Trang chủNewsBiên giới - Lãnh thổĐến với Trường Sa: Mang tình yêu đi, nhận niềm tin về

Đến với Trường Sa: Mang tình yêu đi, nhận niềm tin về


Từ nhiều năm qua, các đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh ra thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống, làm việc tại quần đảo Trường Sa đã mang tình cảm của đất liền ra với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và mang niềm tin về sự quyết tâm vượt qua mọi gian khó để bảo vệ biển đảo quê hương về với đất liền.

70 kiều bào thăm Trường Sa, nhà giàn DK-I nhân kỷ niệm 49 năm thống nhất Tổ quốc
Thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1
Đến với Trường Sa: Mang tình yêu đi, nhận niềm tin về
Các đại biểu đoàn công tác thăm vườn rau xanh tốt của các chiến sĩ trên đảo Núi Le B. (Ảnh: TTXVN)

Tình yêu đoàn tụ nơi đảo xa

Trong số các đại biểu của đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa năm 2024, có lẽ không ai hồi hộp và ngóng chờ phút giây đặt chân lên đảo Sinh Tồn như chị Nguyễn Thị Lành (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), bởi nơi đó có cậu con trai út Huỳnh Thế Sơn của chị đang đóng quân.

Chị Nguyễn Thị Lành chia sẻ, không một người mẹ nào mà không mong chờ những giây phút được gặp con mình sao nhiều tháng ngày xa cách, nhất lại là ở nơi hải đảo xa xôi. “Từ khi biết mình sẽ có cơ hội gặp được con, tôi luôn trong tâm trạng hồi hộp, xúc động, làm việc gì cũng dở dang. May còn có bố của Bo (tên ở nhà của Huỳnh Thế Sơn) bình tĩnh chuẩn bị cho mọi thứ. Bo gọi điện về nói ba mẹ đừng lo, Bo khỏe và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mẹ không cần mang gì cho con, nên tôi chỉ mang một chút quà đất liền ra cho Bo vui cùng đồng đội”.

Đôi chút ngượng ngùng trong vòng tay ôm chặt của mẹ trong phút chia tay đoàn công tác rời đảo, chàng lính trẻ Huỳnh Thế Sơn nói “Mẹ nói với ba cứ yên tâm, con ở đây có anh em đồng đội. Con sẽ phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của người chiến sỹ hải quân biên cương hải đảo”.

Được ưu tiên xuống xuồng vào đảo trước cùng nhóm phóng viên, anh Thái Văn Vũ (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) cẩn thận ôm theo chú gấu bông mang ra cho cậu con trai Thái Gia Bảo đang công tác tại đảo Tốc Tan C. Anh Vũ cười xòa che giấu sự sốt ruột khi chàng lính trẻ lái xuồng nói“ Lát chú lên đảo tụi con sẽ không nói trước xem chú có nhận ra thằng Bảo không. Nó ra đây giờ đã tăng tới cả chục cân đó chú”. Nói là vậy, nhưng ngay khi anh Vũ còn đang loay hoay rời xuồng lên đảo thì đã lao xao tiếng các chiến sỹ trên đảo gọi Vũ ra đón cha. Niềm vui gặp gỡ cha con anh Vũ như được nhân lên nhiều lần trong những tiếng cười vui vẻ của các chiến sỹ trẻ trên đảo.

Trìu mến liếc nhìn cậu con trai rắn rỏi rám nắng trong bộ đồ hải quân, cố nén niềm xúc động, anh Vũ chia sẻ “nhìn con trưởng thành mạnh khỏe là tôi mừng lắm. Trước kia ở nhà rụt rè, mà nay mạnh dạn dám trả lời báo chí, biết nói lời cảm ơn đồng đội và đất liền là thấy trưởng thành nhiều. Thế này là tôi yên tâm rồi”.

Tại các đảo mà đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh ghé thăm, các chàng lính trẻ Thành phố đều được lãnh đạo Thành phố ân cần thăm hỏi động viên, trực tiếp trao tặng những chiếc áo mang biểu tượng Thành phố, mũ tai bèo, khăn rằn mang nặng nghĩa tình của nhân dân Thành phố.

