Thân thiện như đội ĐH Lào
Khá trùng hợp, 3 đội bóng Trường ĐH Lào, Trường ĐH Life (Campuchia) và Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) đều xuống sân bay lúc gần 15 giờ, chỉ có đoàn Trường ĐH Malaysia bay chuyến đêm. Thành viên của các đoàn đã được lực lượng an ninh, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và BTC giải hỗ trợ bố trí làn riêng để nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý và di chuyển về khách sạn.

Các đội bóng quốc tế được chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất và hỗ trợ di chuyển về khách sạn chiều 19.3
Là đoàn có quân số đông nhất ngày đầu tiên với 26 thành viên, Trường ĐH Lào lập tức chiếm được thiện cảm của mọi người bởi sự thân thiện, gọn gàng và cởi mở. HLV trưởng Amphaivanh Chanthalavong chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên của tôi là khí hậu ở đây thật tốt, còn TP.HCM thì hiện đại. Chúng tôi cảm thấy rất ấm áp khi nhận được sự quan tâm chu đáo của BTC. Đây là giải đấu có quy mô lớn, quan trọng nên chúng tôi có sự chuẩn bị chu đáo khi đội bóng là tập hợp các sinh viên tốt nhất của 4 trường ĐH lớn ở Lào. Đặc biệt, các sinh viên của chúng tôi sẽ có dịp được giao lưu, học hỏi ở một giải đấu quốc tế, với sự tham dự của sinh viên nhiều nước trong khu vực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến những trận đấu thật hay, đẹp và nỗ lực giành chiến thắng, đạt kết quả tốt nhất”.
Ấn tượng với sự đón tiếp nồng hậu
Đặt chân đến TP.HCM, 6 thành viên đầu tiên của đội Trường ĐH Life (ĐKVĐ bóng đá sinh viên Campuchia) tỏ ra rất thoải mái, cho biết thời tiết ở đây không khác Phnom Penh. Trung vệ Sogheng (sinh viên năm 2, Khoa Quản trị kinh doanh) chia sẻ: “Bay cùng chuyến, tôi thấy nhiều cầu thủ Trường ĐH Lào mang ba lô của đội tuyển Lào, có vẻ là tuyển thủ trẻ quốc gia. Đây sẽ là một đối thủ đáng gờm. Nhưng chúng tôi đến giải với khát khao chiến thắng và chinh phục. Tôi nghĩ giải sẽ có chất lượng rất cao và hấp dẫn, nhất là khi xem 2 đội chủ nhà VN từ những trận đấu ở VCK TNSV THACO cup 2025”. Còn HLV Kong Vechaka thổ lộ: “Ngay từ khi đặt chân đến TP.HCM, chúng tôi đã cảm nhận rõ sự tiếp đón nồng hậu của BTC. Đây là lần đầu tiên đội Trường ĐH Life tham dự một giải quốc tế. Các đội tham dự giải này đều rất mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thi đấu hết sức để có thể đoạt cúp vô địch, sau khi cả đội đã tập luyện chăm chỉ suốt thời gian dài”.

Các đội bóng quốc tế được chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất và hỗ trợ di chuyển về khách sạn chiều 19.3
Hai thành viên đầu tiên của đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) đặt chân đến TP.HCM là Trưởng đoàn Muhammad Syafiq Bin Juffri và HLV trưởng Saswadimata Bin Dasuki. “Chúng tôi hạnh phúc khi được tiếp đón nồng nhiệt tại sân bay. Cảm ơn BTC. Cả đội đều đã sẵn sàng với nhuệ khí cao độ. Chúng tôi đánh giá cao giải TNSV quốc tế 2025. Được tham gia giải đấu này là vinh dự rất lớn. Chúng tôi đến đây với 2 mục đích: tận hiến để chinh phục vinh quang, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó với các đội trong khu vực Đông Nam Á”, ông Bin Juffri chia sẻ. Vừa vô địch giải bóng đá học đường Singapore 2024, đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện từ đầu tháng 3, rèn kỹ thuật và đá giao hữu với các đội bóng địa phương để tích lũy kinh nghiệm.
HLV Bin Dasuki nhấn mạnh: “Đội bóng nào dự giải cũng muốn vô địch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong thi đấu, nhưng quan trọng hơn là muốn thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết, tương trợ và đóng góp cho sự phát triển của bóng đá học đường trong khu vực. Chúng ta là đối thủ, cũng là bạn bè của nhau”.

Nguồn: https://thanhnien.vn/hung-huc-khi-the-xung-tran-185250319232111684.htm