ĐUA VÔ ĐỊCH, KHÓ HAY DỄ?
Sau quãng thời gian trồi sụt đầu mùa dưới thời HLV Lê Đức Tuấn và quyền HLV Hoàng Văn Phúc, CLB Hà Nội một lần nữa phải cầu viện chiến lược gia nước ngoài. Ông Makoto Teguramori được bổ nhiệm với bản hợp đồng ngắn hạn (bước đầu kéo dài nửa mùa giải), nhưng cựu HLV U.23 Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu tham vọng là trở lại đường đua vô địch.
CLB Hà Nội (trái) thua HAGL ở trận lượt đi
Sự tự tin của HLV Teguramori đến từ hai lý do. Trước tiên, CLB Hà Nội vẫn có nòng cốt nội binh tốt, cùng dàn ngoại binh được thay mới hoàn toàn. Ngoài ra, trong khi đội bóng thủ đô là chuyên gia bứt tốc ở giai đoạn lượt về, các đối thủ đua vô địch như Nam Định, Thanh Hóa hay Thể Công Viettel cũng đang bất ổn và chưa tạo được khoảng cách lớn với vị trí thứ 4 của CLB Hà Nội.
Nói cách khác, đối thủ lớn nhất của CLB Hà Nội là chính mình. Chỉ cần tìm lại bản ngã, Văn Quyết cùng đồng đội sẽ vùng lên. Đội bóng thủ đô cần một nhà cầm quân cấp tiến như ông Teguramori để làm điều ấy, khi chính sách đặt niềm tin vào HLV “cây nhà lá vườn” đã thất bại.
Một trong những trận đấu then chốt khiến HLV Lê Đức Tuấn phải rời ghế, chính là thất bại 0-1 trước HAGL ở trận lượt đi. Đấy không thuần túy là một thất bại. Nên nhớ suốt 12 năm qua, CLB Hà Nội cứ gặp HAGL ở sân Hàng Đẫy là thắng, thậm chí thắng rất đậm (5-0 ở V-League 2018). Nhưng ở lần gặp gần nhất, đội bóng từng 6 lần vô địch V-League đã bại trận, trước một HAGL thực ra cũng chẳng có gì nổi bật về con người lẫn lối chơi. CLB Hà Nội không chỉ thua, mà còn đánh mất uy thế và bản sắc từng dày công xây dựng trong gần 20 năm. Sự nhạt nhòa có lỗi từ kinh nghiệm non nớt của tướng trẻ Lê Đức Tuấn, đội hình thoái trào khi lứa chủ chốt già cỗi, cùng định hướng bị đặt dấu hỏi (thay 10 HLV trong 5 năm) của lãnh đạo đội.
Bởi vậy, việc HLV Teguramori sẽ gặp HAGL ở trận ra mắt như sự sắp đặt của định mệnh. Khó đòi hỏi sự quật khởi ở HLV Nhật Bản chỉ sau 2, 3 ngày cầm quân, và chặng đường CLB Hà Nội phải đi để trở lại còn rất dài.
HAGL ĐANG BẤT BẠI Ở SÂN NHÀ
Bài toán CLB Hà Nội cần giải ở vòng 14 V-League là đội HAGL đã bất bại 6 trận từ đầu giải (thắng 2, hòa 4) trên sân Pleiku. HAGL chơi không tốt trước các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng, nhưng lại đang thi đấu tốt khi gặp những CLB mạnh hơn. Học trò HLV Lê Quang Trãi đã thắng CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội (cùng tỷ số 1-0), hòa Nam Định và Thanh Hóa.
Kết quả này đến từ lối chơi phòng ngự phản công, đá chặt chẽ, vây ráp và tổ chức lên bóng chớp nhoáng mà Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành rèn giũa cho học trò từ mùa trước. Với lực lượng hiện tại, HAGL không đủ sức đá áp đặt dù gặp những đội yếu hơn, mà đội bóng phố núi chỉ có thể nương theo cách đá của đối thủ để khai thác sai lầm. Đối thủ càng mạnh, HAGL càng có cơ hội theo đuổi lối chơi phản công sở trường.
Tuy nhiên, điều kiện cần là HAGL phải có sức chịu đựng tốt, đáp ứng kỷ luật phòng ngự và đủ cứng cỏi để chờ thời cơ. Màn đấu trí giữa ông Vũ Tiến Thành với đối thủ Makoto Teguramori sẽ rất đáng xem!
Thể Công Viettel vươn lên đầu bảng
Ở trận đấu bù vòng 11 V-League 2024 – 2025 diễn ra tối qua 19.2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã để thua CLB Thể Công Viettel với tỷ số 1-2 trên sân Mỹ Đình. Đây là trận thua toàn diện của đội CAHN khi cả trận họ chỉ tạo ra một vài cơ hội rõ rệt.
Ngược lại, các cầu thủ Thể Công Viettel đã có trận đấu rất hay, liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Từ một tình huống vây ép khung thành đội CAHN ở phút 20, hậu vệ Trương Tiến Anh lên tham gia tấn công tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công và có bàn nâng tỷ số 2-0 do công Amarildo ghi phút 67. Đội CAHN cố gắng vùng lên và có bàn gỡ 1-2 ở phút 83 do công của Alan. Với kết quả này, Thể Công Viettel vươn lên dẫn đầu bảng với 25 điểm, trong khi CLB CAHN vẫn xếp thứ 7 với 17 điểm.
Trong trận đấu cùng ngày, CLB Quảng Nam xuất sắc đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 1-0 trên sân Tam Kỳ. Đây là trận đấu khá đặc biệt khi HLV hai đội là Văn Sỹ Sơn (Quảng Nam) và Popov (Thanh Hóa) đều không có mặt trên băng ghế huấn luyện vì bị cấm chỉ đạo do phản ứng thái quá với trọng tài. Với chiến thắng này, CLB Quảng Nam vươn lên hạng 9 với 15 điểm, trong khi Thanh Hóa vẫn đứng vị trí thứ 2 với 23 điểm.
Phương Quỳnh
Nguồn: https://thanhnien.vn/dau-tri-cam-go-giua-ong-vu-tien-thanh-va-hlv-nhat-ban-hagl-thang-noi-ha-noi-185250219222530112.htm