Ông Lê Quang Khoa sang Campuchia mưu sinh rồi lưu lạc suốt hàng chục năm. Ở quê nhà người thân ông dù có lạc quan đến đâu cũng không nghĩ rằng có một phép màu đưa ông trở về với gia đình, cho đến khi một người Việt Nam gặp ông ở Phnom Penh.
![Chàng trai tốt bụng giúp người đàn ông lưu lạc hơn 30 năm về nước đoàn tụ với gia đình - Ảnh 1.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/Chang-trai-tot-bung-giup-nguoi-dan-ong-luu-lac.jpeg)
Ông Lê Quang Thung nhận diện bức ảnh người em trai khi được đăng tải trên mạng xã hội – Ảnh: LÊ MINH
Hàng chục năm lưu lạc nơi xứ người
Ra Tết Ất Tỵ, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tìm người thân cho ông Lê Quang Khoa (68 tuổi) khi ông đã lưu lạc trên đất nước Campuchia hàng chục năm qua nhưng bản thân không biết đường để trở về quê hương.
Thông tin nhanh chóng lan truyền, mặc dù sau hàng chục năm lưu lạc, ông Khoa đã già và tiều tụy đi nhiều nhưng những người máu mủ ruột rà của ông tại quê nhà ở Hồng Lạc (xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn nhanh chóng nhận ra người thân của mình nên lập tức lên kế hoạch để đưa ông hồi hương.
Ông Lê Quang Thung (75 tuổi, ngụ thôn Hồng Lạc, là anh trai của ông Khoa) nói rằng tìm lại được người em trai lưu lạc hàng chục năm trời đã mang lại cho gia đình niềm vui không thể diễn tả được.
Ông Thung kể, em trai ông lớn lên, đậu vào Đại học Nông nghiệp 2 tại Bắc Ninh, thời đó vào đại học không dễ như bây giờ nên đó là niềm tự hào của gia đình và làng xóm. Đang học năm 3 ông Khoa bất ngờ lấy vợ và sinh được 2 người con. Từ đó, do một vài biến cố khiến ông Khoa không thể kết thúc khóa học, rời ghế nhà trường đi mưu sinh.
Khoảng năm 1991, thông qua một người quen, ông Khoa vào Tây Ninh để sang Campuchia làm ăn, sau đó bất ngờ mất liên lạc. Mãi đến khoảng năm 2001, ông Khoa gửi một bức thư tay về nhà thông báo đang có một công việc ổn định ở Campuchia, ngoài ra còn được một người đàn ông bản địa nhận làm con nuôi, kinh tế không còn vất vả như khi đang ở quê nhà. Đó là lần liên lạc cuối cùng giữa ông Khoa với gia đình.
Cùng năm đó, ông Khoa gặp tai nạn xe máy, trí nhớ giảm sút, không thể nhớ nổi quê hương và người thân của mình. Ông lưu lạc bất định, sau đó được một người dân ở Campuchia cho tá túc, hằng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống.
Ở quê nhà, những người thân của ông vô cùng lo lắng bởi sau bức thư cuối mọi tin tức về ông đều biến mất.
Có người cùng quê sang công tác ở Campuchia hứa tìm kiếm giúp thông tin về ông Khoa cho gia đình nhưng cũng bất thành. Từ đó đến nay đã hơn 24 năm dài đằng đẵng, mọi hy vọng tìm kiếm ông tắt dần.
![Chàng trai tốt bụng giúp người đàn ông lưu lạc 30 năm về nước đoàn tụ với gia đình - Ảnh 3.](https://cdn.vietnam.vn/wp-content/uploads/2025/02/1739513841_450_Chang-trai-tot-bung-giup-nguoi-dan-ong-luu-lac.jpeg)
Anh Lê Văn Trung – người đã tình cờ gặp ông Khoa và hỗ trợ ông về nước đoàn tụ với gia đình – Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở Phnom Penh
Ngày mùng 8 Tết Ất Tỵ, anh Lê Văn Trung (33 tuổi, ngụ tại TP Tây Ninh) sang Campuchia giải quyết công việc, sau đó anh đến một nhà người quen ở thủ đô Phnom Penh để chơi.
Tại đây anh Trung bất ngờ gặp ông Khoa khi đang mãi phân loại phế liệu trong một căn nhà nhỏ. Thấy ông Khoa khá giống người Việt Nam nên anh Trung đã chủ động tới bắt chuyện thì được ông Khoa cho biết quê ở Hà Tĩnh.
Anh Trung kể, trong lúc nói chuyện thấy ông Khoa lúc nhớ lúc quên, đã lưu lạc xứ người hàng chục năm.
“Tôi có hỏi vì sao bác sang bên này và làm công việc nhặt ve chai thì được ông Khoa kể đã qua đây từ hàng chục năm rồi mất liên lạc, rất muốn về quê hương nhưng không biết đường trở về. Hơn nữa, trong người ông Khoa cũng không có giấy tờ gì” – anh Trung nói.
Trở về Việt Nam, anh Trung sau khi sắp xếp xong công việc cá nhân đã giữ nguyên lời hứa sẽ giúp ông Khoa tìm lại người thân nên sử dụng những thông tin có được đăng tải trên mạng xã hội.
Thông tin tìm người thân nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, chỉ một giờ sau đó, người thân của ông Khoa đã liên hệ với anh Trung để xác nhận người nhà và cùng nhau tìm phương án đưa ông Khoa về nước.
Đến ngày 11-2, người thân của ông Khoa đến gặp anh Trung và cùng nhau đến cửa khẩu Mộc Bài, cùng thời điểm người anh của anh Trung cũng đưa ông Khoa từ Phnom Penh đến biên giới để giao lại cho người thân.
“Tôi gặp bác Khoa chỉ 1 giờ đồng hồ ở thủ đô Phnom Penh, nhưng thấy hoàn cảnh của bác ấy rất đáng thương. Bác ấy đã lưu lạc 30 năm, muốn về nhưng không biết đường về, cũng không có ai giúp đỡ để đưa bác ấy về quê nên tôi quyết định hỗ trợ.
Chứng kiến bác ấy gặp lại người thân, tôi rất xúc động” – anh Trung tâm sự.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chang-trai-tot-bung-giup-nguoi-dan-ong-luu-lac-30-nam-ve-nuoc-doan-tu-voi-gia-dinh-20250214084255952.htm