U.22 Việt Nam thiếu hậu vệ giỏi
Trong danh sách 26 tuyển thủ Việt Nam dự AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik chỉ triệu tập 3 cầu thủ thuộc diện có thể cùng U.22 Việt Nam đá SEA Games 33.
Đó là thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang (dù đá cánh, nhưng bản chất Văn Khang là tiền vệ), cùng tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam không có bất cứ cầu thủ U.22 nào, từ các gương mặt đá chính đến nhân tố dự bị.
HLV Kim Sang-sik lựa chọn tin tưởng vào những trung vệ từng làm nên thành công cùng HLV Park Hang-seo ở giai đoạn 2018 – 2022. Đó là Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1995), Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh (1996), Nguyễn Thành Chung (1997), Bùi Hoàng Việt Anh (1999), Nguyễn Thanh Bình (2000). Ở hai biên, những cầu thủ được tin dùng gồm Nguyễn Văn Vĩ, Vũ Văn Thanh (1996) hay Trương Tiến Anh (1999) cũng đều nằm ngoài nhóm U.22.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc tin dùng cựu binh ở hàng thủ bởi hai lý do. Thứ nhất, nhóm hậu vệ sinh từ năm 1995 đến 1999 đủ kinh nghiệm và chuyên môn sau những năm tháng “góp nhặt” ở các giải đấu từ Đông Nam Á đến châu Á. Thứ hai, quan trọng hơn, các hậu vệ trẻ đều chưa đủ tầm để bước lên ngưỡng cửa đội tuyển, chứ chưa nói đến cạnh tranh một suất dự giải chính thức.
Danh sách U.23 Việt Nam dự giải U.23 châu Á 2024 chỉ còn sót lại 13 cầu thủ ở độ tuổi dự SEA Games 33, trong đó có các hậu vệ: Lê Nguyên Hoàng, Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Phúc (Thể Công Viettel). Trong số này, trung vệ Nguyên Hoàng mới đá 5 trận (443 phút), trung vệ Mạnh Hưng được đăng ký 2 trận nhưng chưa ra sân phút nào. Hai hậu vệ cánh phải Văn Cường và Hồng Phúc ra sân lần lượt 372 phút và 63 phút. Còn ở cánh trái, niềm tin đặt vào Văn Khang với 10 trận từ đầu giải (703 phút).
HLV Kim Sang-sik vẫn có những hậu vệ cánh tiềm năng như Văn Cường, Văn Khang và Hồng Phúc. Trong đó, Văn Cường và Văn Khang từng thi đấu ở vòng chung kết U.20 châu Á 2023, SEA Games 32 và ít nhiều có kinh nghiệm khoác áo tuyển. Đây nhiều khả năng là đôi cánh của U.22 Việt Nam ở SEA Games 33.
Tuy nhiên ở trung tâm hàng thủ, các trung vệ là “cơn đau đầu” với ông Kim. Nguyên Hoàng và Mạnh Hưng còn rất non nớt, thể hiện ở số trận đấu ít ỏi tại CLB lẫn cấp độ tuyển. Bộ đôi trung vệ mới 19 tuổi khó trở thành lá chắn tin cậy cho U.22 Việt Nam.
Xây nhà từ móng
HLV Park Hang-seo từng đưa U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 và 31 nhờ hàng phòng ngự đậm đặc kinh nghiệm, với Thành Chung, Văn Hậu, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Tấn Sinh (năm 2019) hay Việt Anh, Thanh Bình (năm 2022).
Thành tích quá khứ cho thấy, đội tuyển Việt Nam hay U.22 Việt Nam muốn thành công đều phải sở hữu nền móng phòng ngự vững vàng.
Dù vậy, “có bột mới gột nên hồ”. Thời hoàng kim của hàng thủ vững vàng rồi cũng qua, để lại khoảng trống thế hệ mà các hậu vệ trẻ chưa thể tiếp nối. Ở V-League lúc này, đa số các đội không giao nhiệm vụ phòng ngự cho người trẻ.
Những đội trẻ hóa triệt để nhất như HAGL cũng mới giới thiệu được trung vệ trẻ Phạm Lý Đức. Cầu thủ sinh năm 2003 đã chơi 12 trận cho HAGL ở V-League mùa này, với tổng cộng 1.080 phút. Đặc biệt, Lý Đức chưa từng bị thay ra nghỉ trong cả 12 trận ra sân. Anh đá tròn vai ở hàng thủ, không chiến và truy cản tốt. Tuy còn non kinh nghiệm ở các pha phán đoán chọn vị trí hay kèm người, nhưng đây là mẫu “ngọc thô” có thể mài giũa được.
Với SLNA, ngoài trung vệ trẻ Lê Nguyên Hoàng, đội bóng này còn có hậu vệ cánh Bùi Thanh Đức (đá 11 trận, 421 phút) với đôi chân khéo léo cùng trung vệ Phan Văn Thành, dù mới 19 tuổi nhưng đã cao 1,82 m và có 6 trận tại V-League. Song, nhóm cầu thủ này vẫn chỉ mới ở mức chớm nở, hoàn toàn “trắng trơn” kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nên không dễ có chỗ tại SEA Games 33.
Nhìn rộng ra, HLV Kim Sang-sik còn những hậu vệ trẻ đang chơi ở hạng nhất như Đào Văn Chưởng, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND) cũng có thể được trao gửi niềm tin. Ở V-League, trung vệ Zan Nguyễn (cao 1,9 m) của CLB TP.HCM vừa gia nhập cuộc đua. Tuy nhiên, để xây dựng tuyến thủ vững chãi, ông Kim cần nhiều thời gian thử nghiệm và huấn luyện để những “ngọc thô” hôm nay có thể tỏa sáng trong tương lai.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hang-thu-u22-viet-nam-hau-ve-tre-dang-cap-anh-dang-o-dau-185250210153317307.htm