Đội tuyển Việt Nam tấn công kém hiệu quả
Kết quả thắng 2-1 trước Campuchia không phải thước đo với đội tuyển Việt Nam, bởi dẫu sao, đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu. Tuy nhiên, màn thể hiện trên sân mới cho thấy vấn đề mà HLV Kim Sang-sik phải đối mặt.
Đội tuyển Việt Nam chơi nhạt nhòa và rời rạc, dù chỉ phải đối mặt với đội đứng hạng 180 thế giới. Đặc biệt trong hiệp 2, khi HLV Koji Gyotoku tung tiền đạo nhập tịch Abdel Kader Coulibaly vào sân, Campuchia đã dồn ép lại chủ nhà Việt Nam, có bàn rút ngắn tỷ số và suýt lật ngược thế cờ.
Thế trận tấn công của đội tuyển Việt Nam trở nên kém hiệu quả ở trận gặp Campuchia, khi ông Kim Sang-sik không còn Nguyễn Xuân Son trong đội hình.

Văn Vĩ (số 3) và Hai Long (số 7) ghi bàn vào lưới Campuchia
Trong hiệp 1, ông Kim bố trí Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Phạm Tuấn Hải sát cánh cùng nhau trên hàng công, với Quang Hải là người thường xuyên nhô cao, nhưng những pha đập nhả, phối hợp của bộ ba này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn từ 1 tình huống sút phạt, cùng 1 pha bóng lộn xộn trong vòng cấm mà Nguyễn Văn Vĩ nhanh chân tận dụng được.
Bước sang hiệp 2, khi Campuchia quen với nhịp chơi, khoảng trống cho các mũi nhọn đội tuyển Việt Nam bị bịt kín. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Tiến Linh vào sân và không để lại ấn tượng nào. Anh nhiều lần khống chế lỗi, không thể dứt điểm và kết nối lối chơi. Nói về số lượng các pha phối hợp nhuần nhuyễn tạo cơ hội, Campuchia còn trội hơn.
Khó trách Tiến Linh, khi anh phải nén đau để đá trận gặp Campuchia. Chân sút 28 tuổi đã tái phát vết đau ở buổi tập chiều qua (21.3) và có nguy cơ lỡ trận gặp Lào.
Tại AFF Cup 2024, sự toàn năng và mạnh mẽ của Xuân Son đã che mờ mọi khiếm khuyết của đội tuyển Việt Nam. Ngay cả khi nhận bóng ở tình huống khó, Xuân Son vẫn có thể độc diễn từ khâu rê dắt, làm tường, không chiến đến bứt tốc dứt điểm. Bởi vậy, anh đã ghi đến 7 bàn thắng, dù các “vệ tinh” không cung cấp đủ những tình huống tấn công sắc sảo.

Tiến Linh chưa bình phục hoàn toàn
Vắng Xuân Son, đội tuyển Việt Nam lên bóng chật vật và bế tắc, khi các tiền đạo vừa phối hợp thiếu ăn ý, vừa không đủ phẩm chất để tự mình giải quyết vấn đề.
Phương án mới của thầy Kim
Trong tay HLV Kim Sang-sik chỉ còn 3 tiền đạo: Tuấn Hải, Tiến Linh và Đinh Thanh Bình. Trong đó, Tiến Linh mới chấn thương, còn Thanh Bình chưa bao giờ là ưu tiên bởi anh chỉ đang chơi ở hạng nhất, cùng trình độ có hạn.
Tuấn Hải đảm bảo tiêu chí khỏe mạnh và có kinh nghiệm. Tuy nhiên, rào cản thể hình khiến chân sút 27 tuổi không phù hợp đá trung phong. Sở trường của Tuấn Hải là đá tiền vệ tấn công lệch cánh hoặc đá lùi. Anh cần được hỗ trợ bởi một trung phong làm tường, hoặc di chuyển kéo người để mở ra khoảng trống.
Ở trận gặp Campuchia, dấu ấn Tuấn Hải để lại không nhiều. Nói về độ xông xáo, thậm chí Nguyễn Hai Long còn nhỉnh hơn, dù tiền vệ sinh năm 2000 cũng thiếu tinh tế và nhạy bén trong các pha đỡ, chuyền.

Thầy Kim đang tính gì?
HLV Kim Sang-sik đã cảm nhận được sự lì lợm và khó nhằn của Lào, khi thầy trò HLV Ha Hyeok-jun từng hòa Việt Nam trong hiệp 1 ở AFF Cup 2024. Đội tuyển Lào đã khác xưa, phòng ngự và tổ chức đội hình tốt hơn, tấn công cũng sắc sảo hơn.
Dù vậy, hạn chế của đội tuyển Lào là thể lực. Học trò ông Ha Hyeok-jun thường chỉ chơi “nhiệt” được 60 phút, trước khi cạn sức trong 30 phút cuối. Đội tuyển Lào phải nhận… “mưa bàn thua” trước Việt Nam và Myanmar ở AFF Cup, do thua thiệt trong cuộc đua thể lực.
Chọn cách đá chắc chắn để kéo đối thủ vào cuộc đua sức lực, rồi lựa chọn thời điểm bung sức là phương án phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Nếu hàng công bế tắc, tuyến giữa hay hàng thủ có thể giải quyết vấn đề, nếu có mảng miếng tấn công đủ tốt.
Hy vọng trận gặp Campuchia chỉ đơn thuần là một bước lùi về sau để lấy đà, nhằm chuẩn bị cho những gì tích cực sẽ thể hiện trong cuộc so tài với Lào.
Nguồn: https://thanhnien.vn/hang-cong-doi-tuyen-viet-nam-qua-mong-manh-hlv-kim-sang-sik-can-hanh-dong-185250322120519795.htm