Trang chủVăn hóa - Xã hộiGiáo dụcChuyện "rau muống chấm tương" cùng Tổng Bí thư suốt 6 năm...

Chuyện “rau muống chấm tương” cùng Tổng Bí thư suốt 6 năm của bạn học cũ


Thi 1 chọi 5 để vào được trường Nguyễn Gia Thiều, ra bãi sông học ngoại ngữ

Ông Vương Khắc Tăng sinh năm 1942, người làng Lại Đà, Đông Anh, là bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 6 năm phổ thông tại trường Nguyễn Gia Thiều.

6 năm đó là cả tuổi thanh xuân sôi nổi, say mê học tập trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của Tổng Bí thư và những người bạn đồng hương.

Chuyện rau muống chấm tương cùng Tổng Bí thư suốt 6 năm của bạn học cũ - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời học sinh (Ảnh: Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cung cấp).

Đất Đông Anh trước đây thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 1957, đê Mai Lâm vỡ, trường ở Từ Sơn bị lụt, không đảm bảo cơ sở vật chất, học sinh Đông Anh phải xin đăng ký nhập khẩu vào xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm (nay là phường Thượng Thanh, quận Long Biên) để được thi vào trường Nguyễn Gia Thiều.

“Lúc bấy giờ có khoảng hơn 500 học sinh của 7 huyện thi vào trường gồm Gia Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Văn Lâm, Gia Lương, Từ Sơn và Đông Anh. Trường chỉ lấy 3 lớp, 150 người, mỗi lớp 50 học sinh. Thi đỗ được là vô cùng khó.

Vậy mà anh Trọng của chúng tôi tuy ít tuổi nhất nhưng lại nằm trong số những người được điểm cao nhất. Cả làng tôi có tất cả 7 người đỗ vào lớp 5″, ông Vương Khắc Tăng nhớ lại.

Vượt qua hàng trăm học sinh, hai chàng thiếu niên Vương Khắc Tăng và Nguyễn Phú Trọng cùng vào học lớp 5C trường Nguyễn Gia Thiều. Hai chàng thiếu niên nông thôn lần đầu lên phố học, áo nâu, quần nâu nhưng “học rất khá” (lời ông Tăng). 

Chuyện rau muống chấm tương cùng Tổng Bí thư suốt 6 năm của bạn học cũ - 2

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ngoài cùng bên trái) và hai người bạn học ở trường Nguyễn Gia Thiều (Ảnh nhà trường cung cấp).

Thời gian đầu, họ đi bộ đi học. Quãng đường từ nhà đến trường dài đằng đẵng, phải dậy từ sáng sớm để chờ đò sang làng Đa Quất, tới ga Gia Lâm rồi mới vào đến phố để tới được trường. 

Sau đó, thông qua một người quen của gia đình Tổng Bí thư, cả nhóm 7 người thuê nhà trọ ở làng Bắc Biên (nay thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) cho tiện học hành.

Ông Tăng kể, cuộc sống trọ học rất thiếu thốn. Bữa cơm chỉ có rau muống luộc chấm tương. Trong đó, gạo, tương là mang từ nhà đi. Mỗi khi đi học về thì phân công nhau người đi chợ mua rau, người ở nhà vo gạo thổi cơm. 

Nhưng, thiếu thốn thế nào cũng không cản trở niềm say sưa học hành. Mỗi chiều, họ lại rủ nhau ra bãi sông Hồng để học ngoại ngữ.

“Thời đó chúng tôi học ngoại ngữ là tiếng Trung. Bãi sông rộng mênh mông, tha hồ mà viết Trung văn, không tốn chút tiền giấy mực nào”, ông Tăng bồi hồi.

Lên cấp 3, 7 người chỉ còn lại 3 người. Hoàn cảnh khó khăn khiến 4 người bạn phải rẽ ngang. Chỉ còn lại Nguyễn Phú Trọng, Ngô Bá Dục và Vương Khắc Tăng. Vương Khắc Tăng làm lớp trưởng lớp 9A, còn Nguyễn Phú Trọng làm lớp trưởng lớp 9B. 

