Những ngày gần đây tại thành phố Huế xuất hiện sương dày đặc từ khoảng 5 giờ sáng đến trưa, tạo nên khung cảnh yên bình, mờ ảo.
Cố đô Huế mờ ảo trong làn sương từ sáng sớm đến trưa
Thứ bảy, ngày 25/01/2025 11:47 AM (GMT+7)
Những ngày gần đây tại thành phố Huế xuất hiện sương dày đặc từ khoảng 5 giờ sáng đến trưa, tạo nên khung cảnh yên bình, mờ ảo.

Sáng sớm mùa đông, mảnh đất Huế được một làn sương mù dày đặc bao phủ, tạo nên một không gian huyền ảo mà yên bình kỳ lạ khiến con người ta cũng có cảm giác tĩnh lặng.

Núi Ngự Bình chìm trong biển mây cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5 km.


Trong sương mù, cầu Trường Tiền như một chiếc lược ngà cài lên mái tóc là dòng sông Hương thơ mộng.

Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn người tham gia giao thông bị hạn chế. Vào giờ đi làm buổi sáng, một số người dân chạy xe trên các tuyến đường phải bật đèn.


Sương phủ mờ các tuyến đường tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo của xứ Huế thơ mộng mỗi buổi sớm mai.

Sương mù bao phủ Kỳ Đài – di tích kiến trúc nằm ở trung tâm thành phố Huế.

Sương mù không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhưng tiềm ẩn mất an toàn cho những người tham gia giao thông do tầm nhìn hạn chế.

Khoảng 10 giờ, nhiều nơi ở TP Huế vẫn chìm trong sương mờ.

Bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, TP Huế) cho biết, cả tháng nay Huế mưa lạnh, hôm nay trời sương mù dày đặc hy vọng đến trưa sẽ có nắng to.

Nhiều bạn trẻ thích thú với hình ảnh TP Huế chìm trong sương mù chia sẻ: “Đây là khung cảnh mà tôi không thể bỏ qua. Để ngắm nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp ấy, tôi phải thức dậy thật sớm”, bạn Hùng cho hay.

Trong những ngày sương mù, bầu trời xứ Huế như thấp xuống rất nhiều. Nó như lơ lửng trên những cây đại thụ, chỉ chực sà xuống lòng phố. Sương mù xứ Huế đã giữ gìn một bí ẩn của thiên nhiên nơi đây vốn tinh tế và dịu dàng.
Viết Niệm
Nguồn: https://danviet.vn/co-do-hue-mo-ao-trong-lan-suong-tu-sang-som-den-trua-20250125113910048.htm