Trang chủNewsThể thaoGiải marathon tự phát ở New York

Giải marathon tự phát ở New York


MỹKhông được dự New York City Marathon, một kỹ sư phần mềm đứng ra tổ chức giải marathon tự phát mà không giấy phép, không yêu cầu đăng ký hay nộp tiền dự giải và cho phép các runner chạy tiếp sức.

“Mọi người đợi một phút”, Matt White – một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi xám – thông báo, ra dấu rằng cuộc đua sắp bắt đầu.

Vài phút trước 21h ngày 14/7, một nhóm nhỏ runner tụ tập quanh lối vào Manhattan dẫn đến Williamsburg – cây cầu bắc qua sông Đông, nối Manhattan và Brooklyn – vội vàng dán số bib tự chế lên áo. Khi đồng hồ điểm đúng 21h, White – được xem như Giám đốc Đường chạy không chính thức – tập hợp cả nhóm lại, và tuyên bố với ánh mắt lấp lánh: “Hãy chạy với bất kỳ tốc độ nào bạn muốn, bất cứ điều gì bạn cảm thấy hợp lý”. Sau đó, vòng đầu tiên của Williamsburg Bridge Marathon diễn ra.





Cầu Williamsburg nối hai bờ sông Đông nhìn từ hướng Brooklyn sang Manhattan, New York. Ảnh: AP

Cầu Williamsburg nối hai bờ sông Đông nhìn từ hướng Brooklyn sang Manhattan, New York. Ảnh: AP

Trước đó, hồi đầu tháng bảy, White gửi đường link mời mọi người dự Williamsburg Bridge Marathon lên mạng xã hội Reddit tại nhóm r/RunNYC. Giải chạy này nhanh chóng được lan truyền và gây hứng thú trong cộng đồng chạy bộ New York.

Đường link thông báo giải “sẽ bắt đầu lúc 21h thứ Sáu 14/7” và là nơi các runner “trải nghiệm sự phấn khích/niềm vui/chiến thắng/thử thách chạy hơn 10 vòng lặp trên cây cầu nối Manhattan và Brooklyn”. Nhưng White nhấn mạnh rằng “các runner có thể phải chạy hơn 10 vòng”, vì anh không chắc độ dài của cầu Williamsburg và cũng không tìm được kết quả thống nhất khi “cầu cứu” Google.

White là kỹ sư phần mềm 28 tuổi, từng chơi đua thuyền rowing thời sinh viên, và không nhận mình là VĐV điền kinh. Anh chạy bộ vài tháng mỗi năm và thích thử thách bản thân với một hoặc hai kỳ tích sức bền độc đáo.

Vài tuần trước đó nữa, White hào hứng đăng ký dự New York City Marathon 2023 diễn ra ngày 5/11, nhưng bị từ chối. Hôm đó, anh quyết định sẽ chạy marathon một mình trên đường chạy gần nhà Brooklyn. “Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười”, White bày tỏ. “Vì vậy, tôi đã tìm kiếm những nơi thú vị hơn để chạy”. Sau đó, anh đã chọn cầu Williamsburg và nảy sinh ý tưởng làm một giải chạy tự phát.

Sự hài hước, vui tươi và tinh tế được thể hiện trên đường link Reddit của White đã thu hút sự chú ý của người dùng Reddit và khiến nhiều runner như James Jackson gác lại các dự định và xuất hiện tại Williamsburg vào tối thứ Sáu. Jackson đọc qua và ngay lập tức bị thu hút bởi trang web này. “Điều này rất tuyệt, rất thú vị. Ai đó bị điên rồi. Nhưng thật vui”, anh nói.





