Chợ hoa Xuân Ất tỵ 2025, tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), năm nay mua bán trầm lắng. Bất ngờ, các loại hoa lan rừng-“loài hoa quý tộc” trở thành “ngôi sao” hút khách, có cả hoa lan đột biến. Có thời điểm mua bán sôi động, dân tình khuân đi giò to, giò nhỏ.
Hoa lan rừng-loài hoa quý tộc bứt phá, trở thành “ngôi sao” của Chợ hoa xuân Ất tỵ 2025
Giữa khó khăn chung, hoa lan rừng lại trở thành điểm sáng của chợ hoa Tết năm nay. Các loại hoa lan rừng như hoa lan Nghinh xuân, hoa lan Kiều vàng, hoa lan đột biến 5 cánh trắng Phú Thọ được ưa chuộng bởi vẻ đẹp thanh tao, bền lâu và ý nghĩa phong thủy.
Người xưa có câu: “Vua chơi lan, quan chơi trà” là để một phần nhấn mạnh, nêu bật vẻ đẹp quý phái, kiêu sa của hoa lan và người chơi lan cũng thuộc vào hàng đẳng cấp. Ví như, hoa lan là sở thích, thú thưởng thức của bậc vua chúa…
Anh Phạm Hòa Nam đang chia sẻ với phóng viên về việc buôn bán hoa lan rừng dịp Tết Âm lịch.
Anh Phạm Hòa Nam (SN 1994, ở phường Thành Nhất) mang đến chợ 300 chậu lan rừng gồm hoa lan Nghinh xuân, Kiều vàng, chia sẻ:”Năm nay, hoa lan rừng Nghinh xuân rất được khách ưa chuộng vì giá hợp lý và vẻ đẹp tinh tế. Giá mỗi chậu lan Nginh xuân dao động từ 150.000 đến 1,5 triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.”
Bốn người đang bê những giò lan lan rừng được ghép trên thân cây gỗ lớn, ở gian hàng của anh Nguyễn Hải Hoàng (trong hình là giò lan rừng Nghinh Xuân).
Các loại hoa lan rừng năm nay được tiêu thụ mạnh, đặc biệt là dòng Nghinh Xuân. Anh Nguyễn Hải Hoàng (phường Thành Nhất) hồ hởi chia sẻ: “Tôi đã bán hơn 500 chậu lan rừng, cả to lẫn nhỏ, trong tổng số 700 chậu hoa lan mang đến chợ. Hiện nhiều khách đã đặt trước, nên số còn lại dự kiến chỉ bán đến ngày 26 tháng Chạp là hết, về ăn tết cho khỏe…”
Anh Hoàng phấn khởi nói thêm: “Năm nay tôi có thể dọn hàng sớm và về quê Quảng Bình ăn Tết cùng gia đình, cảm giác thật sự rất vui!”
Chia sẻ về tình trạng sức mua giảm sút tại chợ hoa năm nay, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố. Ông Nguyễn Khắc Tiến (ở phường Tân Tiến), người chuyên hỗ trợ dựng gian hàng, nhận định:
“Thời tiết lạnh khiến nhiều loại hoa không nở kịp dịp Tết, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung. Số lượng gian hàng tại chợ năm nay cũng giảm khoảng 20% so với năm ngoái. Một số thương lái vì không kịp chuẩn bị nguồn hàng đã phải để trống lô, khiến không khí chợ kém sôi động hơn.”
Lan rừng bất ngờ “lên ngôi”. Trong ảnh là 1 chùm hoa lan rừng Nghinh Xuân rực rỡ, thường có thể giữ được hơn 1 tháng.
Để thích nghi với tình hình, một số người bán đã linh hoạt thay đổi mặt hàng. Anh Phạm Trung (xã Ea Kao), người nhiều năm kinh doanh cúc, năm nay quyết định chuyển sang bán các loại lan rừng như hoa lan Phi Điệp, lan rừng Kiều Vuông, và lan rừng đột biến 5 Cánh Trắng Phú Thọ.
