Trong ngành y, nơi mỗi vết thương không chỉ được chữa lành bằng thuốc men, mà còn bằng cả sự yêu thương, Nguyễn Hồng Nhung – bác sỹ tại Bệnh viện E là ngọn lửa ấm áp thắp lên niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những em nhỏ kém may mắn phải mang trên mình dị tật bẩm sinh.
Nguyễn Hồng Nhung không chỉ là một bác sỹ tài ba với kỹ thuật phẫu thuật vi phẫu, tạo hình hàm mặt điêu luyện, mà còn là người thầy thuốc nhân ái, luôn tìm cách xoa dịu nỗi đau không chỉ về thể xác mà cả tinh thần cho bệnh nhân. Những ca phẫu thuật tạo hình hàm mặt và phẫu thuật nhân đạo mà cô thực hiện không chỉ là những thành tựu y học, mà còn mang đến sự thay đổi kỳ diệu cho cuộc đời của bệnh nhân và các em nhỏ.
Khi còn là nhỏ, bác sỹ Nguyễn Hồng Nhung từng có một nỗi sợ sâu sắc – sợ máu. Cảm giác khi nhìn thấy những vết thương, dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể luôn khiến cô hồn bay phách lạc. Và thật khó để hình dung rằng một ngày, cô sẽ trở thành một bác sỹ phẫu thuật hàm mặt – người đã làm nên những kỳ tích y học cứu sống, phục hồi và tái tạo lại khuôn mặt cho biết bao bệnh nhân.
Ngày còn học ở trường phổ thông, dù thích nghề y, nhưng nữ bác sỹ luôn cảm thấy sợ hãi khi xem những cảnh mổ xẻ, dù chỉ là qua sách vở hay truyền hình. Cô không thể quên hình ảnh mình đã khóc hết nước mắt khi thấy những bạn cùng lớp thực hành mổ trên những con vật sống trong những giờ học sinh học.
Giọt máu loang, hay hình ảnh vết thương của người khác khiến Nhung cảm thấy như chính mình bị đau đớn vậy. Cha cô – một bác sỹ nổi tiếng trong ngành y đã khuyên nhủ, nếu muốn cứu người, con buộc phải đối mặt với nỗi sợ này. Không có sự hy sinh nào không phải trả giá. Chính những lời khuyên ấy đã thắp lên trong tâm cô gái trẻ quyết tâm, giúp cô gái ban A dần vượt qua nỗi sợ máu và khởi đầu hành trình trở thành bác sỹ.
Năm 2003, khi vừa tròn 19 tuổi, Nguyễn Hồng Nhung quyết định lên đường sang Nga học chuyên ngành bác sỹ đa khoa. Đó là thời điểm cô gái ấy bắt đầu tìm ra chính mình. Tại đây, trong những giờ học lý thuyết, cô đã có cơ hội tìm hiểu sâu về các bệnh lý và cách điều trị. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự kỳ diệu của y học, nơi mỗi câu hỏi về phản ứng cơ thể lại có những lời giải đáp khoa học rõ ràng. Trong suốt những năm tháng học tập tại Học viện Y khoa Matxcova, cô không chỉ mải mê học tập, mà còn luôn mong muốn được tiếp cận thực tế trong các ca mổ.
Mỗi kỳ nghỉ hè, Nhung lại tranh thủ về Việt Nam để thực tập tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 – một trong những bệnh viện lớn của Hà Nội. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà cô đã kể lại là lần đầu tiên theo cha vào một ca phẫu thuật vi phẫu tạo hình cho bệnh nhân bị bỏng axit nặng.
Khuôn mặt bị biến dạng, không có mắt, không có mũi của bệnh nhân nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng sau khi bác sỹ thực hiện phẫu thuật tạo hình, cô gái bị bỏng ấy đã có thể nhìn thấy ánh sáng và hít thở bình thường trở lại. Chính khoảnh khắc ấy đã khơi dậy trong bác sỹ Nhung niềm đam mê mãnh liệt với nghề, là động lực để cô gái trẻ tiếp tục theo đuổi con đường khó khăn, nhưng vô cùng cao quý này.
Trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp, nữ bác sỹ gặp phải nhiều thử thách, nhất là khi cha cô không đồng ý cho cô theo ngành phẫu thuật hàm mặt. Ông lo lắng rằng công việc này quá khắc nghiệt và đòi hỏi quá nhiều hy sinh về thời gian và công sức. Theo lời khuyên của gia đình, bác sỹ Nhung được chuyển hướng đi theo chuyên ngành khác nhẹ nhàng hơn . Tuy nhiên, trong thời gian rảnh, cô vẫn lén tham gia vào các ca mổ tại phòng mổ của cha mình. Mưa dầm thấm lâu, đến năm 2011, quyết tâm của cô đã nhận được cái gật đầu của người cha đáng kính, khi cho phép cô trở thành bác sỹ phẫu thuật tạo hình.