White (đeo số 66) cũng chạy Williamsburg Bridge Marathon - giải chạy mà anh đứng ra kêu gọi, tổ chức và tuyên bố khai mạc. Ảnh: Runners World

White (đeo số 66) cũng chạy Williamsburg Bridge Marathon – giải chạy mà anh đứng ra kêu gọi, tổ chức và tuyên bố khai mạc. Ảnh: Runner’s World

Sau đó, Jackson tìm thấy giải marathon mà White tổ chức trên Strava – mạng xã hội phổ biến bậc nhất thế giới chạy bộ. “Tôi chưa từng nghe về gã này. Nhưng White cứ như một con mèo cuồng chân và muốn chạy một cữ marathon”, Jackson nói. “Ai đó chụp màn hình thông báo về giải đấu này, gửi vào nhóm chat. Và chúng tôi đều nói rằng giải đấu rất hấp dẫn, muốn ủng hộ”.

Bạn của Jackson, Miranda Feamster, chưa từng chạy marathon. Vì vậy, khi được khuyến khích dự Williamsburg Bridge Marathon, Feamster đề xuất trong nhóm chat rằng họ thi đấu tập thể và chia nhau chạy từng quãng đường.

Ban đầu, mọi người bối rối về trang web của Williamsburg Bridge Marathon, khi không cần đăng ký, không mất tiền dự giải, không có trạm hỗ trợ và không có giấy phép tổ chức sự kiện. Tất cả cứ như một trò đùa. Đoạn giới thiệu về giải đấu thì viết: “Sau nhiều tháng khám phá tuyến đường ở New York, chúng tôi vui mừng thông báo lộ trình chạy thẳng và quay đầu”.

Đoạn giới thiệu này tiếp tục bằng giọng điệu hài hước của White, khi anh cho biết các runner có thể gặp “một số ngọn đồi nổi tiếng” trên đường chạy, gồm Williamsburg bên phía Manhattan và Williamsburg phía Brooklyn. Bất chấp tiếng xe cộ ầm ĩ bên dưới lối đi dành cho người đi bộ, cầu Williamsburg là địa điểm nổi tiếng để chạy bộ, nhưng vốn không phải là nơi có thể chạy nhiều vòng liên tục.





Một đoạn lối dành cho người đi bộ nằm ở phía trên của cầu Williamsburg, bên dưới lối đi này là đường cho xe ô-tô. Ảnh: NYC

Một đoạn lối dành cho người đi bộ nằm ở phía trên của cầu Williamsburg, bên dưới lối đi này là đường cho xe ô-tô. Ảnh: NYC

Các runner nhanh chóng phong White là thiên tài. Sự lập dị của anh đã thu hút khoảng 35 người dự cuộc đua không chính thức. Có những người tham dự mặc áo màu xanh lá cây, như Emily Templeton – người mới bắt đầu chạy cách đây vài tháng và đang tập luyện cho Warriors Ultra-Run, trải nghiệm chạy qua đêm dài 45 km tái hiện lối thoát trong bộ phim năm 1979, The Warriors. Cô xem dự Williamsburg Bridge Marathon vào ban đêm là cơ hội tuyệt vời để tập dượt.

Một số runner dày dạn kinh nghiệm cũng tham gia. Nhà vô địch không chính thức của giải là Diego Arantes, 24 tuổi, với thành tích 2 giờ 33 phút 49 giây. Anh dựa vào thiết bị định vị trên đồng hồ để biết khi nào đã chạy đủ quãng đường 42,195 km. Arantes đặt mục tiêu dự đạt sub 2:20 (dưới 2 giờ 20 phút) ở Philadelphia Marathon hoặc London Marathon, nên rất nghiêm túc với Williamsburg Bridge Marathon. Runner Brazil tin rằng anh được khích lệ “từ những thử thách sức bền ngẫu nhiên, điên rồ” ở giải chạy tự phát của White. Arantes cũng chỉ biết về Williamsburg Bridge Marathon vào đêm hôm trước và chợt nghĩ nghĩ “Tại sao mình không dự?”.