Trí tuệ của người bạn học Nguyễn Phú Trọng đến giờ vẫn khiến Vương Khắc Tăng nể phục. “Anh Trọng rất giỏi văn, thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, rồi thi đỗ Tổng hợp Văn (nay là Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn). Tôi thì đi bộ đội. Mỗi người mỗi nơi từ đó”.

“Con người khiêm tốn, liêm khiết tận cùng”

Nhận xét về người bạn học suốt 6 năm thanh xuân, ông Vương Khắc Tăng nói: “Đó là con người khiêm tốn, liêm khiết tận cùng”.

Trong trí nhớ của ông Tăng, giai đoạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, rồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, hay sau này lên Chủ tịch Quốc hội, nếu trong làng có đám hiếu, bà con lối xóm qua đời, ông rất hiếm khi vắng mặt.

Với bạn bè thủa thiếu thời, cố Tổng Bí thư luôn xem mình chỉ là cậu học trò nghèo năm xưa. Năm 2011, khi đã lên chức Tổng Bí thư, ông vẫn đi dự họp lớp cấp 2, vẫn chan hòa, nhỏ nhẹ, khiêm nhường, bởi là người ít tuổi nhất trong chúng bạn.

Chuyện rau muống chấm tương cùng Tổng Bí thư suốt 6 năm của bạn học cũ - 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các bạn học cũ, ông Vương Khắc Tăng đứng ngoài cùng bên trái (Ảnh do gia đình ông Vương Khắc Tăng cung cấp).

Song, nhỏ nhẹ, khiêm tốn là thế, chàng trai Nguyễn Phú Trọng lại nổi tiếng là người kiên định, liêm khiết. Khó có điều gì làm ông đi chệch với lý tưởng cách mạng, lý tưởng phụng sự của mình.

“Người trong làng đều biết câu chuyện anh Trọng của chúng tôi từ chối nâng đỡ cháu ruột.

Khi chị gái của anh đề nghị giúp cháu trong công việc, anh ấy bảo với chị “cứ để cho các cháu tự phấn đấu, em không giúp được gì đâu”. Thời anh ấy lên làm Chủ tịch Quốc hội, nhiều lãnh đạo ở quê nhà cũng muốn nhờ cậy nhưng anh ấy đều từ chối một cách thuyết phục. Anh ấy nói nhẹ nhàng mà cương quyết.

Chuyện này mỗi người một nhận thức, một ý kiến, nhưng chúng tôi đồng tình với anh ấy lắm”, ông Tăng chia sẻ.

Chuyện rau muống chấm tương cùng Tổng Bí thư suốt 6 năm của bạn học cũ - 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi lao động học nghề thời phổ thông (Ảnh nhà trường cung cấp).

Ông Lê Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều – khi nhắc về cựu học sinh đặc biệt của trường cũng tâm sự: “Bác tế nhị và liêm khiết lắm. Chưa bao giờ bác dùng vai trò của mình để mang cái gì đó về cho trường.

Đến nay có 3 thứ bác ủng hộ trường. Một là 70 suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó do bác lấy tiền túi của mình ra tặng các con. Hai là cây lộc vừng bác tự tay trồng trong khuôn viên trường năm 2014. Ba là tấm lòng biết ơn của một cựu học trò”.



Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/chuyen-rau-muong-cham-tuong-cung-tong-bi-thu-suot-6-nam-cua-ban-hoc-cu-20240719202756076.htm

Cùng chủ đề

Cùng nhớ về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày khai giảng

Tại lễ khai giảng, thầy và trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều cùng xem lại những thước phim, hình ảnh tư liệu và những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đổi mới toàn diện công tác giáo dục. Lần gần đây nhất là lần về thăm trường nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Nguyễn Gia Thiều (1950 - 2020), những tình cảm chân thành với các thầy cô, tình cảm với những...

