Trang chủNewsVăn hóa - Xã hộiHành trình 'giải cứu' gia đình 7 người trên xe máy

Hành trình ‘giải cứu’ gia đình 7 người trên xe máy


Lạng SơnXem đoạn video quay cảnh gia đình 7 người ngồi trên một xe máy từ Điện Biên đi các tỉnh tìm việc làm, anh Toàn tìm mọi cách đuổi theo họ để hỗ trợ.

Ngày 28/2, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về người đàn ông đi xe máy chở theo vợ và 5 con từ Điện Biên dự tính đến cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn tìm việc làm thuê. Hình ảnh cả gia đình lam lũ, mệt mỏi vì hành trình hàng trăm km dưới thời tiết 10 độ C khiến nhiều người xót xa.

Anh Phạm Ngọc Toàn, 42 tuổi, ở thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn, tình cờ xem được đoạn video, cảm thấy xót xa cho những cháu nhỏ nên lập tức quyết định liên hệ để trợ giúp. Nhưng liên lạc với số điện thoại của người chồng không được, anh đành đăng bài lên mạng, kêu gọi mọi người cung cấp thông tin nếu gặp họ.





Hình ảnh người đàn ông dân tộc Mông chở vợ và 5 con ngồi bốn xung quanh xe được chia sẻ lên mạng xã hội khi qua địa phận tỉnh Lạng Sơn, cuối tháng 2. Ảnh: Vương Xuân Lệ

Hình ảnh người đàn ông dân tộc H’Mông chở vợ và 5 con ngồi bốn xung quanh xe được chia sẻ lên mạng xã hội khi qua địa phận tỉnh Lạng Sơn, hôm 28/ 2. Ảnh: Vương Xuân Lệ

Sau một ngày tìm kiếm, từ nguồn tin của nhiều người, anh Toàn xác định gia đình này đã lên Cao Bằng do không xin được việc bốc vác thuê ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.

19h ngày 29/2, hai thành viên trong nhóm thiện nguyện của anh Toàn xuất phát đến huyện Trùng Khánh, Cao Bằng theo chỉ dẫn của người dân địa phương.

“Chúng tôi phải đi ngay bởi quãng đường hơn 250 km, sợ họ di chuyển sang địa phương khác sẽ mất dấu. Mong muốn lớn nhất là giúp gia đình có chỗ ăn ngủ tử tế, không thể để 7 người đi trên một chiếc xe máy rất nguy hiểm”, anh Toàn kể.

Trước khi đi anh cũng liên hệ với Trung tâm Hy vọng tại xã Hữu Lũng, Lạng Sơn – nơi nuôi dưỡng, chăm sóc các em nhỏ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – trình bày hoàn cảnh và nhận được sự đồng ý giúp đỡ.

Hơn 5 tiếng di chuyển, rạng sáng 1/3, họ tìm thấy gia đình này đang thuê trọ tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh.

Người chồng tên Sùng Pó Tủa, 39 tuổi, vợ là Phàng Thị Sênh, 30 tuổi, cùng năm người con từ 3 tuổi đến 10 tuổi, trú tại bản Suối Voi, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cuối tháng 2 họ đi xe máy xuống Hà Nội, ngủ qua đêm tại cầu Thanh Trì, sáng lên cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Do không tìm được việc nên tiếp tục đến Cao Bằng.

Thấy người đàn ông lạ đề nghị đón gia đình về trung tâm bảo trợ xã hội, anh Sùng Pó Tủa lập tức từ chối bởi không tin. Anh nói “chỉ nghe lời của của trưởng công an xã ở nhà”. Gia đình anh sinh sống tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Nhận cuộc gọi của anh Toàn và đoàn thiện nguyện, ông Cà Văn Phương, trưởng công an xã Leng Su Sìn, xác nhận gia đình anh Sùng Pó Tủa di cư từ tỉnh Sơn La đến địa bàn từ nhiều năm trước. Vợ chồng này có 6 con, đứa lớn năm nay 17 tuổi đã lấy vợ, hiện ở rể.

Không có nhà ở, gia đình dựng lán ở tạm. Được cán bộ địa phương liên tục động viên, vợ anh chồng Tủa chăm chỉ đi làm thuê, tích góp được 20 triệu đồng. Cuối năm ngoái, họ quyết định mua một căn nhà trong bản, giá 70 triệu đồng. Anh Tủa xin nợ lại 50 triệu, hẹn đến tháng 10 năm nay trả.

