Cây gạo đang trổ hoa đỏ lửa là một cổ thụ có tuổi thọ hàng trăm năm tại thôn Đam Khê (xã Ninh Hải, thành phố Hoa Lư) đang hót nhất mạng xã hội ở Ninh Bình. Đặc biệt, vị trí cây hoa gạo ở khu vực chùa Bích Động rêu phong, mộc mạc thu hút đông đảo người dân, du khách tìm đến check-in.
Ghi nhận của Dân Việt, tại thôn Đam Khê (xã Ninh Hải, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có một cây hoa gạo cổ thụ hàng trăm năm tuổi rụng hết lá chỉ còn trơ trọi lại búp và hoa tạo nên một vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ.
Clip: Cây cổ thụ là một cây hoa gạo ở xã Ninh Hải, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khiến du khách “sốt rần rần”
Nằm ngay phía bên trái khi bước qua cổng chùa Bích Động, cây gạo chính là điểm nhấn, góp phần tô đậm thêm sự cổ kính, thanh tịnh và huyền bí của ngôi chùa giữa cảnh non nước hữu tình, đầy thơ mộng.
Quan sát, cây gạo cổ thụ với thân xù xì, cao khoảng 25-30 mét, mấy người ôm mới hết. Hoa gạo nở rực rỡ, những cánh hoa mỏng manh, tỏa hương thơm nhẹ nhàng.

Điểm chụp ảnh mùa hoa gạo được cho là hót nhất tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Một du khách nước ngoài tìm về Ninh Bình chụp cây cổ thụ-cây hoa gạo đang nở rực rỡ. Ảnh: Vũ Thượng

Cây hoa gạo nằm ngay phía bên trái khi bước qua cổng chùa Bích Động. Ảnh: Vũ Thượng

Những bông hoa gạo rụng xuống được nhặt lại tạo thành thảm hoa đẹp mơ mộng. Ảnh: Vũ Thượng
Hoa gạo, hay còn gọi là hoa mộc miên thường nở vào khoảng tháng 3 hàng năm. Thời điểm này, đông đảo người dân, du khách từ khắp nơi đã tìm đến Ninh Bình để chiêm ngưỡng, chụp ảnh, quay phim cây hoa gạo này.
Chị Trần Mai Phương (quê tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi được mọi người kể nhiều về cây hoa gạo ở khu vực chùa Bích Động vào tháng 3 hoa nở rất đẹp. Hôm nay (25/3), tôi tìm về đây cảm thấy rất ấn tượng, và có nhờ bạn bè đi cùng chụp nhiều góc ảnh đẹp để làm kỷ niệm”.

Du khách tự sướng trước cây gạo cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Vũ Thượng

Ngồi trên cầu đá ngắm khung cảnh thơ mộng ở chùa Bích Động. Ảnh: Vũ Thượng

Cây hoa gạo đang hót nhất tỉnh Ninh Bình khiến du khách “sốt rần rần”. Ảnh: Vũ Thượng

Lối vào chùa Bích Động ở Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng
Ngoài ngắm hoa gạo nở, du khách có thể kết hợp tham quan Bích Động, thắng cảnh nổi tiếng với danh xưng “Nam thiên đệ nhị động” rất nổi tiếng ở mảnh đất Ninh Bình.
Theo lịch sử, chùa Bích Động được hình thành từ năm 1428 và chỉ là ngôi chùa nhỏ ở trên đỉnh núi cao. Năm 1705, vào đời vua Lê Dụ Tông, có hai vị hòa thượng pháp danh là Trí Kiên và Trí Thể gặp nhau rồi kết nghĩa thành anh em.

Thân cây cổ thụ-cây gạo xù xì, cao khoảng 25-30 mét. Ảnh: Vũ Thượng

Hoa gạo nở báo hiệu mùa xuân đã qua đi, mùa hạ đang đến gần. Ảnh: Vũ Thượng

Từ trên cao xuống, những bông hoa gạo bung nở khoe sắc. Ảnh: Vũ Thượng

Hoa gạo nở rực rỡ, cánh mỏng manh. Ảnh: Vũ Thượng
Qua đó, cả hai nhà sư đều có lòng mộ đạo, nguyện cùng nhau đi nhiều nơi để truyền bá đạo Phật và xây chùa. Khi thấy Bích Động địa thế đẹp và sẵn có một ngôi chùa, hai nhà sư quyết định dừng chân, sửa sang chùa cũ này.
Năm Giáp Ngọ 1774, chúa Trịnh Sâm đã đến thăm chùa, nhìn toàn cảnh núi, động, sông nước, đồng ruộng, cây cối đều xanh tươi, chùa như hội tụ nền xanh chùa nên đã đặt tên cho chùa là Bích Động.
Chùa Bích Động là ngôi chùa cổ thuộc quần thể danh thắng Tràng An đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2014.
Nguồn: https://danviet.vn/cay-gao-tro-hoa-do-lua-la-cay-co-thu-dang-hot-nhat-mang-xa-hoi-o-ninh-binh-dan-tinh-xon-xao-20250325220337977.htm