Bến đỗ của cô là Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội. Tại đây, cô đã trực tiếp tham gia vào những ca mổ phức tạp, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư vùng hàm mặt hay những bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh như khe hở môi, hàm ếch. Với bác sỹ Nhung, mỗi ca phẫu thuật không chỉ là một công việc chuyên môn, mà là một cuộc sống mới, một hy vọng mới mà cô có thể trao cho những bệnh nhân nghèo khó, đặc biệt là các em bé.
Trong cuộc đời nghề y của mình, một trong những cuộc mổ đặc biệt mà bác sỹ Nhung không bao giờ quên là áp lực khi thực hiện ca phẫu thuật cho một bệnh nhân ung thư có khối u lớn ở vùng hàm mặt. Cô sợ sự thất bại, sự lo sợ ấy khiến cô mất ăn mất ngủ. Nhưng một thầy, PGS-TS Lê Văn Sơn đã nói với cô rằng: “Bệnh nhân đang bị bệnh rất nặng. Nếu con không làm, bệnh nhân sẽ không có cơ hội. Nhưng nếu con làm được cho họ, con sẽ cho họ một cơ hội được chữa bệnh, được cứu sống”. Chính những lời động viên này đã giúp Nhung vượt qua những lo lắng và thực hiện ca phẫu thuật khó khăn đó thành công, cứu sống bệnh nhân và giúp họ quay lại với cuộc sống bình thường.
Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật truyền thống, bác sỹ Nhung còn tiên phong ứng dụng công nghệ 3D vào các ca phẫu thuật tạo hình xương hàm mặt. Bằng cách sử dụng mô hình 3D, bác sỹ có thể lên kế hoạch mổ chính xác hơn, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro và đạt được kết quả tốt nhất cho bệnh nhân. Đặc biệt với các ca phẫu thuật khó, như sửa chữa những dị tật phức tạp ở vùng mặt, công nghệ này đã giúp bác sỹ Nhung và các đồng nghiệp thực hiện các ca mổ với độ chính xác cao, mang lại những kết quả hồi phục ngoạn mục.
“Mô hình 3D cho phép chúng tôi mô phỏng chính xác hình dạng khuôn mặt của bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật. Điều này không chỉ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn mà còn giúp chúng tôi giảm thiểu các sai số trong quá trình tạo hình”, bác sỹ Nhung nói.
Dù là một bác sỹ tài năng, bác sỹ Nhung cũng không ít lần phải đối mặt với những khó khăn trong công việc. Chuyên ngành vi phẫu yêu cầu sự tập trung tuyệt đối, và đôi khi, những ca mổ kéo dài hàng giờ đồng hồ, bác sỹ phải làm việc từ sáng đến đêm. Mỗi ca mổ là một thử thách về thể lực lẫn tinh thần, nhưng động lực lớn nhất của bác sỹ Nhung chính là sự phục hồi của bệnh nhân. “Có những lúc, tôi cảm thấy như kiệt sức, nhưng nhìn thấy bệnh nhân hồi phục, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục làm việc. Đó là phần thưởng vô giá”, bác sỹ Nhung nói.
Bên cạnh công việc tạo hình vi phẫu, bác sỹ Nguyễn Hồng Nhung còn tham gia vào nhiều chương trình phẫu thuật nhân đạo, mang lại hy vọng và niềm vui cho những trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Cô không bao giờ quên những lần phẫu thuật cho các em nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Cô nhớ mãi một trường hợp đặc biệt, một bé gái 2 tuổi từ miền núi cao, sinh ra với khe hở môi và hàm ếch. Mẹ của bé tâm sự rằng, con gái cô bị mọi người trong làng gọi là “ma quái”, vì khuôn mặt của con khác biệt quá, mọi người xa lánh. Cảnh tượng đó như một vết thương sâu trong tâm hồn của người mẹ.
Được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp, bác sỹ Nhung đã tiến hành ca phẫu thuật để tạo hình lại khuôn mặt bé. Khi ca mổ thành công, khuôn mặt của bé gái dần dần trở lại hình dáng bình thường. Mẹ của bé không giấu nổi sự xúc động, ánh mắt của bà ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. “Bây giờ, con tôi có thể cười như những đứa trẻ bình thường, không còn ai gọi là “ma quái” nữa”, người mẹ nghẹn ngào nói.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, bác sỹ Nhung cảm nhận rõ giá trị của công việc mình đang làm, giá trị của một ca phẫu thuật không chỉ hồi sinh thể xác, mà còn giải thoát cho những tâm hồn bé nhỏ khỏi sự kỳ thị, nỗi buồn và đau đớn vô hình mà họ phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Mỗi lần bước vào phòng mổ, bác sỹ Nhung không chỉ là một thầy thuốc, mà còn là một người mẹ, một người bạn lớn, sẵn sàng ôm ấp và xoa dịu nỗi sợ hãi của các bệnh nhi. “Nhìn các bé ngủ say sau mỗi ca mổ, tôi thấy như mọi mệt mỏi trong người tan biến hết. Có những lần tôi chỉ muốn ôm các bé thật chặt, thì thầm rằng, từ nay các con sẽ không còn phải côu đựng nỗi đau ấy nữa,” bác sỹ Nhung chia sẻ với ánh mắt đầy xúc động.