Thấy khoản nợ lớn nhưng làm thuê trong bản không đủ, cuối tháng 2, anh xuống gặp trưởng công an xã xin phép đi làm ăn xa. Không yên tâm bỏ 5 con ở nhà, vợ chồng quyết định đưa đi, tiện chăm sóc.

“Thấy vợ chồng Tủa có quyết tâm làm để trả nợ, muốn có nhà nên tôi ủng hộ, chỉ nhắc phải làm ăn chân chính, đi đường chú ý an toàn và cần hỗ trợ thì gọi điện thoại báo”, trưởng công an xã Cà Văn Phương nói.

Biết đoàn từ thiện xã Hữu Lũng muốn đưa gia đình anh Tủa về trung tâm bảo trợ để trẻ em được đến trường, tìm việc cho hai vợ chồng, ông Phương thuyết phục và nhận được sự đồng ý. Sáng 1/3, cả gia đình cùng toàn bộ đồ đạc, xe máy được chất lên ôtô về lại Lạng Sơn.

Trên đường về, đoàn từ thiện liên tục nhận cuộc gọi hẹn gặp để tặng quần áo, lương thực hoặc tiền mặt của nhiều mạnh thường quân, bởi thương gia cảnh khó khăn.





Anh Phạm Ngọc Toàn (ngoài cùng bên phải) cùng thành viên của đoàn từ thiện đưa gia đình anh Tủa về Trung tâm Hy vọng tại xã Hữu Lũng, Lạng Sơn, chiều 1/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Phạm Ngọc Toàn (ngoài cùng bên phải) cùng thành viên của đoàn từ thiện đưa gia đình anh Tủa về Trung tâm Hy vọng Hữu Lũng, Lạng Sơn, chiều 1/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

14h ngày 1/3, vợ chồng anh Tủa về tới Trung tâm Hy vọng tại xã Hữu Lũng. Tại đây gia đình 7 người được sắp xếp phòng ở riêng, đầy đủ tiện nghi.

Ông Nguyễn Trung Chắt, giám đốc Trung tâm Hy vọng, cho biết đơn vị đã làm các thủ tục tiếp nhận hỗ trợ gia đình, sau khi trình báo với chính quyền xã Hữu Lũng và xác minh nhân thân từ công an nơi thường trú.

Giám đốc trung tâm cho biết toàn bộ việc chăm sóc, cung cấp chỗ ăn, ở và đi học cho năm chị em sẽ do đơn vị lo liệu. Vài ngày tới ông sẽ đề nghị anh Tủa về địa phương làm giấy khai sinh, đặt tên cho 5 con để hoàn tất thủ tục đi học. Đơn vị và các tổ chức thiện nguyện sẽ hỗ trợ tìm việc để hai vợ chồng đi làm, sớm trả hết nợ.

“Khó khăn nhất là vợ và 5 người con không biết tiếng Kinh, rất khó để giao tiếp nên buộc phải dạy lại từ đầu. Hiện chúng tôi đang tìm mọi cách để cả gia đình sớm hòa nhập”, ông Chắt nói.





Ông Nguyễn Trung Chắt (đội mũ, đứng giữa), anh Toàn và các thành viên nhóm thiện nguyện cùng gia đình anh Sùng Pó Tủa tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn, chiều 1/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Nguyễn Trung Chắt (đội mũ, đứng giữa), anh Toàn và các thành viên nhóm thiện nguyện cùng gia đình anh Sùng Pó Tủa tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn, chiều 1/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gần hai ngày tìm và đón được gia đình anh Tủa, anh Toàn và các thành viên trong nhóm thiện nguyện nói rất vui bởi mong muốn duy nhất là hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt hơn.

Nhận sự giúp đỡ của cộng đồng, anh Tủa liên tục cảm ơn vì vợ con có chỗ ngủ miễn phí, ăn uống đầy đủ. Người đàn ông 39 tuổi cho biết đang rất mong được đi làm để có tiền trả hết nợ.

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự xúc động khi các mạnh thường quân, trung tâm bảo trợ giúp gia đình anh Tủa.

“Thật may mắn khi gia đình gặp được những tấm lòng vàng. Hy vọng tương lai sẽ tươi sáng sẽ đến với vợ chồng anh Tủa cũng như các con của mình”, người dùng mạng tên Bích Phương viết.

