Với chủ đề “Tình yêu không biên giới”, màn trình diễn của 2 đội Pháo và Canada tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Toàn bộ khán đài DIFF 2023 với hơn 5.000 chỗ được lấp kín, hàng trăm nghìn người dân, du khách cùng đổ ra các tuyến đường trung tâm, dọc bờ sông Hàn, để chứng kiến Canada và Pháp kể câu chuyện tình yêu bằng ánh sáng vào tối 10.6.
Canada mở màn cho đêm thi với các vũ điệu ánh sáng đầy mê hoặc trên bầu trời đêm Đà Nẵng. Trên nền nhạc sôi động của các bản nhạc, màn trình diễn có tên “Cực quang” đã khắc họa hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp.
Trong khi đó, Pháp mang đến một màn trình diễn pháo hoa đầy lãng mạn. Mang chủ đề “Sắc màu hi vọng”, đội pháo đến từ nước Pháp đã vẽ lên những câu chuyện về tình yêu, niềm hi vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng đầy lôi cuốn.
Sau khi xem xong phần trình diễn của 2 đội, anh Nguyễn Thọ Hào (Hà Nội) chia sẻ: “Bản thân tôi và gia đình đã có nhiều dịp xem pháo hoa tại Đà Nẵng và mỗi lần xem là một cảm xúc khác nhau”.
Shweta Mittal, du khách đến từ Ấn Độ, lần đầu tiên đến Đà Nẵng du lịch. Shweta tỏ ra hào hứng khi xem màn trình diễn pháo hoa và ấn tượng với chủ đề của 2 đội Pháp và Canada.
“Tự do là cảm giác mà tôi có được sau khi xem phần trình diễn của 2 đội. Lần đầu đến Đà Nẵng xem pháo hoa, tôi thực sự ấn tượng. Tôi sẽ quay trở lại đây nhiều lần nữa trong những lễ hội khác” – Shweta Mittal chia sẻ.
Chung cảm xúc, anh Trường An (Quảng Ninh) bày tỏ cảm xúc: “Quá hấp dẫn và sôi động, pháo hoa khiến cho tất cả mọi người đều phấn khích. Cảm xúc xem tại sân khấu vô cùng xúc động”.
Laodong.vn