Chiến thắng kịch tính như phim hành động của đội nữ TP.HCM
Abu Dhabi Country Club chơi hay đến không ngờ. Đội bóng đến từ UAE dẫn trước đội nữ TP.HCM trong hiệp thi đấu đầu tiên. Họ không chỉ dẫn trước 1 bàn mà dẫn trước đến 3 bàn. Trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Abu Dhabi Country Club dẫn đến 3-0.

Đội nữ TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1
Nhiều người bắt đầu nghĩ đến kết cục bất lợi cho đội bóng đá nữ TP.HCM. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt trong hiệp 2. CLB bóng đá nữ TP.HCM như bừng tỉnh sau giờ nghỉ giải lao. Các bàn thắng của K’Thủa và Chương Thị Kiều ở các phút 63 và 67, giúp đội chủ nhà thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3.
Cho dù Abu Dhabi Country Club một lần nữa gia tăng cách biệt lên thành 4-2 ở phút 74, nhưng các cô gái TP.HCM không bỏ cuộc. Bảo Châu và Hồng Nhung ghi bàn ở các phút 76 và 83, san bằng tỷ số 4-4. Để rồi ở phút 89, Ghanima Al-Zaabi đá phản lưới nhà, giúp đội nữ TP.HCM có chiến thắng chung cuộc 5-4.
Chiến thắng này đưa đoàn quân của HLV Nguyễn Hồng Phẩm vào bán kết. CLB TP.HCM sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) và Wuhan Jiangda (Trung Quốc) diễn ra ngày mai (23.3). TP.HCM đã chắc chắn đi vào lịch sử, bởi từ trước đến nay chưa có đội bóng nữ nào của Việt Nam tiến xa đến thế tại cúp C1 châu Á (AFC Women’s Champions League).
VFF và HFF thưởng lớn
Tuy nhiên, sau trận thắng hú vía trước Abu Dhabi Country Club tối nay, đội nữ TP.HCM cũng phải rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cho chính mình. Đầu tiên đó là việc có lẽ chúng ta đánh giá sai đối thủ đến từ UAE.

Đội nữ TP.HCM vào bán kết
Đúng là UAE chưa bao giờ nổi tiếng ở nội dung bóng đá nữ, nhưng đội hình của họ có những ngoại binh người Nhật Bản, giúp cho đội này mạnh lên thấy rõ. Đội nữ TP.HCM chưa tính toán hết về điều này, nên chúng ta mất tập trung ở giai đoạn đầu trận, khiến cho toàn đội bị dẫn trước đến 3 bàn.
Nếu CLB nữ TP.HCM phải đụng đội một đội khác nhiều kinh nghiệm hơn, có lẽ Huỳnh Như và các đồng đội không còn cơ hội sửa sai trong hiệp 2, không còn cơ hội lật ngược tình thế. Chính vì vậy, toàn đội phải rút kinh nghiệm về điều này.

Vũ điệu sân cỏ

Tạo cảm xúc tuyệt vời cho khán giả trên sân Thống Nhất
Ảnh: Khả Hòa

HLV Kim Chi không tin nổi các học trò đã tạo kỳ tích

Thứ nhì, khâu phối hợp, nhất là phối hợp trong phòng ngự của CLB TP.HCM chưa tốt. Thời gian nghỉ giữa vòng bảng và vòng đấu loại trực tiếp quá dài khiến cho nhiều cầu thủ không giữ được phong độ. Các ngoại binh mới đến chưa ăn ý với các nội binh sẵn có, nên khâu phối hợp của cả đội trong hiệp 1 chưa tốt, riêng hàng thủ mắc nhiều lỗi, dẫn đến các bàn thua.
Khi vào đến vòng bán kết, các đối thủ của đội nữ TP.HCM sẽ mạnh hơn. Những đại diện của bóng đá Nhật Bản hoặc Trung Quốc mà chúng ta có thể đối đầu ở bán kết đều là những đội thuộc các nền bóng đá nữ hàng đâu châu Á, thậm chí hàng đầu thế giới (Nhật Bản từng vô địch World Cup, Trung Quốc từng á quân World Cup và Olympic). Chính vì thế, chúng ta cần phải cải thiện chính mình mới mong có thể gây bất ngờ tại bán kết.
Vòng bán kết của giải sẽ diễn ra vào ngày 21.5. CLB nữ TP.HCM sẽ thi đấu trận bán kết trên sân đối phương. Giống với vòng tứ kết, vòng bán kết chỉ thi đấu 1 lượt trận.
Với chiến thắng 5-4 trước CLB Abu Dhabi Country (UAE), tại tứ kết Cúp C1 nữ châu Á 2024-2025 (AFC Women’s Champions League), trên sân Thống Nhất tối 22.3, CLB nữ TP.HCM được thưởng động viên như sau: VFF 500 triệu đồng, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM 200 triệu đồng.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoc-dong-khong-tuong-doi-nu-tphcm-vao-ban-ket-cup-chau-a-duoc-thuong-700-trieu-dong-185250322213145757.htm