Các runner đều tươi cười khi chạy qua khu vực cổ vũ, ở điểm giữa của cây cầu, nơi có nước điện giải, nước lọc, những miếng dứa khô và một số loại bia. Đây cũng là nơi những runner dự giải theo nhóm đổi người chạy theo kiểu tiếp sức. Trong lần đầu chạy marathon, Feamster nhận nhiệm vụ ở chặng cuối và đội của cô hoàn thành quãng đường 42,195 km trong 3 giờ 19 phút 1 giây. Sau đó, họ bước ra khỏi cầu Williamsburg và hát vang ca khúc huyền thoại “Chúng tôi là nhà vô địch” của Queen.





Hai runner chạy qua khu vực cổ vũ kiêm trạm tiếp nước ở giữa cầu Williamsburg trong giải chạy tự phát tại New York tối 14/7. Ảnh: Runners World

Hai runner chạy qua khu vực cổ vũ kiêm trạm tiếp nước ở giữa cầu Williamsburg trong giải chạy tự phát tại New York tối 14/7. Ảnh: Runner’s World

Trước giải, White lo lắng vì lần đầu chạy marathon với một nhóm. Nhưng sau đó, khi về nhà và lập tức đi ngủ, anh thức dậy vào sáng hôm sau với tinh thần lạc quan. Mọi người đều bày tỏ sự phấn khích với Williamsburg Bridge Marathon 2024 và ý tưởng này có thể truyền cảm hứng cho những người khác tổ chức các giải đặc biệt tương tự trên các cây cầu khác.

White thậm chí báo cáo kết thúc giải bằng thông điệp trên Reddit bày tỏ sự biết ơn với những người đã tham dự giải đấu tự phát và không chính thức. “Thật vui được chạy trên cầu Williamsburg cùng các bạn”, anh viết. “Như tôi đã đề cập, khi rời căn hộ để đến đường đua, tôi không chắc mình sẽ mong đợi điều gì. Những gì tôi trải nghiệm vượt quá những giấc mơ ngông cuồng nhất về giải đấu này”.

Hồng Duy (theo Runner’s World)




Source link

Cùng chủ đề

phóng thích vô điều kiện

Mặc dù được phóng thích vô điều kiện nhưng hồ sơ của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ bị lưu lại như là một người phạm tội. ...

Thẩm phán quyết tuyên án ông Trump trước lễ nhậm chức

Thẩm phán New York (Mỹ) ngày 6.1 đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống đắc cử nước này Donald Trump về việc hoãn phiên tòa tuyên án trong vụ án hình sự của ông, dự kiến diễn ra vào ngày 10.1. ...

Thành phố New York bắt đầu tính phí tắc đường bất chấp sự phản đối

(CLO) Thành phố New York đã công bố kế hoạch thu phí lái xe vào một số khu vực của thành phố từ ngày 5/1, đánh dấu lần đầu tiên chương trình này được triển khai tại Mỹ. ...

Thành phố đầu tiên ở Mỹ thu phí ùn tắc, nghị sĩ cầu cứu ông Trump

New York ngày 5.1 bắt đầu thực hiện kế hoạch gây tranh cãi là tính phí người lái xe vào một số khu vực thuộc thành phố này của Mỹ. ...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Suntory Pepsico sẽ chuyển 4 dây chuyền từ TP HCM về Long An

4 dây chuyền sản xuất nước có ga và Aquafina với công suất gần 450 triệu lít mỗi năm của Pepsico sẽ chuyển về Long An. Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất của dự án tại Long An, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) cho biết sẽ chuyển 4 dây chuyền sản xuất từ nhà máy tại Quận 12, TP HCM về lắp đặt tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh,...

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá phiên đối thoại báo cáo UPR của đoàn Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết Việt Nam đã có một phiên đối thoại UPR rất thành công với sự tham gia của đông đảo các nước thành viên Liên hợp quốc. Ngày 10/5 (giờ Thụy Sĩ), Nhóm làm việc về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã đồng thuận thông qua Báo cáo quốc gia UPR của Việt Nam. Chia sẻ với...

Khối sỏi san hô chiếm gần hết thận người phụ nữ

TP HCMBà Phương, 59 tuổi, bị sỏi thận nhiều năm, ba tháng nay đau thắt lưng nhiều hơn, bác sĩ phát hiện khối sỏi san hô 7 cm to gần bằng quả thận. Ngày 9/5, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối sỏi san hô nhiều nhánh nằm ở thận phải bệnh nhân, gần...