Mãi trong ký ức thầy, trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Tổng Bí thư đã có hơn 6 năm gắn bó với ngôi trường Nguyễn Gia Thiều (từ năm 1957 đến năm 1962). Ghi dấu những hình ảnh Tổng Bí thư Tại phòng Truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, nơi lưu giữ rất nhiều những hình ảnh, kỷ vật của người học trò Nguyễn Phú Trọng, thầy giáo Lê Trung Kiên kể vanh vách từng sự kiện gắn với từng bức ảnh đang được nhà trường lưu giữ....

Lời chào đặc biệt của Tổng Bí thư khiến hiệu trưởng trường cũ nhớ mãi

Năm 2020, trường Nguyễn Gia Thiều kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Ông Lê Trung Kiên, với vai trò hiệu trưởng nhà trường, đã xin được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để trực tiếp đưa thư mời tới Tổng Bí thư - cựu học sinh niên khóa 1957-1963 của trường.Việc gặp Tổng Bí thư phải đi qua nhiều bước thủ tục. Thế nhưng, khi chính thức gặp mặt, ông Kiên không tin được rằng mình...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Không khí lạnh mạnh tràn về, nhiều nơi sẽ có mưa tuyết và băng giá

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, cuối tuần này nhiều khu vực vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa, Pha Đin khả năng cao sẽ xuất hiện mưa tuyết và băng giá. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.Dự báo, khoảng gần sáng và sáng 7/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực...

Barcelona mất núi tiền vì sai sót khó tin khi Man City nổ “bom tấn”

(Dân trí) - Barcelona đã mất 12,5 triệu euro trong vụ chuyển nhượng "bom tấn" Nico Gonzalez sang Man City. Nico Gonzalez trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya đã bán cầu thủ này sang Porto vào mùa Hè 2023 với giá chỉ 8 triệu euro (207 tỷ đồng), kèm theo điều khoản được hưởng 40% số tiền nếu Porto bán ngôi sao 23 tuổi này.Tôi năm nay 23 tuổi và...

Liên hợp quốc phản bác khi bị ông Trump chỉ trích “không làm được việc”

(Dân trí) - Liên hợp quốc lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cơ quan này không làm tốt nhiệm vụ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Liên hợp quốc "không được điều hành tốt", mặc dù ông cho rằng tổ chức này có tiềm năng. Mặt khác, ông rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tiếp tục đình chỉ tài trợ cho cơ quan cứu trợ Palestine UNRWA và ra...

Vàng “cháy” hàng, khách ở Hà Nội chờ 200 lượt để được mua

(Dân trí) - Trưa ngày 5/2, chị Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) được phát phiếu thứ tự số 238 nhưng tại quầy chỉ mới đang giao dịch đến số 50, tức còn gần 200 người nữa mới đến lượt chị mua vàng. Còn 2 ngày nữa là tới vía Thần Tài (ngày 10 tháng Giêng), giá vàng trong nước đi lên trong bối cảnh thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục mới.Sáng nay (ngày 5/2), biên độ chênh lệch...

Nga và Ukraine cùng sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột

(Dân trí) - Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Moscow cũng phát tín hiệu sẵn sàng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo Anh Piers Morgan được công bố hôm 4/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Nếu mọi người tin rằng phải chuyển sang con đường ngoại giao, chúng tôi sẵn sàng chuyển sang con đường ngoại giao nhưng phải có...

Bài đọc nhiều

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Lời thủ thỉ của đại dương

Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 đã được khởi động. VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu viết thư lần này với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương". Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the...

Nữ thiên tài đứng sau DeepSeek, chinh phục các “ông lớn” công nghệ

La Phúc Nhài không chỉ là một nhà khoa học nữ xuất sắc mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đam mê công nghệ. ...

Hơn 4.000 giáo viên Hà Nội gửi tâm thư mong điều chỉnh chính sách thu nhập tăng thêm

"Tôi cũng là viên chức Thủ Đô nhưng không được hưởng chế độ Nghị quyết 46 của HĐND Thành Phố như các viên chức khác, tôi thấy bất công quá", một giáo viên bày tỏ. ...

