúng tôi rất hạnh phúc vì mang hơi ấm của cải lương, của vọng cổ miền Nam ra đất Bắc trong những ngày rét lạnh”.
![Khán giả Đông Anh - Hà Nội chịu lạnh rét ngồi xem Khán giả Đông Anh - Hà Nội chịu lạnh rét ngồi xem](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739076377_449_Khan-gia-Dong-Anh-Ha-Noi-chiu-lanh-ret.jpg)
Các nghệ sĩ tham gia chương trình giao lưu văn nghệ tại huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngoài trích đoạn “Tô Ánh Nguyệt”, còn có “Lan và Điệp”, “Pháo hồng tiễn bước em đi” do Kim Tử Long, Ngọc Huyền biểu diễn. Các nghệ sĩ còn hát các ca khúc và tân cổ giao duyên gồm: “Khuya nay anh đi rồi”, “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Mùa đông”, “Mời anh về thăm quê em”, “Cây cầu dừa”…được khán giả Đông Anh, Hà Nội cổ vũ nồng nhiệt.
Có mặt tại đêm diễn này, Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Anh – Giám đốc Nhà xuất bản Sân khấu- đã nhận xét: “Các cô chú, nghệ sĩ sân khấu cải lương ở TP HCM vẫn giữ được phong độ ca diễn, được bà con khán giả huyện Đông Anh – Hà Nội rất mến mộ. Nhiều bậc cao niên đến xem và cho biết từ trẻ đã hâm mộ cặp đôi nghệ sĩ, đến dịp này mới được xem trực tiếp khi cả hai NSND Minh Vương, Lệ Thủy về diễn tại địa phương của mình nhân dịp hội làng.. Đây là kỷ niệm đáng nhớ của mọi người, nhất là được xem trích đoạn vở cải lương “Tô Ánh Nguyệt” vang danh”.
Nguồn: https://nld.com.vn/khan-gia-dong-anh-ha-noi-chiu-lanh-ret-ngoi-xem-to-anh-nguyet-minh-vuong-le-thuy-196250209094242154.htm