Venezuela trở thành quốc gia đầu tiên mất tất cả sông băng 

Venezuela từng có 6 sông băng rộng 1.000 km2 vào năm 1910, nhưng chúng nhanh chóng trở thành những vùng băng nhỏ không đủ tiêu chuẩn xếp loại sông băng. Sông băng Humboldt hiện nhỏ đến mức được phân loại là cánh đồng băng. Ảnh: Jorge ferrer Sự biến mất của sông băng cuối cùng, Humboldt, đưa Venezuela về nhất trong cuộc đua trở thành quốc gia đầu tiên trong thời hiện đại chứng kiến toàn bộ sông băng tan...

Cuộc chiến pháp lý dài hơi giữa TikTok với chính phủ Mỹ

TikTok và ByteDance kiện chính phủ Mỹ về đạo luật có thể cấm ứng dụng này, châm ngòi cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài đến giữa năm 2025. TikTok và công ty mẹ ByteDance, trụ sở Trung Quốc, ngày 7/5 đệ đơn kiện lên Tòa phúc thẩm liên bang Quận Columbia, sau khi Tổng thống Joe Biden ngày 24/4 ký ban hành Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm...

Bài đọc nhiều

Lý do cựu HLV U17 Việt Nam mất việc ở CLB Đà Nẵng chỉ sau 3 trận

Trưa 1/2, CLB Đà Nẵng xác nhận việc thay thế huấn luyện viên trưởng lần thứ ba trong mùa giải 2024-2025. HLV Cristiano Roland mất việc chỉ sau 3 trận đấu dẫn dắt đội bóng bên bờ sông Hàn.Nhà cầm quân người Brazil có đến 2 tháng chuẩn bị nhưng không cải thiện được tình hình của CLB Đà Nẵng. Họ thua 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 cuộc đọ sức quan trọng trước Hà Nội...

Cùng chuyên mục

Indonesia tiếp tục nhập tịch cầu thủ, tham vọng dự World Cup 2 lần liên tiếp

"Đối với đội tuyển Indonesia, đương nhiên chúng tôi muốn dự World Cup liên tục", Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir tuyên bố trong một buổi phỏng vấn mới đây tại Hà Lan. Thành công của bóng đá Indonesia trong 2 năm qua là cơ sở để vị tỷ phú tiếp tục nuôi giấc mơ lớn.Ông Thohir nói thêm: "Mục tiêu của tôi là đưa đội tuyển Indonesia đến World Cup, thậm chí cả Olympic. Không may là...

Mới nhất

VQG nổi tiếng này ở Đắk Lắk, dân cùng ngành chức năng bảo vệ cây cổ thụ, động vật hoang dã

Nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Don, người dân buôn Drăng Phôk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) không còn nghe theo lời kẻ xấu vào...

Giá vàng hôm nay 4/2/2025: Thế giới chốt lời, SJC và nhẫn tăng không ngừng

Giá vàng hôm nay 4/2/2025 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ do hoạt động chốt lời từ một số nhà đầu tư. Vàng nhẫn tăng kỷ lục 1,5 triệu đồng mỗi lượng, lên 89,5 triệu đồng khi chốt phiên hôm qua trong khi vàng miếng SJC tiến sát 90 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 20h00 (ngày...

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Tôi là đại dương

VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng...

Nữ sinh Việt biết 3 ngoại ngữ, đỗ đại học tinh hoa nước Mỹ

Hà An chinh phục ngôi trường “tinh hoa nước Mỹ” nhờ thể hiện niềm đam mê kinh tế xuyên suốt bộ hồ sơ cùng điểm học tập tuyệt đối và khả năng nói 3 ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật thành thạo. Phạm Lê Hà An, học sinh lớp 12, Trường Quốc tế Mỹ St.Paul Hà Nội, mới...

Mới nhất