Theo thời gian, cha nhận ra rằng con cần nhiều tự do và sự lựa chọn hơn. Cha không muốn con vội vã kết hôn vì kỳ vọng của xã hội.
Mạng xã hội Wechat từng đăng tải một bức thư đầy nước mắt
của người cha sống tại Hà Nam (Trung Quốc) gửi con gái 30 tuổi.
Qua bức thư, người cha bày tỏ tình yêu thương sâu sắc và
lời chúc phúc đến cô con gái 30 tuổi, động viên cô không nên mù quáng theo đuổi
hôn nhân mà hãy lựa chọn cuộc sống độc lập và dũng cảm đối mặt với những thử
thách và áp lực.
“Con gái yêu dấu của cha,
Khi mở bức thư này ra, có lẽ con đã nhận ra rằng cha không
phải là người giỏi ăn nói. Nhưng cha hy vọng rằng cha có thể truyền tải đến con
tình yêu sâu sắc và những lời chúc phúc cho con từ tận đáy lòng mình.
Bây giờ con đã 30 tuổi, cha hiểu con có thể đã có cuộc sống
và kế hoạch riêng, nhưng cha vẫn muốn viết những dòng này, không phải để can
thiệp hay áp đặt, mà chỉ đơn giản là chia sẻ những suy nghĩ của một người cha đã
trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, với người con gái mà cha yêu thương
nhất.

Đầu tiên, cha mong con không theo đuổi hôn nhân một cách
mù quáng. Không phải vì cha không muốn con có một gia đình hạnh phúc, mà cha hy
vọng con sẽ có nhiều quyền tự chủ và sự lựa chọn hơn. Là phụ nữ, con sẽ phải đối
mặt với nhiều thách thức và áp lực, con có thể có nhiều lựa chọn cuộc sống độc
lập hơn thay vì bị ràng buộc bởi những kỳ vọng truyền thống.
Cha biết con đang ở độ tuổi yêu đương, lòng đầy những
rung động và khát khao tìm kiếm hạnh phúc. Tuy nhiên, hôn nhân không chỉ là một
câu chuyện cổ tích với những lời thề non hẹn biển, mà là một chặng đường dài
đòi hỏi sự chín chắn, trách nhiệm và sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai người. Đừng
để những cảm xúc nhất thời, những lời đường mật hay áp lực từ bên ngoài khiến
con vội vàng đưa ra quyết định mà sau này con có thể hối hận.
Tình yêu của cha luôn thầm lặng. Cha luôn đứng sau động
viên con, ủng hộ con và âm thầm bảo vệ khi con gặp khó khăn. Cha không giỏi thể
hiện bản thân và không thường xuyên nói “Cha yêu con”, nhưng mọi hành
động của cha đều âm thầm nói cho con biết cha quan tâm con đến nhường nào.
Khi con còn nhỏ, cha luôn chuẩn bị bữa sáng cho con và đưa
con đến trường, cha giặt quần áo, dọn phòng con sạch sẽ. Con lớn hơn chút nữa, cha lại đồng hành với
con suốt hành trình học tập.
Con là người quan trọng nhất đối với cha. Cha muốn con sống
hạnh phúc và trở thành bất cứ ai con muốn. Ngay cả khi một ngày nào đó con trưởng
thành và rời xa nhà, cha vẫn luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ tình yêu bé nhỏ của
đời cha.
Cha vẫn nhớ hình ảnh con khi còn nhỏ, một cô bé ngây thơ,
dễ thương và hoạt bát. Con
luôn nép vào vòng tay cha và lắng nghe cha kể những câu chuyện về cuộc sống.
Vào thời điểm đó, con tràn đầy khao khát và kỳ vọng vào tương lai. Theo thời
gian, cha nhận ra rằng con cần nhiều tự do và sự lựa chọn hơn. Cha không muốn con
vội vã kết hôn vì kỳ vọng của xã hội. Cha hy vọng con có thể tự chọn con đường
sống và theo đuổi ước mơ và hạnh phúc của riêng mình.
Hôn nhân là
một sự cam kết lớn lao, con ạ. Cha mong con sẽ tìm được một người đàn ông xứng
đáng với tình yêu và sự hy sinh của con, một người sẽ cùng con đi hết cuộc đời
này, cùng con san sẻ niềm vui, nỗi buồn, và cùng con tạo nên một gia đình ấm
áp, hạnh phúc.
30 chỉ là một
con số nên chưa kết hôn cũng không có gì sai. Trong mắt cha, con mãi mãi là cô
bé cần được cha bảo vệ. Bất kể thế giới bên ngoài thúc giục con như thế nào, bất
kể con cảm thấy cô đơn và căng thẳng ra sao, cha sẽ luôn là chỗ dựa cho con.
Con gái của cha,
hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ và hạnh phúc của mình, đừng để bị lung lay bởi áp
lực bên ngoài. Khi con cảm thấy bối rối, con có thể nói chuyện với gia đình và
bạn bè để được hỗ trợ và tư vấn.
Cuối cùng, cha
muốn nói với con rằng dù con chọn lối sống nào thì cha cũng sẽ luôn ủng hộ con!
Dù con ở đâu, dù con trở thành ai thì con vẫn luôn là đứa con gái yêu quý nhất
của cha. Ngàn lần mong con bình an, hạnh phúc”.
Nguồn: https://giadinhonline.vn/gui-con-gai-tuoi-30-cha-khong-muon-con-ket-hon-vi-ki-vong-xa-hoi-d204921.html