4 ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2025: Bắt đầu nhận đăng ký gian tư vấn

Từ sáng nay 4-2, ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký gian tư vấn của các đơn vị giáo dục tham gia bốn ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 tại TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ và Hà Nội. Bốn...

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Tôi là đại dương

VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54 với chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên...

Cùng chuyên mục

Giáo viên với 3 kì vọng về giáo dục cho năm mới 2025

TPO - Năm mới luôn là dịp để nhìn lại, suy ngẫm và hướng về tương lai với hi vọng đổi mới và phát triển. Là nhà giáo, họ mong muốn năm 2025 sẽ có những bước tiến đáng kể trong giáo dục, đặc biệt ở những khía cạnh quan trọng: sự phân luồng giáo dục phổ thông, thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học, các kì thi cấp quốc gia và quốc tế. TPO -...

Bộ GD&ĐT tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong năm 2025

TPO - Hoàn thành sắp xếp bộ máy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là những nhiệm vụ Bộ GD&ĐT thực hiện trong năm 2025. TPO - Hoàn thành sắp xếp bộ máy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực,...

Người phụ nữ lạ mặt đến trường dụ dỗ đón học sinh

TPO - Người phụ nữ xuất hiện ở một trường học của thị xã Quảng Trị dụ dỗ nhằm đón một em học sinh. Song lúc phụ huynh học sinh đến, lập tức người phụ nữ này rời đi. TPO - Người phụ nữ xuất hiện ở một trường học của thị xã Quảng Trị dụ dỗ nhằm đón một em học sinh. Song lúc phụ huynh học sinh đến, lập tức người phụ nữ này rời...

Công an nói gì vụ học sinh bị người phụ nữ lạ dụ dỗ đón trước cổng trường?

Công an thị xã Quảng Trị đã vào cuộc xác minh vụ một học sinh trên địa bàn bị một phụ nữ lạ dụ dỗ đón đi trước cổng trường. Chiều 5-2, lãnh đạo Công an thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) cho biết...

“Thấy mình bị đối xử bất bình đẳng”

“Khi đọc Nghị quyết 46 có giới hạn đối tượng hưởng, chúng tôi thực sự rất buồn vì thấy mình bị đối xử bất bình đẳng…”, một giáo viên bày tỏ. ...

Mới nhất

Nhu cầu vàng trên toàn cầu đạt mức cao mới

Thông tin với báo chí ngày 5/2/2025, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, nhu cầu vàng trên toàn cầu đạt mức cao mới khi giá tăng vọt trong năm 2024. Tổng nhu cầu vàng đạt mức cao kỷ lục mới Báo cáo về xu hướng nhu cầu vàng trong quý IV...

Nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam hòa lưới điện quốc gia

(PLVN) - Ngày 5/2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 (tại Khu công nghiệp Ông Kèo, tỉnh Đồng Nai) là nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam, đã hòa lưới điện quốc gia. (PLVN) - Ngày 5/2, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng...

Mua vàng trên hội nhóm ‘cưa đôi’ chênh lệch, nguy cơ gặp vàng nhái SJC

Trên thực tế, cách này lợi thì ít mà rủi ro thì nhiều, đặc biệt cho phía người mua vì nguy cơ gặp phải vàng nhái SJC. ...

Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH xin nghỉ hưu trước tuổi

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Tối 5/2, nguồn tin từ Bộ LĐ-TB&XH cho biết, ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ xin nghỉ hưu trước tuổi. Nguyện vọng của ông Tùng đã được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đồng ý. Ông Tùng (58 tuổi) còn gần 5 năm...

Bộ trưởng Nội vụ ủng hộ mô hình thị trưởng, tỉnh trưởng trong quản trị địa phương

Bộ trưởng Nội vụ đồng tình với mô hình UBND là cơ quan hành chính và hoạt động theo chế độ thủ trưởng như xu thế thế giới hiện nay có thị trưởng, tỉnh trưởng. Sáng 5/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (sửa đổi).  Mở rộng mô hình...

Mới nhất