Anh Trung vui vẻ nói: “Hoa lan rừng dễ chăm sóc, lâu tàn hơn các loại hoa khác và được khách hàng ưa chuộng hơn. Tôi chọn tập trung vào mặt hàng này để hạn chế rủi ro thua lỗ. Chỉ sau 4 ngày bán tại chợ hoa, tôi đã tiêu thụ gần 100 chậu. Có lẽ năm nay tôi sẽ hết hàng sớm hoặc nghỉ trước Tết.”
Chợ hoa Xuân Ất tỵ 2025 TP Buôn Ma Thuột ế ẩm, tiểu thương chật vật trước Tết
Chợ hoa Tết Buôn Ma Thuột từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân mỗi dịp xuân về. Năm nay, chợ hoa tiếp tục bừng sáng với hàng trăm gian hàng, trưng bày đa dạng các loại hoa, cây cảnh và lan rừng. Tuy nhiên, không khí mua sắm lại có phần trầm lắng hơn mọi năm.
Ông Trần Ngọc Đạm (SN 1971, phường Tân Tiến), người đã có hơn 20 năm chở hoa tại Chợ hoa Xuân TP Buôn Ma Ma Thuột, chia sẻ: “Năm nay, giá bán hoa cao hơn 10-20% so với năm trước, nhưng số lượng giao dịch giảm rõ rệt. Trong 4 ngày qua, tôi chỉ chở được 3-4 chuyến mỗi ngày, so với hơn 10 chuyến/ngày của năm ngoái.”
Nhiều tiểu thương cũng rơi vào cảnh ế ẩm trong mùa hoa năm nay. Ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1977, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), người đã kinh doanh hoa giấy tại chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột suốt 3 năm, chia sẻ trong nỗi buồn: “Tôi mang 100 chậu hoa giấy ngũ sắc đến chợ, giá dao động từ 500.000 đến 5 triệu đồng mỗi chậu. Thế nhưng, suốt 3 ngày qua chỉ bán được đúng 1 chậu. Hai năm trước, mỗi ngày tôi bán được trung bình hơn 15 chậu.”
Tương tự, ông Dương Đăng Khoa, người bán quất hơn 10 năm, cho biết: “Tôi mang 130 chậu quất và 130 chậu mai ra chợ, giá từ 2-13 triệu đồng/cây, nhưng số lượng bán ra rất ít.”
Dù may mắn bán được gần 1 nửa số hoa, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1971), người có hơn 20 năm kinh nghiệm bán hoa tại chợ hoa xuân, cũng lắc đầu ngao ngán. Năm nay, chị mang khoảng 230 chậu hoa cúc đại đóa với đủ kích cỡ, từ chậu cao 1,2m giá 4 triệu đồng đến những chậu nhỏ giá 450.000 đồng, nhập từ Ninh Hòa.
Dù đã bán được hơn 100 chậu, bà Thanh vẫn than thở: “Tình hình năm nay bán chậm hơn hẳn. Mọi năm, chỉ cần đến ngày 26 tháng Chạp là tôi đã bán sạch hàng.”
Mai vàng cũng vắng bóng người mua, ông Nguyễn Xuân Hòa (trú tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) chia sẻ: “Thời tiết thất thường, đặc biệt là những ngày mưa dầm và lạnh giá kéo dài, đã khiến nụ mai bị hư hỏng đáng kể. Không chỉ vậy, chợ hoa năm nay chủ yếu là người đến xem, ít người mua. Suốt mấy ngày qua, tôi chỉ bán được vài chậu”.
Nguồn: https://danviet.vn/cho-hoa-nay-o-dak-lak-dang-diu-hiu-bat-ngo-mua-ban-tap-nap-boi-hoa-lan-rung-loai-hoa-quy-toc-20250123211638387.htm