Quỳnh Nguyễn




Nguồn

Cùng chủ đề

Tết vui, đủ đầy của giáo viên rẻo cao xứ Lạng

TPO - Trong ánh nắng chan hòa đầu xuân, các thầy cô giáo ở Lạng Sơn ấm lòng, phấn khởi vì năm nay sẽ đón một cái tết đủ đầy, nhiều ý nghĩa. TPO - Trong ánh nắng chan hòa đầu xuân, các thầy cô giáo ở Lạng Sơn ấm lòng, phấn khởi vì năm nay sẽ đón một cái tết đủ đầy, nhiều ý nghĩa. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học (PTDTBT)...

Chăm lo cho nhân dân đón Tết đầm ấm, đủ đầy

Công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại khu vực biên giới luôn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lạng Sơn triển khai, hiệu quả, đặc biệt trong dịp Tết đến, Xuân về. ...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Lạng Sơn

230 suất quà đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, công nhân, người lao động, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. ...

Lửa cháy ngùn ngụt trên núi Lân Khoang ở Lạng Sơn

Diện tích rừng lớn trên núi Lân Khoang ở Lạng Sơn cháy lớn, địa hình phức tạp khiến công tác dập lửa khó khăn. Tối 16/1, trao đổi với PV VietNamNet. bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày tại núi Lân Khoang, thôn Làng Bên, xã Hữu Liên. Theo đó, vào thời điểm trên, người dân nhìn thấy ngọn lửa bốc lên...

Hơn 200 triệu đồng đến với bố mẹ nghèo bán nhà cứu con ung thư

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh của người cha nghèo bán nhà lấy tiền chữa bệnh ung thư cho con, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ hơn 200 triệu đồng. Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo xã Giao An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã thăm và trao biển biểu trưng số tiền 120.357.703 đồng đến gia đình anh Hà Văn Toàn (36 tuổi, ở thôn...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Suntory Pepsico sẽ chuyển 4 dây chuyền từ TP HCM về Long An

4 dây chuyền sản xuất nước có ga và Aquafina với công suất gần 450 triệu lít mỗi năm của Pepsico sẽ chuyển về Long An. Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất của dự án tại Long An, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) cho biết sẽ chuyển 4 dây chuyền sản xuất từ nhà máy tại Quận 12, TP HCM về lắp đặt tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh,...

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá phiên đối thoại báo cáo UPR của đoàn Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết Việt Nam đã có một phiên đối thoại UPR rất thành công với sự tham gia của đông đảo các nước thành viên Liên hợp quốc. Ngày 10/5 (giờ Thụy Sĩ), Nhóm làm việc về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam. Chia sẻ với...

Khối sỏi san hô chiếm gần hết thận người phụ nữ

TP HCMBà Phương, 59 tuổi, bị sỏi thận nhiều năm, ba tháng nay đau thắt lưng nhiều hơn, bác sĩ phát hiện khối sỏi san hô 7 cm to gần bằng quả thận. Ngày 9/5, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối sỏi san hô nhiều nhánh nằm ở thận phải bệnh nhân, gần...

Venezuela trở thành quốc gia đầu tiên mất tất cả sông băng 

Venezuela từng có 6 sông băng rộng 1.000 km2 vào năm 1910, nhưng chúng nhanh chóng trở thành những vùng băng nhỏ không đủ tiêu chuẩn xếp loại sông băng. Sông băng Humboldt hiện nhỏ đến mức được phân loại là cánh đồng băng. Ảnh: Jorge ferrer Sự biến mất của sông băng cuối cùng, Humboldt, đưa Venezuela về nhất trong cuộc đua trở thành quốc gia đầu tiên trong thời hiện đại chứng kiến toàn bộ sông băng tan...

Cuộc chiến pháp lý dài hơi giữa TikTok với chính phủ Mỹ

TikTok và ByteDance kiện chính phủ Mỹ về đạo luật có thể cấm ứng dụng này, châm ngòi cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài đến giữa năm 2025. TikTok và công ty mẹ ByteDance, trụ sở Trung Quốc, ngày 7/5 đệ đơn kiện lên Tòa phúc thẩm liên bang Quận Columbia, sau khi Tổng thống Joe Biden ngày 24/4 ký ban hành Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm...

Bài đọc nhiều

Nơi kết nối di sản văn hóa, con người Bình Định với bạn bè quốc tế

Phát biểu tại Chương trình, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bình Định là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, từng là cố đô của Vương quốc Chămpa; quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ, là nơi sinh ra, nuôi dưỡng và là điểm dừng chân của nhiều danh nhân văn hóa, thi nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, đã đi vào lịch...

