Các thành viên của lớp 5A Trường TH Sơn Lạc (tỉnh Tuyên Quang) đã dịp hội ngộ một cách bất ngờ sau 15 năm.
![Học chung từ lớp mầm, lớp lá đến tiểu học, họp lớp không hề... kỳ cục - Ảnh 1. Học chung từ lớp mầm, lớp lá đến tiểu học, họp lớp không hề... kỳ cục - Ảnh 1.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/Hoc-chung-tu-lop-mam-lop-la-den-tieu-hoc.jpg)
Các thành viên của lớp 5A gặp lại nhau sau 15 năm ra trường – Ảnh: NVCC
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Hoàng Việt Bắc (26 tuổi, hiện là hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội) cho biết anh đã đăng những tấm ảnh dễ thương lên mạng. 12 thành viên của tập thể lớp 5A hội ngộ tại trường TH ngày xưa để ôn lại kỷ niệm lúc còn bé.
“Chẳng ai nghĩ có thể họp lớp tiểu học. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một ngày thật ý nghĩa bên nhau. 22 năm trước, 23 thành viên cùng nhau đi học lớp mầm, lá rồi cùng nhau học 5 năm dưới mái trường TH Sơn Lạc thân yêu. Nhân dịp 15 năm rời xa mái trường, lớp 5A đã trở về và cùng nhau hoài niệm những kỷ niệm thân thương”, anh nói.
Việt Bắc cho biết lớp anh học cùng nhau từ năm 2003 – 2010, từ lớp mẫu giáo lớn A Trường MN Kim Phú đến lớp 5A Trường TH Sơn Lạc (tỉnh Tuyên Quang). Lên THCS, họ không học cùng và bắt đầu mất liên lạc từ đó.
Đến mãi năm 2020, họ mới bắt đầu lập nhóm chat gồm vài thành viên. Sau đó, các thành viên chợt nghĩ nghĩ ra tại sao không mở rộng nhóm này thành nhóm chat cho cả lớp tiểu học, và bắt đầu lên kế hoạch tìm lại nhau.
Theo anh Bắc, ban liên lạc gồm lớp trưởng, lớp phó đã chủ động liên hệ các thành viên trong lớp. Sau đó, mọi người tiếp tục tìm kiếm tung tích, thông tin, số điện thoại, mạng xã hội… của bè bạn. “Lần nào chúng tôi cũng cảm thấy bùi ngùi khi nói chuyện được với các “thành viên mới”, vì quá lâu rồi nay mới có dịp kết nối với nhau”, Bắc kể tiếp.
![Học chung từ lớp mầm, lớp lá đến tiểu học, họp lớp không hề... kỳ cục - Ảnh 2. Học chung từ lớp mầm, lớp lá đến tiểu học, họp lớp không hề... kỳ cục - Ảnh 2.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1738897449_136_Hoc-chung-tu-lop-mam-lop-la-den-tieu-hoc.jpg)
Họ cùng nhau hàn huyên, ôn lại kỷ niệm ngày thơ ấu – Ảnh: NVCC
Vài năm sau, lớp 5A từng hẹn nhau họp lớp, nhưng không thành. Ngày 31-1 năm nay là tròn 15 năm lớp 5A ra trường. Đây là một sự kiện hết sức đặc biệt, các thành viên muốn thực hiện lời hứa họp mặt vì sau nhiều năm trì hoãn, đồng thời có cơ hội gặp lại một số bạn bè vừa mới liên lạc lại được.
Bắc chia sẻ, điều thú vị của lần họp lớp này là đạt 52% sĩ số lớp năm xưa. 23 thành viên đều lên tiếng trong nhóm. Các bạn không tham gia được đều do đang sống và làm việc ở nước ngoài, có con nhỏ, bận việc gia đình… Họ bày tỏ sự tiếc nuối và hẹn sẽ đi vào năm sau. Điều đặc biệt nhất là tất cả mọi người đều không thấy xa lạ hay thấy kỳ cục khi họp lớp tiểu học.
Trong buổi họp lớp, nhiều người bất ngờ vì bạn bè thay đổi quá nhiều sau nhiều năm không gặp. Tuy nhiên, Bắc lại cho rằng hầu hết mọi người vẫn giữ những nét mặt quen thuộc từ hồi nhỏ, nên dễ dàng nhận ra nhau.
Họ còn quay trở lại ngôi trường xưa để thăm lớp học cũ, cùng nhau xếp hàng theo thứ tự trong bức ảnh ra trường năm 2010 để minh họa sau 15 năm.
![Học chung từ lớp mầm, lớp lá đến tiểu học, họp lớp không hề... kỳ cục - Ảnh 3. Học chung từ lớp mầm, lớp lá đến tiểu học, họp lớp không hề... kỳ cục - Ảnh 3.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1738897450_287_Hoc-chung-tu-lop-mam-lop-la-den-tieu-hoc.jpg)
Sau 15 năm, họ lại cùng nhau chụp ảnh ở cổng trường, nhớ lại những trò tắm suối, leo núi ngày xưa – Ảnh: NVCC
Khi chụp bức ảnh kỷ niệm tại cổng trường tiểu học, Bắc bùi ngùi khi nhớ lại tuổi thơ cùng bạn bè chơi nhiều trò vui với nhau như đi leo núi, vặt trộm hoa quả, tắm suối… Nhờ vậy, cả lớp siêu gắn kết với nhau.
Bắc nói, anh mong mọi người đều thấy rằng dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng khi chủ động và kết nối, mong muốn gặp lại nhau để ôn lại kỷ niệm hồi nhỏ, ta sẽ thực sự gặp lại nhau.
Bắc từng nghĩ sẽ không ai còn nghĩ đến lớp tiểu học nữa. Hầu hết chỉ họp lớp từ THPT hay đại học.
“15 năm, ai nấy vẫn như ngày đầu, xưng mày – tao đúng như hồi nhỏ và cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Đó sẽ là kỷ niệm mà suốt đời tôi không thể quên được. Chúng tôi đã quyết định biến buổi họp lớp này thành thường niên”, Bắc nói.
Trong sự kiện này, cô giáo chủ nhiệm Nông Thị Nam (58 tuổi, đã về hưu) không thể tham gia. Cô giáo bày tỏ sự tiếc nuối, cũng như hẹn hội ngộ cùng học trò vào năm sau.
“Khi xem hình, tôi thấy vui vì các em đã lớn và trưởng thành. Các học trò cũng hứa rằng lần họp mặt tới sẽ có thêm một hoạt động đặc biệt, đó là đến nhà cô chúc Tết”, cô nói.
Nguồn: https://tuoitre.vn/hoc-chung-tu-lop-mam-lop-la-den-tieu-hoc-hop-lop-khong-he-ky-cuc-20250207094115805.htm