Cô cũng nhớ một trường hợp khác, một bé trai 3 tuổi, vừa mới được gia đình đưa đến bệnh viện với khe hở môi quá rộng. Trước khi phẫu thuật, ánh mắt của cậu bé như chứa đựng sự bất an, nỗi lo sợ khi phải đối mặt với cuộc phẫu thuật. Bác sỹ Nhung đã nhẹ nhàng cầm tay bé, nói: “Con không phải sợ, bác sẽ giúp con đẹp hơn, sẽ không còn đau nữa”. Khi ca mổ hoàn tất, nhìn thấy bé trai có thể mỉm cười, khuôn mặt tươi tắn như ánh bình minh sau cơn mưa, bác sỹ Nhung hiểu rằng mọi khó khăn trong nghề y đều xứng đáng, và mỗi ca phẫu thuật đều là một câu chuyện đẹp.
Dù nghề phẫu thuật hàm mặt đầy thử thách và đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh, bác sỹ Nhung vẫn luôn giữ vững niềm đam mê và tình yêu với nghề. Đối với cô, mỗi ca mổ thành công không chỉ là một chiến thắng trong chuyên môn, mà còn là một cơ hội để thay đổi cuộc đời bệnh nhân.
Tuy nhiên, công việc này cũng có những nỗi lo riêng. Cô thừa nhận rằng, khi có con, việc cân bằng giữa công việc và gia đình là điều vô cùng khó khăn. Những lúc đêm khuya, khi đang mổ, cô lại nhận được những cuộc gọi từ con, lúc thì con bị ốm, lúc thì nhớ mẹ. Dẫu vậy, cô không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì với cô, đó là sự hy sinh xứng đáng.
Trong câu chuyện của mình, bác sỹ Nguyễn Hồng Nhung luôn bày tỏ niềm tự hào vì y học Việt Nam đã ngày càng phát triển, tiệm cận với các nền y học tiên tiến trên thế giới. Cô đã tham dự và báo cáo những nghiên cứu của mình tại nhiều hội nghị khoa học quốc tế. Bác sỹ Nhung cho biết, cô đã thấy được những tiến bộ vượt bậc của nền y học Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình. Những công nghệ như in 3D, vi phẫu dưới kính hiển vi đã được triển khai tại Việt Nam, và ngày càng nhiều ca phẫu thuật phức tạp, giúp bệnh nhân không chỉ hồi phục chức năng mà còn có được vẻ đẹp thẩm mỹ hoàn thiện.
Bác sỹ Nhung hy vọng rằng, trong tương lai, ngành phẫu thuật hàm mặt và tạo hình sẽ được mở rộng hơn nữa, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn. Cô mong muốn những trẻ em bị dị tật bẩm sinh sẽ có cơ hội được điều trị toàn diện từ khi còn nhỏ, để sau này có thể sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc. Cũng như cô đã từng trải qua, bác sỹ Nhung tin rằng, chỉ cần có đủ đam mê, quyết tâm và tình yêu với nghề, bất cứ ai cũng có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để cống hiến cho sự nghiệp chữa bệnh cứu người.
Nữ bác sỹ mang tên một loài hoa đẹp không chỉ là một bác sỹ giỏi, mà còn là một người thầy, một người truyền cảm hứng cho các thế hệ bác sỹ trẻ, đặc biệt là các nữ bác sỹ, để họ có thể mạnh mẽ theo đuổi đam mê và vượt qua mọi khó khăn trong công việc.
“Ngành y luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn và hy sinh, nhưng nếu bạn có đam mê và lòng cống hiến, bạn sẽ nhận lại được những phần thưởng vô giá. Công việc này không chỉ là nghề nghiệp, mà là một sứ mệnh”, bác sỹ Nhung chia sẻ.
Bác sỹ Hồng Nhung đang công tác tại Trường đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà nội, đồng thời là bác sĩ lâm sàng tại Bệnh viện E, cô có học vị Tiến sĩ.
Cô từng phẫu thuật cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư, trẻ em dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, bệnh nhân liệt mặt… Cô đã từng có nhiều bài báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế trong nước và nước ngoài được đánh giá cao.
Nguồn: https://baodautu.vn/emagazine-hanh-trinh-truyen-cam-hung-cua-nu-bac-sy-mang-ten-mot-loai-hoa-m249186.html