Điểm hẹn văn hoá mới của người yêu sách ở cố đô Huế

Chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa khai trương nhà sách đầu tiên ở TP. Huế tại địa chỉ 16 Phan Bội Châu.

Điểm đến hấp dẫn bốn mùa qua cuốn sách du lịch “Quảng Bình Đông Xuân”

(Tổ Quốc) - Ngày 10/11, tại Tp. Hà Nội, câu lạc bộ du lịch Quảng Bình cùng nhóm tác giả đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách du lịch ảnh mang tên "Quảng Bình Đông Xuân". Đây là cuốn Travel Lookbook ra đời từ tình yêu và nguồn cảm hứng...

Mưa đầu mùa xuất hiện ở Tiền Giang vào thời điểm tháng mấy trong khốc liệt hạn mặn miền Tây?

Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Tiền Giang, theo dự báo của cơ quan Khí tượng Thủy văn, mưa đầu mùa dự báo sẽ xuất hiện vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024.Đến giữa tháng 5/2024, mùa...

Cùng chuyên mục

Giảm giá ‘sập sàn’, tiểu thương phố thời trang vẫn ‘ngồi chơi xơi nước’ chờ khách

TPO - Nhiều tiểu thương ở phố thời trang quận 5 (TPHCM) buồn tênh ngồi chống cằm, lướt điện thoại hoặc "xuống đường" chào mời từng vị khách ghé vào xem hàng. Chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ Tết nhưng nhiều quầy hàng vẫn vắng khách mua. 27/01/2025 | 11:12 ...

Hoa tươi bình ổn giá, tiểu thương đắt hàng như tôm tươi

(CLO) Cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mặt hàng hoa tươi bình ổn về giá (giá từ vài chục đến hàng trăm nghìn/ sản phẩm), người dân “đổ xô” đến các chợ hoa lớn trên địa bàn TP Hải Dương để mua sắm phục vụ dịp Tết cổ truyền năm...

Chàng trai sở hữu 1.000 xe mô hình: ‘Đam mê giúp bản thân trở thành phiên bản tốt hơn’

"Tôi xem việc sưu tầm xe mô hình như liệu pháp để chữa lành tâm hồn. Việc sưu tập cũng giống như việc đi học. Phải học hỏi và nghiên cứu, tìm những thứ đẹp nhất, tuyệt vời nhất đem vào bộ sưu tập của mình", Nguyễn Duy Sơn Khê chia sẻ. ...

Mới nhất

Thời điểm vàng để sở hữu bất động sản dòng tiền tầm giá dưới 15 tỷ đồng tại Ocean City

Đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường, các sản phẩm BĐS dòng tiền dưới 15 tỷ đồng và hội tụ nhiều giá trị vượt trội cùng chính sách bán hàng hấp dẫn tại Ocean City trở thành “mỏ kim cương”, thu hút đông đảo nhà đầu tư đổ về khai thác. Thời điểm vàng để sở hữu...

Tiết kiệm chi phí nuôi tôm, đồng hành bảo vệ môi trường với ADVANCE PRO

Grobest tiên phong với sản phẩm ADVANCE PRO 36% đạm, mang đến giải pháp toàn diện cho nuôi tôm “Năng suất cao, chi phí thấp”. Tiết kiệm chi phí nuôi tôm, đồng hành bảo vệ môi trường với ADVANCE PROGrobest tiên phong với sản phẩm ADVANCE PRO 36% đạm, mang đến giải pháp toàn diện cho nuôi tôm “Năng...

Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa hoàn tất đợt 1 mua lại 397 tỷ đồng trái phiếu. Đây là động thái quan trọng của Bamboo Capital nhằm quản lý hiệu quả nghĩa vụ tài chính trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của BCG đang có nhiều khởi sắc. Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) mua lại gần 400 tỷ...

Chiều cao đàn ông tăng là nhờ… đàn bà

Một nghiên cứu mới cho thấy tầm vóc của con người trong thế kỷ qua có sự gia tăng. Tuy vậy, sự gia tăng này lại không đồng đều giữa nam và nữ. ...

TP Hạ Long sớm đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động

Năm 2025, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đặt mục tiêu thu hút 11,5 triệu lượt du khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt mục tiêu này, thành phố đang tập trung đưa các sản phẩm du lịch...

Mới nhất