Và không chỉ vậy, tất cả các cán bộ, chiến sỹ Trường Sa cũng hòa mình trong niềm vui được gặp lại những người thân trong gia đình khi đón tiếp các đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh ra thăm đảo. Những lá thư của các em học sinh trường Marie Curie, những hạt giống cây trồng, những nhành lan giống, những vật dụng thiết yếu… được trao tận tay những người lính đảo cùng những tiếng đàn, lời ca của nhóm nghệ sỹ Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố và các thành viên đoàn công tác đã góp phần đưa đất liền đến với các chàng lính trẻ.

Niềm tin lan tỏa về với đất liền

Đến với Trường Sa: Mang tình yêu đi, nhận niềm tin về
Trẻ em trên đảo Sinh Tồn biểu diễn ca khúc “Cháu yêu chú bộ đội”. (Ảnh: TTXVN)

Giữa sóng gió trùng khơi, đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và vô vàn điều nguy hiểm luôn rình rập, những người chiến sỹ Trường Sa vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Tiếp xúc các cán bộ, chiến sỹ Trường Sa, từ các đảo lớn như Trường Sa, Sinh Tồn cho đến những điểm đảo như Tốc Tan C, Cô Lin, Đá Tây C hay nhà giàn DK1/17… đều toát lên rạng ngời sức trẻ, sự quyết tâm của những chàng trai đất Việt. Giữa mênh mông biển nước, vượt qua những tháng ngày nắng cháy da phải tiết kiệm từng giọt nước ngọt cho đến những cơn bão lớn nước chùm lên toàn đảo, vượt qua nỗi nhớ nhà trong tiếng sóng biển ầm ì ngày đêm và những hiểm nguy luôn hiện hữu trong mỗi nhiệm vụ, các anh vẫn kiên cường giữ chắc tay súng gìn giữ biên cương hải đảo, vì sự bình yên của đất nước.

Cảm ơn những lời động viên từ các đại biểu từ đất liền, Thượng úy Trần Quốc Cường, Chính trị viên đảo Cô Lin khẳng định, cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo Cô Lin nói riêng, trên quần đảo Trường Sa nói chung vinh dự, tự hào góp phần tuổi trẻ của mình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Làm nhiệm vụ tại điểm đảo xa xôi, cán bộ, chiến sỹ đảo Cô Lin luôn xác định tư tưởng luôn lạc quan, nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng đối mặt và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên, của đất liền.

Cùng một ý chí khảng khái, bằng những lời nói chân phương mộc mạc của người xứ biển, Trung sỹ Phan Văn Tiến, người nhận nhiệm vụ trên đảo Đá Tây C được 4 tháng cho biết, “Cuộc sống trên đảo có đôi chút khó khăn nhưng đã xác định là nhiệm vụ thì phải vượt qua tất cả để hoàn thành. Đã có anh em đồng đội thì đây cũng như gia đình của mình và tôi tự hào được tiếp bước con đường của cha tôi là góp sức mình giữ biển đảo quê hương. Dẫu có vất vả, hiểm nguy thì cũng sẽ vượt qua. Cha anh, đồng đội mình làm được thì mình cũng phải làm được”.

Sự quyết tâm của các chiến sỹ Trường Sa không chỉ từ lời nói mà thể hiện qua những hành động cụ thể của các cán bộ, chiến sỹ nơi đây. Những vườn rau xanh mướt giữa điểm đảo khô cằn hay những chiếc chăn vuông vắn gọn gàng theo đúng điều lệnh, những chiếc máy tập thể thao in hằn dấu tay muối biển… trên những điểm đảo xa xôi cho thấy những chiến sỹ Trường Sa đã nỗ lực thích nghi được với sự khắc nghiệt của thời tiết, của cuộc sống còn nhiều khó khăn nơi đảo xa, thể hiện tinh thần bất tử “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, mang lại niềm tin và sự tự hào cho đất liền về những người lính trẻ đang tiếp nối sứ mệnh cao cả của các thế hệ đi trước thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng gìn giữ biển đảo quê hương, là “phên dậu” kiên cường của đất nước trên vùng biển Đông đầy sóng gió.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ, khi đến với Trường Sa, chứng kiến quân, dân Trường Sa vượt qua muôn vàn khó khăn càng thấu cảm với giá trị phấn đấu của lực lượng vũ trang, lực lượng Hải quân Việt Nam, trân trọng hơn với tình yêu biển đảo quê hương. Lãnh đạo Thành phố cũng tin tưởng các đại biểu khi trở về với đất liền trong những lúc khó khăn, dao động sẽ nghĩ tới Trường Sa để có thêm nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục phấn đấu, công tác, lao động, học tập và tiếp tục lan tỏa niềm tin, tình cảm, trách nhiệm của đất liền với những lực lượng đang công tác trên vùng biển đảo Trường Sa, những người đang kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, gìn giữ vùng trời, vùng biển quê hương.

