Roni Kriboy, 25 tuổi, là sự bổ sung bất ngờ vào danh sách các con tin được thả vào Chủ nhật, cùng với 13 phụ nữ và trẻ em đã được đồng ý trước đó trong các cuộc đàm phán trao đổi con tin giữa Israel – Hamas.
![con tin o gaza tung tron thoat trong mot thoi gian ngan khi toa nha bi danh bom hinh 1](https://www.vietnam.vn/wp-content/uploads/2023/11/Con-tin-o-Gaza-tung-tron-thoat-trong-mot-thoi.jpg)
Con tin Roni Kriboy, 25 tuổi. Ảnh: Reuters
Kriboy mang hai quốc tịch Nga và Israel. Lực lượng Hamas cho biết anh được tự do một phần vì điều này, do họ có sự đánh giá cao đối với nước Nga.
Gia đình Kriboy cho biết anh đã mất tích trong khi đang làm nhân viên sân khấu tại một sự kiện âm nhạc ở Israel, trước khi bị phiến quân Hamas bắt trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Một tuần sau, chính quyền Israel xác định rằng anh ấy nằm trong số khoảng 240 người bị bắt giữ.
Dì của Kriboy, Yelena Magid, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Kan của Israel rằng bà đã nói chuyện với Kriboy sau khi anh trở về.
“Nó kể lại việc bị những kẻ khủng bố bắt giữ, chúng giữ nó trong một tòa nhà bị đánh bom”, bà ám chỉ đến vụ pháo kích của Israel và nói thêm rằng anh ấy bị thương ở đầu vào thời điểm đó.
“Nó đã trốn thoát và lẩn trốn một mình trong bốn ngày. Nó cố gắng đến biên giới. Cuối cùng, người Gaza đã bắt được nó và trả nó về tay phiến quân”, dì của Kriboy cho biết thêm.
Mai Vân (theo Reuters)