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/den-voi-truong-sa-mang-tinh-yeu-di-nhan-niem-tin-ve-20240518073851473.htm





Nguồn: https://thoidai.com.vn/den-voi-truong-sa-mang-tinh-yeu-di-nhan-niem-tin-ve-200042.html

Cùng chủ đề

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam ký kết Chương trình hợp tác với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam vừa ký kết Chương trình hợp tác với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Đây cũng là hoạt động hai bên cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải...

Gần 200 tài liệu tại triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Ngày 10/3, triển lãm với các chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng" và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng – 70 năm hành trình giữ biển” đã được khai mạc, tại Lữ đoàn 171 Quân chủng Hải quân (Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). ...

Khánh Hòa trao tặng toàn bộ ấn phẩm báo chí đến quân và dân huyện đảo Trường Sa

(CLO) Tại lễ bế mạc Hội Báo Xuân Ất Tỵ tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức đã trao tặng toàn bộ ấn phẩm báo chí đến quân và dân huyện đảo Trường Sa và trao tặng tủ sách thiếu nhi của các trường học ở hai huyện miền núi Khánh Sơn,...

Bộ Nông nghiệp phản hồi đề nghị bảo vệ tàu cá ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

Trước tình trạng ngư dân nước ta khai thác hải sản tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa bị tàu nước ngoài tấn công, xua đuổi, cử tri đề nghị tăng cường lực lượng cảnh sát biển, hải quân để bảo vệ vùng biển của Việt Nam. ...

Những chuyến hàng Tết gửi mùa xuân từ đất liền đã đến Trường Sa

Gần Tết Nguyên đán 2025, những chuyến hàng Tết gửi “hơi ấm” mùa xuân từ đất liền đã đến tay bộ đội, người dân tại quần đảo Trường Sa, từ túi thực phẩm, thùng quân y tới tủ đông, chú heo lớn… Nụ cười "tỏa nắng" của chiến sĩ trẻ trên đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khi đang thực hiện việc kéo những xe hàng Tết vừa được bốc xếp từ ca nô lên bờ. Cuối tháng 12-2024,...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kiểm tra kết quả huấn luyện tháng đầu tại các đơn vị

Ngày 1 và 2/4, đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đến kiểm tra tháng đầu huấn luyện tại các đơn vị trực thuộc Vùng đóng quân trên địa bàn TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, tập trung vào công...

Hải quân Việt Nam – Thái Lan hoàn thành tuần tra chung lần thứ 51, giữ vững an ninh vùng biển giáp ranh

Sáng 2/4, các Biên đội tàu 263, 261 (thuộc Hải đội 515, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam) đã cập quân cảng Vùng 5 (tỉnh Kiên Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 51 với các Biên đội tàu 421, 561 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Hải quân...

WVIV kiến tạo “Trường bán trú – Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh Điện Biên

Ngày 28/3, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) phối hợp cùng Liên minh Châu Âu (EU) và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Hội thảo khởi động Dự án "Trường bán trú – Ngôi nhà hạnh phúc". Hội thảo khởi động Dự án...

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn pháp lý quốc tế

Ngày 26/3, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) Đặng Hoàng Giang đã có buổi làm việc với Phó Tổng thư ký, Trưởng Văn phòng Pháp lý của LHQ Elinor Hammarskjöld nhân dịp bà tiếp quản vị trí này. Tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ về quá trình tham gia của Việt Nam tại các cơ quan pháp lý LHQ thời gian...

Đại sứ Pháp tại Việt Nam: tiếp tục vun đắp, ủng hộ quan hệ hợp tác phát triển hai nước

Đây là khẳng đỉnh của ngài Olivier Brochet, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Pháp tại Việt Nam trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Huế vào ngày 26/3. Tại buổi làm việc, ngài Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định, với mối quan hệ hợp tác truyền thống sẵn có giữa thành phố Huế và các đối tác của Cộng hòa Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt...

Bài đọc nhiều

Quân đội Trung Quốc liên tục tuần tra ở khu vực bãi cạn Scarborough, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Quân đội Trung Quốc ngày 31/1 đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển và vùng trời khu vực bãi cạn Scarborough và các khu vực lân cận ở Biển Đông.

Thương lắm Trường Sa! | Thời Đại

Một sáng đẹp trời tháng 5, nắng như dát bạc, lấp lánh trên mặt biển. Tôi cùng hàng trăm đại biểu của đoàn công tác số 23 háo hức bước chân lên chuyến tàu KN390, bắt đầu hải trình hướng về Trường Sa thân yêu. Sau tiếng còi chào cảng, tàu bắt đầu nhổ neo, vượt hàng ngàn hải lý để mang theo tình cảm của đồng bào đến với các chiến sỹ nơi đảo...

Tàu KRI Bung Tomo-357 Hải quân Indonesia thăm Việt Nam

Ngày 19/8, Tàu KRI Bung Tomo-357 Hải quân Indonesia đã cập Cảng Nhà Rồng (thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Indonesia ra mắt Thị thực vàng thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế Kiểm tra hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo tại 4 doanh nghiệp ...

Nỗ lực gìn giữ biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Năm nay đánh dấu 25 năm, Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp ước biên giới trên đất liền và 15 năm ký 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Nghị định thư phân giới cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; Hiệp định về...

Vùng 5 Hải quân: hàng trăm sáng kiến cải, tiến kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Từ năm 2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã nghiên cứu, cho ra đời hàng trăm sáng kiến cải, tiến kỹ thuật. Trong đó, nhiều sản phẩm chất lượng, có giá trị thực tiễn cao, được cấp giấy chứng nhận, cho áp dụng vào thực tế, phục vụ hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. ...

Cùng chuyên mục

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kiểm tra kết quả huấn luyện tháng đầu tại các đơn vị

Ngày 1 và 2/4, đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đến kiểm tra tháng đầu huấn luyện tại các đơn vị trực thuộc Vùng đóng quân trên địa bàn TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, tập trung vào công...

Hải quân Việt Nam-Thái Lan tuần tra chung lần thứ 51

Sáng 2/4, Biên đội tàu 263, 261 thuộc Hải đội 515, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (Kiên Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 51 với Biên đội tàu 421, 561 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Hải quân Việt Nam – Thái Lan hoàn thành tuần tra chung lần thứ 51, giữ vững an ninh vùng biển giáp ranh

Sáng 2/4, các Biên đội tàu 263, 261 (thuộc Hải đội 515, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam) đã cập quân cảng Vùng 5 (tỉnh Kiên Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 51 với các Biên đội tàu 421, 561 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Hải quân...

Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định “liên minh sắt đá” Mỹ-Philippines tại khu vực

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Philippines là cơ hội quan trọng để truyền tải chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump, định hình quan điểm can dự của Washington tại khu vực.

Chiến sĩ mới Vùng 5 Hải quân tham quan, học tập tại Trại giam Phú Quốc

Ngày 22/3, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân tổ chức tham quan, học tập tại Di tích Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc (gọi tắt là Trại giam Phú Quốc). Hoạt động có sự tham gia của hàng trăm chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025 tại đơn vị. Cán bộ, chiến...

Mới nhất

Ống thép Hòa Phát tự hào góp phần đưa nhà ga T3

Ống thép Hòa Phát đã cung cấp đúng tiến độ 2.400 tấn các chủng loại ống tròn đường kính cỡ lớn, ống tôn mạ kẽm… với chất lượng hàng đầu, góp phần đưa Công trình nhà ga hành khách T3 về đích sớm hơn dự kiến, khánh thành ngày 19/4/2025, chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất...

Giám khảo “áp lực” trước dàn thí sinh bước vào chung kết Dalat Best Dance Crew 2025

Giám khảo Viết Thành và Việt Max bất ngờ trước chất lượng thí sinh...

Làm rõ những giá trị nổi bật toàn cầu di sản khảo cổ Óc Eo – Ba Thê

VHO - Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê tỉnh An Giang trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di...

Mới nhất